Chở con đi học, 'hiệp sĩ' vẫn tóm gọn tên ‘đạo chích’

Thứ Hai, 28/03/2016 08:39

|

(CAO) Trong lúc đang chạy xe máy lang thang trên đường phố, tên trộm không may bắt gặp “hiệp sĩ” đang chở con đi học.

Ngày 28-3, “hiệp sĩ” Bình Dương cho biết, đã bắt giữ và bàn giao đối tượng Trần Văn Đạt (SN 1988, quê Nghệ An) cho công an điều tra, xử lý.

Tên trộm (ngồi trước) bị các "hiệp sĩ" mời về làm việc

Vào ngày 26-3, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải đang trên đường chở con nhỏ đến lớp. Lúc này một nam thanh niên đi xe máy chạy ngang qua, xe hiệu Sirius màu đỏ đen. Người này lại có hình dáng giống với kẻ trộm xe Wave màu trắng BS: 61H1-27498 tại KP.4, phường Phú Hòa, từng bị camera ghi hình lại.

Ngay lập tức, “hiệp sĩ” Hải gọi điện taxi đến chở con nhỏ của anh đến trường. Anh chạy xe bám theo đối tượng và gọi điện cho các đồng đội gồm: Thạch Đạt, Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Công Nguyên, Đỗ Thành Đạt, Dương Hồ Tấn Minh, Văn Duy và Dương Tài ra hỗ trợ.

Khi chạy xe đến đường Thích Quảng Đức (phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một) thì các các “hiệp sĩ” ép xe mời về công an phường làm việc.

Tại trụ sở công an, sau một hồi đấu tranh, đối tượng đã khai nhận mình là tác giả của vụ trộm cắp xe máy bị ghi hình vào ngày 23-3.

Bình luận (0)

Lên đầu trang