Vụ hai thiếu niên bị đâm ở quán cà phê:

Án mạng từ mâu thuẫn cá nhân

Thứ Sáu, 15/05/2015 17:00  | Tiến Mạnh

|

(CAO) Về đến nhà, Tài thay áo dính màu và chuẩn bị hành lý về miền Tây lẩn trốn thì bị các trinh sát bao vây, tóm gọn.

Chiều ngày 15-5, thiếu tá Trần Ngọc Đoàn, Đội trưởng Đội CSĐTTP về TTXH Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết đã xác định được nguyên nhân xảy ra vụ án mạng làm 2 thiếu niên chết xảy ra trên địa bàn.

 Hung thủ Vũ Đức Tài - Ảnh: T.M

Theo hồ sơ điều tra, khoảng 20 giờ 20 tối 14-5, Nguyễn Anh Thư (SN 1996, ngụ P.13, Q.Bình Thạnh) bạn gái cũ của Vũ Đức Tài (SN 1997, ngụ P.13, Q.Bình Thạnh) đến quán cà phê số 312 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (P.21, Q.Bình Thạnh) để chơi với bạn là Nguyễn Hoàng Như (SN 1997, ngụ Q.Bình Thạnh) là phụ bán cà phê tại quán này.

Lúc này, Thư gặp Phạm Nguyễn Ngọc Trân (SN 1997, ngụ P.25, Q.Bình Thạnh, bạn gái mới của Tài) đang ngồi uống nước cùng nhóm bạn. Tại đây, nhóm của Thư và Trân xảy ra mâu thuẫn. Được một lúc, Trân tính tiền ra về và kể lại sự việc với Tài. Bực tức, Tài gọi điện cho Thư để hỏi đầu đuôi câu chuyện thì một người trong nhóm của Thư giật điện thoại thách thức.

Khoảng 20 phút sau, Tài lận theo con dao inox trong người, chở Trân trên xe máy BS: 52S7 – 2518 tới quán cà phê và lớn tiếng: “Đứa nào nói gì với Trân...”. Lúc đó, Nguyễn Bình An (SN 1998, ngụ Q.1) và Phạm Thái Minh (SN 1996, ngụ Q. Bình Thạnh) cũng vừa đến quán để gặp nhóm của Thư. Thấy vậy, Minh nói với Tài: “Có gì vô quán ngồi nói chuyện đàng hoàng...”. Ngay lúc đó, Tài xô Minh ngã xuống ghế rồi dùng tay trái rút dao đâm vào nhiều nhát vào người Minh. Thấy bạn mình bị đâm, An lao tới ôm Tài lại và bị hung thủ dùng dao đâm vào người. An và Minh được người dân chuyển vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu nhưng cả hai đã tử vong do vết thương quá nặng.

Thiếu tá Trần Ngọc Đoàn, Đội trưởng Đội CSĐTTP về TTXH Công an Q.Bình Thạnh thông tin đến báo chí - Ảnh: T.M

Gây án xong, Tài lên xe máy chở Trân về nhà tại địa chỉ 122 đường Trục (P.13, Q.Bình Thạnh). Trên đường về nhà, Tài vứt con dao bên hông nhà 35/22 Đinh Bộ Lĩnh (P.14, Q.Bình Thạnh). Đến nhà, Tài thay áo và một mình đi vứt chiếc áo này ở trạm điện tại hẻm 96 đường Trục. Trong lúc Tài gói gém đồ đạc rời khỏi địa phương thì bị các trinh sát tóm gọn cùng với Trân.

Tại cơ quan công an, Tài và Trân khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Công an Q.Bình Thạnh đã thu được con dao gây án và chiếc áo thun của Tài mặc lúc gây án. Theo thiếu tá Đoàn, cả hung thủ, nạn nhân chưa từng có tiền án, tiền sự và sự việc xảy ra từ mâu thuẫn nhỏ nhặt cá nhân nhưng đối tượng không làm chủ bản thân nên để lại hậu quả nghiêm trọng.

Hiện vụ án vẫn đang được công an mở rộng điều tra.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang