Những kẻ xem thường pháp luật

Thứ Bảy, 25/06/2016 00:41

|

(CAO) Dù lúc phạm tội không ít kẻ vẫn rất xem thường pháp luật, đến khi bản án được tuyên chúng mới biết cái giá phải trả là không nhỏ.

Ném đá giỡn, ở tù thiệt

Ngày 23-6-2016, tại xã Tân Tiến, Tòa án nhân dân huyện Đồng Phú (Bình Phước) đã tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án “Cố ý làm hư hỏng tài sản” đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Lâm.

Theo cáo trạng, khoảng 0 giờ 15 phút, ngày 21-2-2016, Nguyễn Ngọc Lâm (SN 1996), ngụ ấp 3, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú đi hát karaoke cùng 2 người bạn.

Sau đó cả ba đi bộ về nhà theo hướng huyện Đồng Phú đi huyện Phú Giáo (Bình Dương). Khi đến tổ 30, ấp 3, xã Tân Lập, Lâm phát hiện xe ô tô tải hiệu Isuzu mang biển kiểm soát 48C-030.99 của chị Trịnh Thị Giang (SN 1982), do tài xế Hà Văn Dũng (SN 1994), cùng ngụ thôn 3, xã Nhân Cơ, huyện Đăk Klâp, tỉnh Đắk Nông điều khiển đi cùng chiều.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Lâm

Khi xe chạy cách Lâm khoảng 20m, Lâm nhặt một cục đá ven đường ném vào kính chắn gió phía trước xe tải làm tấm kính bị vỡ rồi Lâm cùng hai người bạn bỏ chạy.

Sau đó, anh Dũng đến công an xã Tân Lập trình báo. Qua điều tra, Công an xã Tân Lập đã mời Lâm lên làm việc và Lâm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, Lâm đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình có thái độ ăn năn hối cải, bản thân Lâm đã bồi thường cho gia đình bị hại gần 25,5 triệu đồng. Căn cứ điều 143 Bộ luật hình sự, tòa án nhân dân huyện Đồng Phú đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Lâm 9 tháng tù giam.

Hóa cướp sau chầu nhậu

Cùng ngày, Tòa án nhân dân huyện Tân Trụ, tỉnh Long An vừa đưa đối tượng Nguyễn Văn Thắng (SN 1992), ngụ ấp 5, xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ, ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 6 năm tù giam về tội cướp tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ, ngày 8-4-2016, sau khi uống rượu tại nhà một người bạn, trên đường đi về nhà, Thắng nảy sinh ý định cướp tài sản của bà Huỳnh Thị Kìa (SN 1935), ngụ cùng ấp.

Sau đó, Thắng đi vòng đường bờ kênh đến phía sau nhà bà Kìa. Lúc này, Thắng thấy bà Kìa đang nằm võng trong nhà. Do thấy trời còn sáng và cửa nhà trên còn mở nên Thắng không dám thực hiện hành vi cướp, mà đi vào trong buồng để tìm chỗ ngủ.

Đối tượng Nguyễn Văn Thắng

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Thắng thức dậy, thấy cửa nhà đã đóng, còn bà Kìa vẫn đang nằm trên võng, Thắng đi lại từ phía sau và dùng tay siết cổ nạn nhân, hai tay giật mạnh cái võng làm bà Kìa bị té úp mặt xuống nền nhà.

Thắng tiếp tục đánh và lục tìm tài sản trên người bà Kìa, phát hiện trong túi áo có một cái bóp đựng tiền, bên trong có 3,7 triệu đồng, Thắng tiếp tục mở lấy chiếc nhẫn vàng mà bà Kìa đang đeo.

Sau đó, đối tượng nhanh chóng tẩu thoát. Số tiền cướp được Thắng dùng để tiêu xài cá nhân hết 2.430.000 đồng, số tiền còn lại cùng chiếc nhẫn Thắng giấu ở gần hồ nước nhà người quen. Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Trụ đã thu hồi được toàn bộ số tài sản nêu trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang