Nam sinh mong được lắp chân giả để đi học!

Thứ Tư, 20/03/2024 16:14

|

(CATP) Đang học lớp 10 Trường THPT Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông), Nguyễn Tiến Anh (SN 2007) mạnh khỏe, hoạt bát và đặc biệt rất mê đá bóng. Chẳng ngờ căn bệnh ung thư xương ập đến lấy đi của em tất cả những ước mơ tuổi trẻ. Hơn 1 năm điều trị qua nhiều bệnh viện (BV), Tiến Anh đã phẫu thuật 2 lần, đoạn chi 1/3 trên đùi phải và phải liên tục hóa trị để loại bỏ tế bào ung thư, khống chế bệnh tái phát.

Anh Nguyễn Văn Lăng (cha Tiến Anh) lo lắng: Vợ chồng anh ly hôn đã lâu, Tiến Anh ở với bố tại tổ 1, phường Nghĩa Tân, TP. Gia Nghĩa. Mình anh gà trống nuôi con bằng nghề thợ mộc, thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống đạm bạc. Từ khi Tiến Anh phát bệnh, anh Lăng phải nghỉ việc đưa con đi BV Chấn thương chỉnh hình, sau đó là BV Ung bướu, chí phí phẫu thuật cùng các loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm rất đắt tiền. Nhà có mỗi sào ruộng cấy lúa, anh Lăng đành bán rẻ, vay mượn thêm bà con mới cầm cự được đến bây giờ. Sắp tới hai cha con không biết bấu víu vào đâu để chữa trị tiếp.

Lần tái khám gần đây bác sĩ cho biết bệnh tình Tiến Anh ổn định, chuyển sang liệu pháp duy trì. Được về nhà, trở lại trường lớp tiếp tục đi học, tuy nhiên với một bên chân cụt đến ngang đùi (ảnh), Tiến Anh gặp không ít khó khăn khi di chuyển và sinh hoạt ở trường nội trú. Mong muốn lắp chân giả nhưng thấy cha vất vả lo tiền ăn và khoản thuốc thang trong khi nợ nần vây bủa nên em đành cam chịu.

Để tiếp sức cho cậu học sinh kém may mắn, rất mong bạn đọc giúp đỡ Tiến Anh có thêm chi phí chữa bệnh và lắp chân giả, thuận tiện cho việc học tập. Mọi sự hỗ trợ xin liên lạc trực tiếp anh Lăng ở địa chỉ trên, ĐT: 0975877419, hoặc gửi đến Ban Chuyên đề Công an TPHCM.

Bình luận (0)

Lên đầu trang