Nửa đêm băng cho vay nặng lãi xông vào nhà đập phá, chém con nợ

Thứ Ba, 21/08/2018 13:36  | Đăng Hoà

|

(CAO) Xộc thẳng vào nhà con nợ lúc đêm khuya, nhóm thanh niên hung hãn đập phá các cửa kính và mọi vật dụng.

Sau trận đòn hội đồng với gậy gộc và dao rựa, chúng nhảy lên xe hơi phóng vút vào màn đêm, bỏ lại nạn nhân nằm gục với hàng chục vết chém khắp cơ thể…

Vào tận nhà truy sát

Còn chưa hết bàng hoàng sau khi lãnh nhiều nhát chém và trận đòn thừa sống thiếu chết của nhóm thanh niên hung hãn, anh Hà (ngụ xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) cho biết: “Nếu như không kịp đưa tay lên đỡ nhát chém trên đầu, chắc bây giờ tôi đã thành người thiên cổ”.

Vụ việc xảy ra đến nay đã 10 ngày, những vết thương đã se khít da non, song nạn nhân vẫn chưa thể đi lại được bình thường. Do di chứng của những cú đánh quá hiểm ác, anh Hà vẫn còn đau nhức khắp cơ thể và đi lại lom khom như người già.

Hiện trường căn nhà tan hoang sau khi bị đập phá

Nhớ lại trận đòn hội đồng của đám giang hồ chuyên cho vay lãi, anh Hà cho biết: Trước đó anh có thời gian quen biết và chơi với nam thanh niên tên X., nhà ở xã Quảng Thành (huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu).

Thấy anh kẹt tiền nên X. có cho mượn đỡ 25 triệu để lo công việc. Tuy nhiên do không có việc làm ổn định nên anh Hà đành phải khất lại số tiền đã mượn trước đó của bạn. Định bụng sau khi bán ít nông sản, anh sẽ gom tiền trả hết cho X. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, mấy ngày gần đây X. điện thoại liên tục để đòi tiền và lên tiếng hăm dọa sẽ “xử đẹp” nếu không sớm thanh toán.

Những tưởng chỉ dọa bằng miệng để thúc ép anh gom tiền. Tuy nhiên, khoảng 23 giờ 30, ngày 4-8-2018, anh và những người thân đang ngủ trong nhà thì nghe tiếng chó sủa lớn. Vừa ra mở cửa, đã thấy X. cùng đám thanh niên đi xe ô tô vào đến tận nơi. Đứa tay cầm dao rựa, đứa lăm lăm khúc cây, chúng la hét ầm ĩ đòi anh Hà phải nộp mạng vì số tiền nợ trước đó.

Sau khi đập vỡ hết các cửa kính phía trước, chúng xông vào trong nhà và tiếp tục đập phá tài sản không tiếc tay. Chưa kịp nói câu nào, anh Hà đã bị chúng lôi ra ngoài sân và đấm đá túi bụi. Riêng tên X. tay cầm cây rựa chém liên tiếp.

Không còn cách nào kháng cự, anh Hà đành phải ngồi thu mình lại và đưa tay lên ôm lấy đầu, van xin tha mạng. Sau khi anh Hà cùng những người trong nhà van xin và hứa sẽ gom đủ tiền sau 1 tuần, tên X. và đám thanh niên này mới chịu dừng tay.

Lúc này, trên khắp cơ thể anh Hà đã đẫm máu với nhiều vết chém, nặng nhất là nhát chém thẳng vào đỉnh đầu khiến nạn nhân choáng váng, tối sầm mặt mũi. Chờ khi đám thanh niên hung hãn bỏ đi, những người trong nhà mới dám điện báo cho Công an xã, sau đó đưa anh Hà đến bệnh viện cấp cứu.

Hung thủ chuyên cho vay nặng lãi

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Lâm San và các lực lượng chức năng lập tức xuống hiện trường tìm hiểu sự việc. Nhận định nhóm thanh niên gây án có tính chất manh động, hung hãn, Công an xã đã lập tức điện báo cho Công an huyện Cẩm Mỹ xuống cùng phối hợp.

Tại hiện trường, cửa kính phía trước và cửa sổ của căn nhà bị đập vỡ tan tành. Một số vật dụng khác ở trong phòng khách cũng chịu chung số phận.

Riêng nạn nhân là anh Hà lúc này vừa được người nhà băng bó nên ráng ngồi lại cung cấp thông tin cho Công an, sau đó mới lên Bệnh viện đa khoa Long Khánh để khâu rửa vết thương. Từ lời khai và thông tin do anh Hà cung cấp, Công an xã Lâm San đã xác định được hung thủ là nhóm người ngụ ở huyện Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) mà kẻ cầm đầu là tên X., nhà ở xã Quảng Thành.

Anh Văn Đức Sơn - Phó trưởng Công an xã Lâm San cho biết, tên X. và nạn nhân trước đây cũng từng là bạn bè thường hay chơi với nhau. Về nguyên nhân vụ việc dẫn tới cuộc truy sát là do anh Hà mượn tiền của X. nhưng sau đó chưa trả. Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Lâm San và Công an huyện Cẩm Mỹ đã đến tổ chức khám nghiệm hiện trường, đồng thời phối hợp cùng Công an huyện Châu Đức tiến hành truy tìm các đối tượng gây án.

Nạn nhân với những vết chém vừa liền da

Theo thông tin ban đầu được biết, tên X. có tên thật là Trần Bảo H. (SN 1989, ngụ xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu), là đối tượng chuyên làm nghề cho vay nặng lãi. Sau khi gây ra vụ chém người, X. đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan công an đã gửi giấy triệu tập, tuy nhiên đến nay hắn vẫn chưa xuất hiện. Cũng theo anh Sơn cho biết, X. đã từng mang tiền án tiền sự và vừa mới ra tù cách đây không lâu.

Mặc dù vừa gây án tại địa bàn huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) và đang bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên liên tục sau đó, đối tượng này lại xuất hiện tại khu vực trung tâm thị trấn Ngãi Giao (huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) và có dấu hiệu liên quan đến một số vụ việc khác.

Vụ việc đang được Công an các địa phương phối hợp điều tra làm võ. Báo Công an TP.HCM sẽ cập nhật khi có những thông tin mới liên quan đến băng nhóm cho vay nặng lãi này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang