Hoàn cảnh đau đớn của cháu bé bị bỏng toàn thân

Chủ Nhật, 27/09/2015 14:39  | Xuân Hoài

|

(CAO) Nhìn hình ảnh cháu Ngô Công Tuân Anh (4 tuổi), con của chị Hà Thị Len (trú thôn 4, xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đang điều trị tại khoa Bỏng-Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng ai cũng phải xót xa.

Tuy đã qua 3 tháng điều trị, qua nhiều cuộc phẫu thuật nhưng gương mặt của em vẫn co rúm lại, che gần hết mắt, miệng méo, tay chân co rút, suốt ngày khóc do đau đớn…

Chị Len cho biết, cách đây hơn 3 tháng, anh trai của Tuấn Anh nướng hạt điều thì bất ngờ gió thổi hắt lửa vào đống rơm phía sau vườn gây cháy lớn. Lúc đó, Tuấn Anh đang chơi bên cạnh nên bị bỏng nặng. Tuấn Anh được đưa vào Bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng điều trị hơn 2 tháng, sau đó chuyển qua khoa Bỏng- BV Đà Nẵng để tiếp tục phẫu thuật, điều trị.

Bé Tuấn Anh đau đớn vì bỏng nặng - Ảnh: Xuân Hoài

Bác sĩ Phạm Trần Xuân Anh, phó khoa Bỏng cho biết, cháu Tuấn Anh vừa qua hai lần phẫu thuật để tránh biến chứng co rút tay chân. Tình trạng bỏng của Tuấn Anh rất nặng, có trường hợp nhẹ hơn thế mà phải qua gần 50 lần phẫu thuật mới cơ bản tạm ổn.

Tuấn Anh còn phải điều trị lâu dài, chi phí rất tốn kém. Điều phức tạp nhất là da của em thiếu để phẫu thuật đắp lên mặt nên sẽ rất khó khăn cho các bác sĩ điều trị. Tuy nhiên, khoa sẽ nỗ lực hết sức để cứu chữa cho em có gương mặt tạm ổn hơn.

Tuấn Anh mỗi ngày vật lộn trong đau đớn với các vết thương do bị bỏng - Ảnh: Xuân Hoài

Được biết, gia cảnh chị Len cũng hết sức khó khăn, hai vợ chồng làm nông, làm thuê, có bốn đứa con, chị đầu Tuấn Anh bị bệnh khớp nặng nên cũng phải chạy chữa thường xuyên. Giờ Tuấn Anh gặp tai nạn nên không biết bấu víu vào đâu.

Rất mong những tấm lòng hảo tâm giúp gia đình em có thêm kinh phí để chữa trị lâu dài.

Mọi sự giúp đỡ, xin liên hệ chị Hà Thị Len (SĐT: 01653752097) hoặc Ban Công tác Bạn đọc-Báo Công an TP.HCM.Tài khoản từ thiện: Báo Công an TPHCM (XHTT) số 0071001983085 - Ngân hàng Vietcombank TPHCM

Bình luận (0)

Lên đầu trang