Báo Công an TP.HCM mang trung thu ấm áp đến trẻ em vùng cao Thượng Trạch

Thứ Ba, 29/09/2015 12:02  | Xuân Hoài

|

(CAO) Lần đầu tiên, tại xã vùng cao Thượng Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) lãnh đạo địa phương có nguồn kinh phí để tổ chức vui trung thu cho các em.

Vượt suối băng rừng để mua quà về tổ chức trung thu
Với nguồn kinh phí 10 triệu đồng do Báo Công an TP.HCM trao (trong đợt đi trao kinh phí xây nhà tình nghĩa, sửa sang trường học, trao học bổng tại Quảng Trị, Quảng Bình do Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vin Group hỗ trợ thông qua Báo Công an TP.HCM 230 triệu đồng) cùng với sự nhiệt tình của cán bộ xã, thầy cô giáo; các em đã có một trung thu đầy ý nghĩa
Xã Thượng Trạch là xã biên giới giáp Lào, đi từ trung tâm TP. Đồng Hới lên tận xã Sơn Trạch (Phong Nha- Kẻ Bàng) hơn 50 km, từ đây đi lên trung tâm xã bằng đường rừng ngoằn nghoèo trên 80km, từ trung tâm xã về đến một số bản trên 30km, nằm biên giới giáp Lào
Từ việc đi lại gian truân nên đời sống vô cùng khó khăn, hiện nơi đây vẫn chưa có điện (đang triển khai dự án điện mặt trời), chưa có Intenet, hơn 90% hộ nghèo, bà con chỉ có được một mùa rẫy, có thể trồng lúa, bắp và sắn nhưng cũng không đủ ăn, nhờ nhiều với sự trợ cấp của nhà nước
Thu nhập của cả xã 1 năm chỉ được 25-30 triệu đồng, nên mọi sinh hoạt, công việc đều do nhà nước lo
Không chỉ đời sống đồng bào khó khăn mà việc học tập, vui chơi, giải trí của các em rất thiếu thốn
Để tổ chức trung thu cho các em, đích thân ông Nguyễn Trường Chinh, Phó chủ tịch xã Thượng Trạch cùng cán bộ xã đã về xuôi mua quà, trang trí rồi chở lên Thượng Trạch, vượt qua bao núi đèo, vượt suối (có điểm mùa mưa nước dâng cao đi lại rất vất vả) nhưng với ước mong mang đến niềm vui cho các em nên đã không quản ngại gian nan…
Những món quà đêm trung thu đầy ý nghĩa

Bình luận (0)

Lên đầu trang