Khi "hiệp sĩ" thương thuyết

Thứ Tư, 27/05/2015 11:51  | N.Tuấn

|

(CAO) Thấy hai đối tượng đem xe máy đi cầm đồ, “hiệp sĩ” nhẹ nhàng đến khuyên nhủ cả hai chịu nhận tội để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Đạt và Hiếu - Ảnh: NT

Vào ngày 26-5, các “hiệp sĩ” gồm: Nguyễn Thanh Hải, Phan Văn Tú và Phùng Bá Tấn (thuộc CLB Phòng chống tội phạm P.Phú Hòa) đi tuần tra trên đường Lê Hồng Phong (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Khi đến tiệm cầm đồ Tân Tiến thì phát hiện hai đối tượng đang bán xe máy.

Nghi ngờ là xe trộm cắp, anh Hải bước vào hỏi Châu Thành Đạt (SN 2000, trú xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TPHCM): “Hai em lấy trộm xe máy ở đâu thì giờ đem trả lại cho người ta, đừng có vòng vo chối tội. Hai em tuổi còn trẻ, tương lai còn dài, không nên có hành vi xấu”.

Thấy anh Hải mềm mỏng thuyết phục, Đạt mới cúi đầu khai nhận, chiếc xe máy lấy trộm của chị Huỳnh Thị T. (trú ở P.Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một). Đạt còn rủ thêm đối tượng nữa là Phạm Văn Hiếu (SN 1996, quê Đồng Tháp).

Cả hai dự định đem bán xe xong thì sẽ dùng tiền để chơi game. Các “hiệp sĩ” liền đem Đạt và Hiếu về bàn giao cho công an P.Phú Hòa để điều tra, làm rõ.

Trước đó, vào ngày 24-5, cũng trên đoạn đường Lê Hồng Phong, các “hiệp sĩ” phát hiện đối tượng đi xe Wave màu xanh biển số 51S5-6517 có dấu hiệu đáng nghi nên liền bám đuôi qua nhiều tuyến đường.

"Đạo chích" trộm ghế nhựa - Ảnh: NT

Khi đến đường Huỳnh Văn Luỹ (P.Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một) đối tượng thấy một quán phở vắng khách, liền nhanh tay “khoắng” lấy 17 chiếc ghế nhựa, trị giá khoảng 1.700.000 đồng.

Lúc “đạo chích” chuẩn bị tẩu thoát thì bị chủ nhà phát hiện ra. Ngay lập tức, các “hiệp sĩ” chạy đến vây bắt tên trộm.

Tại công an P.Phú Mỹ, đối tượng khai nhận là Trần Đăng Tâm (32 tuổi, trú Q.Gò Vấp, TPHCM).

Do thiếu tiền tiêu xài nên đi loanh quanh, xem chôm được gì để bán kiếm tiền.

Bình luận (0)

Lên đầu trang