Trở về từ "địa ngục"

Thứ Sáu, 19/12/2025 10:41

|

(CATP) Những dòng tin gói gọn với cụm từ phổ biến "Việc nhẹ lương cao" được các tổ chức, cá nhân môi giới, tuyển dụng lao động không rõ ràng, quảng bá trên các trang mạng xã hội cùng nhiều hình thức khác trong cuộc sống. Đây là thủ đoạn mà bọn buôn người xuyên quốc gia sử dụng để dụ "con mồi" vào bẫy. Đã có không ít người lao động, đặc biệt là lứa thanh niên - nhóm tuổi tiếp cận nhiều với mạng xã hội đã trở thành nạn nhân của chúng chỉ vì nhẹ dạ cả tin vào lời hứa hảo huyền này. Khi đã trở thành nô lệ nơi đất khách, họ khó có cơ hội trở về cố hương.

Sức hút từ "chiếc bánh vẽ”

Được biết, anh T.L.H với chị V.T.G (cùng ngụ Quảng Trị) đã có một thời gian dài yêu nhau và hẹn ước tiến tới hôn nhân. Cả hai đều ao ước có một lễ cưới tươm tất nhưng điều kiện kinh tế còn khó khăn nên đôi bạn thống nhất tìm kiếm công việc có thu nhập tương đối để sớm nên duyên về chung một nhà. Qua các nền tảng mạng xã hội, cả hai được nhà tuyển dụng lao động... Online cung cấp những thông tin tích cực cũng như cam kết sẽ có mức đãi ngộ tương xứng.

Bị hấp dẫn trước khoản thu nhập hào nhoáng, thế là cặp đôi này bị nhóm người lạ đưa sang Campuchia rồi bị tống vào một nơi gọi là Kim Sa 5, nằm trong khu tự trị, có bảo vệ canh chừng nghiêm ngặt. Ngay sau khi đặt chân tới đây, cả hai đều bị nhân viên quản lý của công ty tịch thu hết các loại giấy tờ tùy thân cùng điện thoại rồi ép học các thao tác trên máy tính để phục vụ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân quê nhà. Nếu không ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của chúng, anh chị sẽ bị nhóm quản lý dữ dằn "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay".

Công an sàng lọc để xử lý các đối tượng lôi kéo, dụ dỗ nạn nhân

Ở được vài ngày, chị G. phát hiện mình có thai nên nên người uể oải, mệt mỏi. Biết chuyện, nhóm "mặt rô” ép buộc chị phải uống thuốc phá thai. Không còn con đường nào khác, G. đành phải dứt bỏ "núm ruột" của mình. "Em rất đau lòng khi phải làm chuyện này, nhưng vì để bảo toàn tính mạng nên không giám cãi lời bọn bất lương" - G. Tâm sự trong nước mắt. Còn anh H. - bạn trai chị cho biết: "Các đối tượng quản lý của công ty nơi em làm luôn ép buộc người lao động phải thực hiện mưu đồ lừa đảo theo chỉ tiêu chúng đưa ra. Suốt thời gian làm việc, em không đạt yêu cầu nên thường xuyên bị đánh đập hết sức dã man" - Anh H. vừa kể, vừa cỡi áo cho chúng tôi xem những vết thương đã thành sẹo còn hằn trên lưng.

Trường hợp của chị H.T.T (30 tuổi, ngụ tỉnh Lạng Sơn) thì mong muốn sớm có một khoản tiền kha khá để làm vốn khởi nghiệp. Sau khi học xong nghề phun xăm, chị T. đi làm công được thời gian nhưng không dư giả được bao nhiêu, nên quyết tâm sẽ mở bằng được một cửa tiệm cho riêng mình để tăng thu nhập. Vốn có tính tự lập, chị không muốn đi vay mượn bạn bè, người thân mà tự mình gầy dựng.

Thông qua mạng xã hội, chị T. quen một đối tượng tự giới thiệu là người tuyển lao động vào làm việc bộ phận văn phòng, mức lương cao lại không bị áp lực. Không chút đắn đo, chị T. làm theo chỉ dẫn của người này. Từ tỉnh Lạng Sơn, chị bắt ô tô xuống Hà Nội rồi tiếp tục di chuyển vào TPHCM. Tiếp đó, đối tượng hướng dẫn chị bắt xe đến một cửa khẩu thuộc tỉnh Tây Ninh. Tại đây, chị T. được một người đi xe máy đón, chở theo đường mòn sang Campuchia, rồi chuyển qua ô tô khác đi tiếp đến nơi làm việc là một tòa nhà kín cổng cao tường có nhân viên kiểm soát chặt chẽ. Cũng như mọi người, vừa tới nơi thì chị T. bị thu giữ hết giấy tờ. Và kể từ đó, chị không còn là chính mình, phải học và thực hiện thủ đọan lừa đảo theo yêu cầu của bọn chúng.

"Lúc mới vào họ hướng dẫn em sử dụng máy tính. Em học mấy tháng mà chẳng tiếp thu được gì nên họ đẩy em đi nuôi Zalo (sử dụng Zalo), rồi nuôi Facebook... để hoạt động phi pháp.Thấy việc làm trái lương tâm nên em từ chối thì bị quản lý đánh đập, hành hạ khiến cuộc sống chẳng khác nào như địa ngục" - chị T. rùng mình khi nhắc lại những lần bị tra tấn. Vì cứng đầu nên trong thời gian 7 tháng ở Campuchia, chị T. bị họ mua đi bán lại qua 3 công ty. Công ty cuối cùng chị làm nằm tiếp giáp khu vực biên giới Thái Lan. Vì lo sợ sẽ bị bán đi nước thứ 2 nên chị hỏi quản lý muốn về Việt Nam phải trả bao nhiêu tiền chuộc thì bọn họ yêu cầu 15.000 USD. Số tiền này quá khả năng của gia đình nên chị phó thác cho số phận.

Vết sẹo trên bụng L. do bị ép cắt một quả thận

So với chị T. thì hành trình xuất phát đến... thiên đường ảo của N.N.M (22 tuổi, quê Lâm Đồng) có phần "lấp lánh" hơn. Theo lời chị, sau khi đăng bài cần tìm việc làm trên Facebook thì có người đàn ông liên hệ, anh ta cho hay cũng đang cần một nhân viên, kêu chị M. đến thử việc thời gian, nếu đạt yêu cầu sẽ được nhận với mức lương khởi điểm như mong muốn. Đúng hẹn, vài ngày sau người này đánh ôtô đến tận nhà đón đến công ty làm, khiến cô cùng gia đình khấp khởi mừng thầm. Người này đưa M. đến khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh, sau đó, giao lại cho người đi xe máy chở qua bên kia biên giới. Tới nơi, chị chứng kiến cảnh người đến trước bị quản lý đánh đập không thương tiếc. Biết đã bị lừa nhưng cánh cửa quay về của chị đã khép lại. "Lúc đầu bọn họ bán em qua Kim Sa 5 với giá 2.500 USD. Sau đó, công ty này tiếp tục bán em lại cho công ty khác giá 1.000 USD. Người chủ ở đây nói, nếu muốn về thì phải đền cho ông ta gấp đôi. Thấy số tiền quá lớn, em nghĩ mình khó có cơ hội được đoàn tụ với người thân" - M. bộc bạch.

Bài học nhớ đời

Thời gian gần đây, lực lượng thực thi pháp luật Campuchia nỗ lực truy quét các ổ tội phạm lừa đảo, qua đó giải cứu nhiều nạn nhân là công dân bị dụ dỗ từ các quốc gia láng giềng. Ngày 23/11/2025, Công an tỉnh Tây Ninh và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát hoàn tất thủ tục tiếp nhận 110 công dân Việt Nam do bên Campuchia trao trả tại Cửa khẩu quốc tế Xa Mát. Số công dân này bị lực lượng chức năng Campuchia tạm giữ tại tỉnh Svay Rieng và tỉnh Tbong Khmum, do nghi vấn tham gia "hoạt động tội phạm trên không gian mạng; lừa đảo trực tuyến". Nhóm người kể trên có hộ khẩu thường trú tại 26 tỉnh, thành phố trong cả nước. Sau khi tiếp nhận tại cửa khẩu, các công dân được sàng lọc, xác minh, đưa về địa phương nơi cư ngụ; còn đối với các cá nhân có hành vi tổ chức hoạt động lôi kéo công dân Việt Nam vào con đường phạm pháp bằng thủ đoạn giúp tìm "việc nhẹ, lương cao", đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

Các công dân được phía Campuchia giải cứu, trao trả

Trước đó, ngày 04/11/2025, tại Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư (tỉnh Đồng Nai), Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Đồng Nai, tổ chức tiếp nhận 65 công dân Việt Nam do Bộ Nội vụ Campuchia trao trả. Trong số 65 công dân Việt Nam phía Campuchia trao trả đợt này có 64 người chạy thoát khỏi một cơ sở lừa đảo trực tuyến tại tỉnh Banteay Meanchey và một người bị bắt do cư trú bất hợp pháp tại tỉnh Oddar Meanchey. Nhóm người được trao trả đợt này có địa chỉ thường trú tại các tỉnh, thành phố gồm: An Giang, Bắc Ninh, Cà Mau, Đồng Nai, Đồng Tháp, Lào Cai, Lạng Sơn, Lâm Đồng, Gia Lai, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Nghệ An, Sơn La, Tây Ninh, Tuyên Quang, Thanh Hóa, TP.Cần Thơ, TP.Đà Nẵng, TP.Hà Nội, TP.Hải Phòng, TP.Hồ Chí Minh, Vĩnh Long. Trong số đó, người cao tuổi nhất là 40, nhỏ tuổi nhất là 16. Tất cả họ vỡ òa hạnh phúc vì được gặp lại người thân, đoàn tụ với gia đình.

Đây chỉ là một phần trong số hàng trăm mạn nhân vẫn còn bị giam giữ tại các khu lừa đảo bên nước bạn. Điển hình, ngày 17/10/2025, trong giờ ăn trưa, hàng chục nạn nhân bị bắt cóc và cưỡng ép vào làm cho một công ty chuyên tổ chức lừa đảo trực tuyến tại tỉnh Banteay Meanchey, đã đồng loạt tự tìm cách trốn thoát ra ngoài khi các nhân quản lý của công ty lơ là.

Chị V.H.A (25 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai), là một trong số người trốn thoát kể lại: "Chúng em đồng loạt bỏ chạy, ai cũng đi chân đất giữa trưa nắng nóng, bàn chân bỏng rát, bóc hết da. Khi mọi người chạy được khoảng gần 20km thì gặp lực lượng Hiến binh của Campuchia, họ đã giúp đỡ rồi trao trả chúng em về Việt Nam tại Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư. Giờ đã được đứng trên mãnh đất của quê hương mình mà ai cũng ngỡ như nằm mơ”. A. cho biết cô nghe theo người bạn gần nhà rủ sang Capuchia làm Casino, lương 15 triệu/tháng. Thấy thu nhập cao nên cả hai khăn gói theo người môi giới . Đến nơi cô mới biết bị kẻ xấu lừa đưa vào khu tự trị, bắt làm việc lừa đảo qua mạng. A. chống đối thì chúng thay nhau đánh đập, hành hạ. Sau đó, cô liên tiếp bị "sang tay" qua mấy công ty khác nhau...

May mắn trốn thoát cùng với A. còn có T.M.L (quê Lâm Đồng). Song số phận của L. nghiệt ngã hơn vì cơ thể bị mất đi một quả thận. Chậm rãi vén tà áo lên để lộ vết sẹo dài gần một gang tay bên mạng sườn phải, với nét mặt đượm buồn, L. cho hay trong khoản thời gian rơi vào chốn "địa ngục" ở xứ người, anh bị các đối tượng mất nhân tính nơi đây cưỡng ép cắt một quả thận để chúng trục lợi. "Giờ thì em với mọi người ở đây mới thấm thía câu thành ngữ: không có bữa trưa nào là miễn phí, nên làm gì có chuyện việc nhẹ lương cao. Đây là bài học nhớ đời cho bản thân em" - L. kết luận.

Bình luận (0)

Lên đầu trang