Bà cụ neo đơn bị bệnh tật hành hạ

Thứ Sáu, 18/09/2015 10:33  | Hiếu Hiền

|

(CATP) Chồng mất sớm, một mình bà Dương Tô Hà (ảnh) làm thuê nuôi cậu con trai duy nhất. Những tưởng sẽ được nương nhờ con lúc tuổi già, chẳng ngờ đứa con trai sinh tật nghiện hút, mỗi khi lên cơn lại hành hạ mẹ lấy tiền hút chích.

Thấy hoàn cảnh bà Hà quá khổ, công an xã đã lập hồ sơ gửi anh này đi cai nghiện tại Trung tâm giáo dục lao động Phú Văn (Bình Phước).

Một mình cô quạnh, bà Hà phải bán vé số kiếm tiền sống qua ngày, dù tuổi đã gần 70. Hai chân bị tật đi lại rất khó khăn, không mua nổi cây nạng gỗ, bà đành lấy chiếc ghế nhựa làm điểm tựa lết đôi chân tàn tật khắp nơi. Mỗi ngày bà chỉ bán được 50 tờ vé số, kiếm được 50.000 đồng. Trước đây bà có nhà ở xã Phú Hòa Đông, vì bệnh tật phải bán đi để chữa bệnh và trang trải cuộc sống.

Bà Hà di chuyển khó khăn tại tòa soạn báo Công an TP.HCM - Ảnh: Hiếu Hiền

Cách đây mấy tháng, bà thấy khó thở, mặt và chân sưng phù, nhờ hàng xóm đưa vào bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán bà bị suy tuyến thượng thận, viêm khớp gối hai bên, mật có sỏi... Hàng xóm thương tình quyên góp chút ít đỡ đần, có người còn tình nguyện mỗi sáng chở bà ra đầu chợ ngồi bán vé số.

Nhưng khoản tiền ít ỏi kiếm được không đủ mua thuốc nên những cơn đau ngày càng tăng. Tìm đến Báo CATP, bà Hà vừa thở vừa nói đứt quãng: “Xin giúp thân già này bớt đau bệnh, để còn sống mà trông thấy thằng con trở về”.

Mong bạn đọc từ tâm giúp đỡ bà cụ tội nghiệp có tiền mua thuốc cầm cự với bệnh tật. Hiện bà Hà tạm trú tại nhà số 192 đường 490, tổ 12, ấp 2, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, ĐT : 01684988089. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ địa chỉ trên hoặc Ban Công tác bạn đọc Báo CATP.
Tài khoản từ thiện: Báo Công an TPHCM (XHTT) số 0071001983085 - Ngân hàng Vietcombank TPHCM

Bình luận (0)

Lên đầu trang