Mảnh đời bất hạnh:

Một học sinh lớp 12 bị tai nạn 'thập tử nhất sinh' mong được giúp để cứu mạng sống!

Thứ Năm, 04/01/2024 08:23

|

(CATP) Cậu bé nằm bất động với phần đầu quấn băng trắng toát (ảnh) là Trần Quang Huy, học sinh lớp 12 Trường THPT Long Trường, Q9, TPHCM. Tối 08/12/2023, Huy đi học về gặp chiếc xe tải đậu bên đường không có tín hiệu cảnh báo, do trời tối nên em va vào phần đuôi xe, té xuống đường chấn thương sọ não. Mất nhiều máu, Huy được đưa vào Bệnh viện đa khoa Thủ Đức cấp cứu. Qua thăm khám, bác sĩ xác định chấn thương rất nặng, cần phẫu thuật não ngay trong đêm, gửi xương sọ nuôi cấy ở Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đến khi não ổn định thì tiếp tục phẫu thuật chân (gãy đùi trên, vỡ đầu gối, xương bánh chè).

Gần một tháng túc trực bên giường bệnh, chị Nguyễn Thị Thu vẫn ám ảnh về buổi tối kinh hoàng đó. Quá 6 giờ tối mà chưa thấy con trai đi học về, chị liên tục gọi điện nhưng Huy không nghe máy, linh tính mách bảo điều chẳng lành khiến mọi người bồn chồn lo lắng.

Một lúc sau, gia đình tiếp tục gọi thì có người báo tin Huy bị tai nạn giao thông cách nhà chỉ vài trăm mét. Vợ chồng chị Thu chạy ra hiện trường, ngã quỵ khi chứng kiến con trai nằm bất tỉnh phía sau chiếc ôtô, đầu và mặt bê bết máu, mắt sưng húp, chân phải gãy lặc lìa.

Sau hai ca mổ, sức khỏe của Huy hồi phục khá tốt. Hiện em đã tỉnh táo, nhận biết được mọi người xung quanh. Chị Thu hy vọng con trai nhanh khỏe hơn để có thể tiến hành ghép sọ, nhưng vấn đề viện phí lại khiến cả nhà lo lắng. Kinh tế gia đình trông vào quán nhỏ bán bánh ướt chỉ đủ trang trải hàng ngày và nuôi anh em Huy ăn học. Số tiền gần 50 triệu đồng đóng tạm ứng và mua thuốc ngoài phải vay mượn bà con lối xóm. Sắp tới chi phí điều trị cho Huy càng tốn kém hơn trong khi anh chị đã nghỉ buôn bán để lo cho con, không có nguồn thu nhập nào khác.

Để tương lai của cậu học sinh chăm ngoan không bị dang dở, rất mong bạn đọc giúp đỡ em Huy có thêm chi phí chữa bệnh, sớm hồi phục, trở về với gia đình, thầy cô và bạn bè. Mọi sự hỗ trợ xin liên lạc trực tiếp chị Nguyễn Thị Thu, SĐT: 0937.584942, số tài khoản: 060143810626 Ngân hàng Sacombank, anh Vinh (cha của Huy), ĐT: 0908.675579, hoặc gửi đến Ban Chuyên đề Công an TPHCM. Tài khoản từ thiện: Ban Chuyên đề Công an TPHCM (XH-TT) số 0071001983085 - Ngân hàng Vietcombank TPHCM.

Bình luận (0)

Lên đầu trang