Kẻ sát hại người phụ nữ bại liệt cướp tàn sản nghiện nặng, từng đi tù

Thứ Hai, 24/08/2020 15:15

|

(CAO) Can phạm nghiện ma tuý đá nặng, ra tù tháng 12-2018 về tội trộm cắp tài sản, án phạt 1 năm. Sau khi ra trại, Thoại sống lang thang, không ở địa phương.

Ngày 24-8, tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng được biết, can phạm Nguyễn Quang Thoại (SN 1994, trú thôn 7, xã Gia Hiệp, huyện Di Linh - Lâm Đồng), kẻ sát hại người phụ nữ bị bại liệt ở Di Linh (Lâm Đồng) hiện đang bị tạm giữ tại Trại tạm giam Công an tỉnh, do Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh thụ lý, tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án theo thẩm quyền.

Can phạm nghiện ma tuý đá nặng, mới ra tù tháng 12-2018 về tội trộm cắp tài sản, án phạt 1 năm. Sau khi ra trại, Thoại sống lang thang, không ở địa phương; cha mẹ, người thân chán nản, không muốn ngó ngàng đến đứa con bất trị.

Khoảng 6h ngày 23-8, biết gia đình bà Nguyễn Thị Kim Thoa (58 tuổi, trú thôn 1, xã Gia Hiệp) chồng đi lễ nhà thờ, các con đã lập gia đình ở riêng, đối tượng lẻn vào nhà sát hại nạn nhân, lục cướp tài sản. Khi người thân về nhà, phát hiện bà Thoa bị sát hại, báo Công an.

Hung thủ Nguyễn Quang Thoại (dấu x) tại Cơ quan điều tra 
Con dao hắn gây án

Nhận tin báo, lực lượng Công an nhanh chóng có mặt, xác định hung thủ là Nguyễn Quang Thoại nên tiến hành truy bắt. Người dân địa phương cũng tích cực hỗ trợ lực lượng chức năng, cung cấp các thông tin. Một số người dân đi làm vườn, phát hiện tên Thoại chạy vào vườn cà phê nhà một hộ dân nên báo Công an.

Một tổ công tác của Công an tỉnh và Viện kiểm sát, bác sĩ giám định pháp y tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi; một tổ trinh sát phối hợp do Công an huyện Di Linh chủ trì, cùng Công an xã Gia Hiệp, Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh tổ chức truy tìm và đã bắt được hung thủ lúc 8h20 sáng cùng ngày, khi hắn đang lẩn trốn trong vườn cà phê.

Cán bộ Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh niêm phong hung khí - vật chứng
Một cán bộ điều tra cho biết, nạn nhân có hoàn cảnh đáng thương, cách đây vài năm, bà bị tai biến, xuất huyết não dẫn đến bại liệt, phải nằm một chỗ; hàng ngày nạn nhân được người chồng rất mực thương yêu, chăm sóc. Hung thủ đã "điều nghiên" gia đình này, chọn ngày chủ nhật,chồng đi lễ vắng nhà để ra tay. Những kẻ nghiện ma tuý luôn là mối hiểm hoạ nhức nhối với xã hội.
Ngăn tủ sắt hung thủ mang ra sau nhà nạn nhân lục lấy tài sản

Bình luận (0)

Lên đầu trang