Thảm cảnh sau tai nạn

Chủ Nhật, 30/08/2015 11:33  | Hồng Cường

|

(CATP) Chiều 19-7-2015, Nguyễn Tuấn Chí (SN 1998, ở thôn Đồng Lạc 2, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh, Lâm Đồng) cùng bạn đi học hè. Trên đường về, cả hai bị chiếc xe tải lưu thông trên Quốc lộ 20 đâm vào. Người bạn tử vong tại chỗ, còn Chí nát bàng quang và xương chậu, gãy tay - chân trái, được chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị trong tình trạng nguy kịch.

Tai họa ập xuống khiến gia đình Chí rơi vào tình trạng túng quẫn. Gần một tháng qua, vợ chồng anh Nguyễn Tuấn Hải - chị Lê Thị Dung phải chạy vạy vay tiền đóng viện phí cho con. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, phải chạy ăn từng bữa, không vườn tược, chẳng nghề nghiệp, hàng ngày anh chị làm thuê cuốc mướn nuôi 3 người con ăn học. Chí là anh cả nên một buổi đến lớp, buổi còn lại tranh thủ phụ cha mẹ kiếm tiền lo sách vở.

Em Nguyễn Tuấn Chí đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Đến nơi em ở, chúng tôi không khỏi chạnh lòng: Trong căn nhà tôn vách gỗ cũ kỹ là chỗ che mưa tránh nắng cho cả gia đình, không có vật dụng gì đáng giá. Chị Lê Thị Dung - mẹ Chí - sụt sùi: “Từ ngày Chí bị tai nạn, tôi vay mượn cả trăm triệu đồng để lo cho con. Giờ thấy cháu tiến triển tốt ai cũng mừng, nhưng bác sĩ bảo còn phải điều trị vài tháng nữa nên sắp tới chẳng biết lấy đâu ra tiền lo cho con?”.

Rất mong được các độc giả hảo tâm sẻ chia để em Chí vượt qua hoạn nạn. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ chị Lê Thị Dung (ĐT: 01674852448), hoặc Ban Công tác bạn đọc Báo CATP.

Tài khoản từ thiện: Báo Công an TPHCM (XHTT) số 0071001983085 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh TPHCM

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang