Vụ nổ ở Bắc Ninh: Cha mẹ đầy thương tích, quyết xuất viện lo tang lễ cho con

Thứ Tư, 03/01/2018 12:44  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Hai vợ chồng anh Tiến dù bị thương đang phải điều trị tại bệnh viện, vẫn quyết xin xuất viện về nhà lo tang lễ cho cô con gái 5 tuổi thiệt mạng trong vụ nổ.

Vụ nổ sáng nay tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong, Bắc Ninh đã cướp mất bé gái Đặng Thuỳ Trang (hơn 2 tuổi) của vợ chồng anh Đặng Đình Tiến, 1 bé trai khác cũng tử vong. Sức công phá của vụ nổ còn kéo sập và làm ảnh hưởng nhiều ngôi nhà và 8 người khác bị thương.

Cảnh tan hoang sau vụ nổ

Nhà chức trách bước đầu xác định nguyên nhân vụ nổ xảy ra tại nhà anh Nguyễn Văn Tạo (SN 1973, ở thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, Bắc Ninh) làm nghề thu mua phế liệu, nghi do bom mìn.

Bàn thờ lập vội cho nạn nhân vắn số của vụ nổ
Người dân đến chia sẻ đau thương với gia đình anh Tiến

Vụ nổ kinh thiên động địa đã khiến người dân tại địa phương một phen hoảng hồn. Trưa 3-12, nhiều người vẫn tập trung quanh khu vực này chứng kiến cảnh đổ nát, hoang tàn ai cũng kinh hoàng. Nơi đây như trải qua một trận bom khi nhiều ngôi nhà bị sập, tốc mái, đồ đạc bị rơi vỡ, đất đá bay tứ tung...

Nghe tin bé Nguyễn Tiến Nam (1 tuổi) tử vong, nhiều người dân trong thôn sang chia buồn cùng gia đình. Do nhà bị sập hoàn toàn nên thi thể bé Nam được đưa về nhà ông bà nội lo hậu sự.

Cha bé Nam là anh Nguyễn Văn Lợi (29 tuổi) hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Bắc Ninh. Anh Lợi bị đa chấn thương, dị vật nằm ở gót chân phải. Nghiêm trọng hơn, chị Đặng Thị Thắm (23 tuổi, mẹ bé) bị đa chấn thương, vỡ xương chậu, theo dõi bàng quang.

Nhiều vật liệu nổ là đầu đạn thu lượm được tại hiện trường.

Cố giấu nước mắt, chị Thuấn, người nhà cháu Nam chia sẻ, vợ chồng anh Lợi làm nghề thu gom sắt vụn và ở nhờ ngôi nhà cậu bên nhà vợ là ông Đặng Đình Tiến vốn làm nghề thu mua phế liệu nhiều năm nay.

“Lúc xảy ra vụ nổ trong nhà có cha mẹ và hai con gồm bé Nam và chị gái khoảng 5 tuổi. Do sức ép vụ nổ quá lớn khiến cháu Nam tử vong, cha mẹ cháu bị thương, còn người con gái 5 tuổi may mắn không bị thương”, chị Thuấn chia sẻ. Chỉ trong phút chốc vụ nổ đã san phẳng nhiều nhà xung quanh.

Theo chị Thuấn, đến thời điểm này gia đình chưa cho bố mẹ cháu biết về việc cháu đã mất, sợ họ sốc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Vụ nổ còn kéo sập ngôi nhà của anh Đặng Đình Tiến ở kế bên. Anh Tiến bị đa chấn thương, chị Lưu Thị Sen (vợ anh Tiến) cũng bị thương. Tuy nhiên, do sức ép vụ nổ lớn khiến bé Đặng Thuỳ Trang (hơn 2 tuổi) con anh Tiến - chị Sen tử vong. Nghe tin con gái tử vong, vợ chồng anh Tiến ôm vết thương xin xuất viện về lo tang lễ cho con.

Anh Đặng Đình Tăng (bác ruột bé Trang) cho biết, vợ chồng anh Tiến vốn làm nghề thợ mộc, ngay sát ngôi nhà chứa vật liệu nổ.

Anh Tăng thẫn thờ nói: “Cha mẹ cháu Trang lấy nhau được gần 10 năm, lo chạy chữa mãi mới có cháu. Con bé ngoan ngoãn lắm, ai ngờ tai hoạ ập đến cướp đi sinh mạng cháu tôi”.

Anh Tăng chia sẻ vụ việc

Vợ chồng anh Tiến sốc nặng khi nghe con gái tử vong. Dù đang mang thương tích nhưng vợ chồng anh Tiến vẫn nén đau thương về nhà để lo hậu sự cho con.

Tạm giữ chủ kho phế liệu để điều tra vụ nổ khiến 10 người thương vong

UBND tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản hỏa tốc số 4 chỉ đạo các cơ quan vào cuộc xử lý vụ nổ xảy ra vào sáng nay tại huyện Yên Phong.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Yên Phong kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên, giúp đỡ nạn nhân và gia đình nạn nhân. Sở Y tế chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức cứu chữa cho các nạn nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Công an tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ. Đồng thời, rà soát khu vực xảy ra vụ nổ, chủ động có biện pháp khắc phục, phòng ngừa, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước 12 giờ cùng ngày.

Hiện cơ quan chức năng gồm quân sự, công an đang khẩn trương vào cuộc khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ sự việc và xử lý hình sự.

Đồng thời, chủ kho phế liệu đã bị cơ quan chức năng tạm giữ để điều tra về nguồn gốc số đạn tại kho phế liệu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang