Bắt nhanh đối tượng giết người từ mâu thuẫn trên Facebook

Thứ Năm, 14/01/2021 15:14  | Hoàng Quân

|

(CAO) Từ mâu thuẫn trên Facebook, Tuấn (31 tuổi) và Lâm (26 tuổi) xảy ra xô xát. Tuấn dùng dao chém vào vùng cổ khiến Lâm tử vong. Công an Đà Nẵng bắt được Tuấn khi đối tượng đang chuẩn bị bỏ trốn về quê.

Chiều 14-1, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) xác nhận, đã bắt giữ, bàn giao Nguyễn Tuấn (SN 1990, quê xã Quế Châu, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Đà Nẵng để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm trong vụ hỗn chiến dẫn đến chết người.

Đối tượng Nguyễn Tuấn (SN 1990, quê xã Quế Châu, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam).

Theo điều tra, lúc 23 giờ ngày 13-1, nhận được tin báo tại ngã tư đường Võ Quý Huân – Nguyễn Duy Trinh (P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn) xảy ra án mạng, Đội Cảnh sát Hình sự Công an Q.Ngũ Hành Sơn phối hợp Công an P.Hòa Hải và các cơ quan chức năng đến xác minh, điều tra, làm rõ.

Nạn nhân là anh Huỳnh Bá Lâm (SN 1995, ngụ P.Hòa Hải) đã tử vong với một vết thương tại vùng cổ, sát vào vai trái, máu chảy nhiều.

Công an xác định nghi phạm gây án là Nguyễn Tuấn nên triển khai các tổ công tác truy bắt, thông báo nhanh đến Công an các đơn vị, các địa phương. Đến 0 giờ ngày 14-1, lực lượng Công an phát hiện Tuấn đang thu xếp hành lý tại nhà trọ trên đường Nguyễn Duy Trinh (P.Hòa Hải) để chuẩn bị bỏ trốn về quê ở tỉnh Quảng Nam nên tiến hành bắt giữ.

Tuấn thừa nhận là người đã dùng dao đâm khiến anh Lâm tử vong. Cụ thể, vào thời gian trên, Tuấn cùng nhóm bạn làm việc tại cơ sở đá granit ở P.Hòa Hải nhậu tại quán T.D. trên đường Lê Văn Hiến (Q.Ngũ Hành Sơn). Quý đi cùng anh Lâm đến quán để nhậu thì thì Quý và Tuấn xảy ra xích mích, mâu thuẫn. Trước đó 2 người mâu thuẫn nhau trên facebook. Vừa vào quán, anh Lâm bất ngờ đòi đánh Quý nhưng mọi người can ngăn nên cả nhóm giải tán.

Sau hỗn chiến, anh Lâm tử vong do vết đâm chém trúng vào vùng cổ.

Tuấn được bạn chở về phòng trọ, sau đó nhắn tin hẹn gặp Quý tại cầu Cổ Cò (P.Hòa Hải) để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn. Tuấn lấy con dao Thái Lan bỏ vào túi quần Jean và đi gặp Quý nhưng Quý không đến. Tuấn đi bộ về đến ngã tư Võ Quý Huấn – Nguyễn Duy Trinh thì Lâm và bạn của Lâm xông đến đánh Tuấn tới tấp. Tuấn che đầu ôm mặt tự vệ và rút dao trong túi ra chống trả, trúng vào vùng cổ trái sát vai trái của Lâm. Lâm gục ngã giữa đường, tử vong ngay sau đó do thương tích quá nặng, mất nhiều máu.

Tuấn vứt bỏ con dao trong bụi cỏ ven ngõ đường bê tông từ đường Nguyễn Duy Trinh rẽ vào rồi vào phòng trọ, thu dọn đồ đạc để về quê thì bị Công an ập đến bắt giữ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang