Nguy cơ 2 em nhỏ phải bỏ học vì cha qua đời, mẹ bỏ đi biệt xứ

Thứ Bảy, 05/09/2015 22:38  | Lê Long

|

(CAO) Hai chị em đang tuổi ăn học nhưng có nguy cơ sẽ không được đến trường vì cha mang bệnh hiểm nghèo qua đời còn mẹ thì nhẫn tâm bỏ nhà đi biền biệt...

Hai đứa trẻ mồ côi trên đầu quấn khăn tang, thẩn thờ ra vào với khuôn mặt đầy nỗi niềm đau khổ...

Cách đây đúng 8 năm, khi anh Võ Phi Lang (SN 1971) phát hiện mình bị bệnh hoại tử hai khớp háng, thân thể đau nhức, cần phải phẫu thuật thay khớp nhân tạo, thì vợ anh bỏ nhà, bỏ chồng và bỏ hai con nhỏ ra đi biền biệt. Hoàn cảnh gia đình nghèo, anh được bà con giúp đỡ một số tiền để thay một bên khớp lấy sức lao động nuôi hai con thơ.

Anh mua được chiếc xe gắn máy cà tàng để chạy xe ôm, chở hàng kiếm tiền trang trải cuộc sống và thuốc men hàng ngày cho cơ thể bớt đau nhức, vì còn một bên khớp háng chưa có tiền thay.

Những tưởng sẽ lay lắt qua ngày để nuôi 2 con thơ dại, nào ngờ một căn bệnh ác nghiệt lại đến với anh Lang khi bác sĩ cho biết anh bị ung thư gan.

Chống chọi với bệnh tật, cật lực lao động kiếm tiền nuôi hai con ăn học được một thời gian thì anh cũng qua đời để lại hai đứa con còn nhỏ dại, không mẹ, không cha...

Con gái lớn là Võ Thị Tuyết Ngân (SN 1999, năm nay lên lớp 11A2 trường THPT Lý thường Kiệt, thị xã La Gi, Bình Thuận). Từ nhỏ em có bệnh động kinh, nhưng học giỏi và vẫn giử được thành tích đó đến bây giờ.

Con gái út là Võ Thị Tuyết Nga (SN 2003, học sinh lớp 7 trường THCS Tân Xuân, huyện Hàm Tân, Bình Thuận). Em là học sinh xuất sắc từ lớp 1 đến nay, đã từng là học sinh trong đội tuyển của huyện đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Trong căn nhà nhỏ xây nhờ vào hai vách của của nhà hàng xóm. Trong nhà không có tài sản gì ngoài những tờ giấy khen của 2 em được treo đầy trên vách. Giữa nhà là hai bàn thờ ông nội, bà nội và cha. Phía sau là căn nhà bếp bằng ván xập xệ sắp bị sập. Hai đứa trẻ mồ côi trên đầu quấn khăn tang, thẩn thờ ra vào với khuôn mặt đầy nỗi niềm đau khổ...

Mẹ bỏ đi từ 8 năm nay không đoái hoài gì tới hai em. Nay cha chết hai em bơ vơ lạc lõng trên cõi đời, không còn hơi ấm người thương. Rồi đây hai em sẽ sống và ăn học như thế nào hay là phải nghỉ học để lao vào đời kiếm một miếng ăn? Mong những nhà hảo tâm biết được hoàn cảnh này giúp đỡ cho hai em được sống, được đi học để mai này bước vào đời sẽ bớt nhọc nhằn gian nan...

Bình luận (0)

Lên đầu trang