Phá đường dây người mẫu mại dâm “ngàn đô”

Thứ Năm, 16/04/2015 02:03  | 

|

Dư luận bắt đầu xôn xao từ việc diễn viên, người mẫu tự do Nguyễn Thị H.Y (nghệ danh Châu H.Y, SN 1990, quê Tiền Giang) mất tích vào ngày 7-4-2015.

(CATP) NGƯỜI ĐẸP ĐỒNG LOẠT “MẤT TÍCH”

Dư luận bắt đầu xôn xao từ việc diễn viên, người mẫu tự do Nguyễn Thị H.Y (nghệ danh Châu H.Y, SN 1990, quê Tiền Giang) mất tích vào ngày 7-4-2015. Theo người thân và bạn bè Y. trình báo, chiều hôm đó người đẹp này nhận được điện thoại của một đạo diễn gọi đến kêu đi làm, nên cấp tốc thay đồ đẹp, điều khiển xe SH đến điểm hẹn. Trước khi ra khỏi nhà, cô hồ hởi cho biết sang quận 4 chụp hình với vị đạo diễn người Hà Nội và xem đây là cơ hội tốt để tiến sâu hơn trong làng nghề nên không thể bỏ qua. Đến nơi, Y. còn nhắn tin về báo đã tới chỗ làm an toàn. Nhưng sau đó cô bặt vô âm tín, khiến người thân như ngồi trên đống lửa.

Là người của làng giải trí nên thông tin người mẫu tự do Nguyễn Thị H.Y mất tích nhanh chóng lan truyền trong giới và được một số cơ quan truyền thông đưa tin lên internet. Có những luồng thông tin trái chiều được đưa ra. Người thiện chí, lo lắng thì đôn đốc gia đình báo công an. Kẻ ác ý, độc miệng thì bảo lại là chiêu đánh bóng tên tuổi để được nổi tiếng. Điều đáng nói, ngày kết hôn đã cận kề nên sự biến mất của Y. càng trở thành câu hỏi lớn cần có lời giải đáp ngay. Mọi nghi vấn đều đổ dồn về vị đạo diễn nọ, nhưng thông tin về con người này khá mập mờ, bí ẩn. Vì vậy, ngoài việc trình báo công an địa phương, bạn bè, người thân của Y. còn đăng thông tin, hình ảnh lên mạng xã hội để nâng cao cơ hội tìm kiếm.

Giữa lúc việc mất tích của Y. còn chưa có manh mối, thì trong giới chân dài lại rộ lên thông tin Lê Thị D.H, một người mẫu tự do cũng bất ngờ mất tích đúng vào ngày 7-4-2015. H. đang là sinh viên một trường trung cấp dược tại TPHCM. Cao ráo, khá xinh đẹp nên ngoài việc học, cô nữ sinh này còn tham gia làm người mẫu sự kiện, giới thiệu sản phẩm và mẫu ảnh. Một cô bạn trọ chung phòng với H. cho biết, khoảng 16 giờ ngày 7-4-2015, sau khi nhận được điện thoại của một nhiếp ảnh gia, H. thay vội trang phục đến điểm hẹn chụp hình. Tối đó không thấy H. về nhà trọ rồi mất liên lạc luôn suốt cả tuần qua khiến gia đình lo lắng, nhà trường không hiểu nguyên nhân.

Gần đây lại có thông tin diễn viên X., người mẫu Y., K... biến mất một cách khó hiểu. Sự thật thế nào?

ĐẠO DIỄN... PHÒNG THE

Qua công tác địa bàn và các biện pháp nghiệp vụ, Đội phòng chống tệ nạn xã hội Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (CSĐTTP về TTXH) phát hiện, trong làng chân dài tại TPHCM tồn tại một tổ chức mại dâm giá “ngàn đô”. Không chỉ đi khách trong nước với các “đại gia” lắm tiền nhiều của, các cô còn sẵn sàng xuất ngoại nếu gặp được “mối thơm”. Được sự chấp thuận của Ban giám đốc CATP, Phòng CSĐTTP về TTXH đã xác lập chuyên án đấu tranh do đại tá Lê Ngọc Phương - Trưởng phòng - trực tiếp chỉ đạo.

Với sự kết hợp của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Đoàn 2 - Kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội TPHCM, Phòng CSĐTTP về TTXH đã đồng loạt xuất quân kiểm tra ba khách sạn tại địa bàn quận 1 và huyện Bình Chánh, lúc 17 giờ 20 ngày 7-4-2015. Kết quả, lực lượng phối hợp bắt quả tang 6 cặp nam nữ đang thực hiện việc mua bán thân xác, 18 đối tượng liên quan bị triệu tập làm việc. Các “đào” khai đi khách qua sự môi giới của Lộc “pê đê”. Hầu hết gái bán dâm đều là người biểu diễn thời trang hoặc điện ảnh, còn khách mua dâm thuộc hàng thương gia. Vì tính chất phức tạp của vụ án, nên những người liên quan tạm thời không được liên lạc với gia đình, bạn bè.

Từ lời khai của các “đào” kiêm môi giới mại dâm Nguyễn Thị H.Y, Lê Thị B.T, Nguyễn Thị D.H, Đặng Thị A.Đ, vài giờ sau Lộc “pê đê” bị bắt tại quận Tân Bình, khi đang đưa một sinh viên trường văn hóa nghệ thuật đi... làm bài luận tốt nghiệp (?!). Danh tánh đầy đủ của y là Lê Bảo Lộc (SN 1973, quê Hậu Giang, ngụ quận 5). Nhiều năm trước, Lộc từng là sinh viên trường Sân khấu - Điện ảnh TPHCM. Môi trường nghệ thuật đầy rẫy sự cạnh tranh khốc liệt nên sau khi ra trường, Lộc không theo nghề đã học mà nuôi tham vọng làm đạo diễn. Sau ít năm lặn lộn, Lộc cũng bắt đầu có tên tuổi và trở thành đạo diễn của một số lớp đào tạo người mẫu.

Đạo diễn Lê Bá Lộc, các người mẫu, diễn viên môi giới mại dâm
Từ lúc Lộc có khả năng đưa một người từ vô danh trở thành nổi tiếng trên sàn Catwalk hoặc bén duyên với điện ảnh nên được khá nhiều mỹ nam, mỹ nữ vây quanh. Cũng do tính chất đặc thù của công việc, đạo diễn này có dịp làm quen với nhiều doanh nhân, đại gia trong và ngoài nước. Thừa của lắm tiền, họ đã tìm đến thú vui thân xác và muốn “ăn rau sạch”, hoặc tìm kiếm chân dài trong làng giải trí. Biết việc này hái ra tiền, Lộc “pê đê” bắt đầu tuyển chọn, cung cấp “hàng độc” theo yêu cầu của khách “vip”. Từ đây xuất hiện thêm một đường dây gái gọi cao cấp do Lộc điều hành. Không vất vả lại kiếm được tiền triệu nên không ít mỹ nam, mỹ nữ sa ngã, tha hóa đạo đức.

Một lần “đi khách” có giá từ 1.000 đôla hoặc cao hơn tùy vào độ “hot” hoặc tên tuổi của người “bán hàng”. Chỉ tốn chút xíu nước bọt và vài cú điện thoại, nhưng thu về hàng chục triệu đồng cho một lần môi giới, nên Lộc rất hăng say tìm kiếm nguồn “hàng”. Trong tay Lộc hiện có hàng chục mối quen là sinh viên, diễn viên, người mẫu, em nào cũng trẻ đẹp, non tơ và “trong trắng, dại khờ” vì khéo biết che đậy tì vết trước dư luận...

MA LỰC ĐỒNG TIỀN

Cùng làm nghệ thuật nên Lộc và Nguyễn Thị H.Y sớm quen biết và hiểu khá tường tận về công việc của nhau. Y. là con thứ hai trong một gia đình có bốn người con, quê ở Tiền Giang. Từ nhỏ, người đẹp này đã mơ ước làm diễn viên, nên khi lớn lên chọn thi vào trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Y. có dáng người cao, thanh mảnh và gương mặt ưa nhìn nên được nhiều đạo diễn, nhiếp ảnh gia săn đón. Ngoài làm người mẫu tự do, mẫu ảnh, Y. còn có vai diễn trong một số bộ phim. Cụ thể, trước ngày “mất tích”, Y. đang tham gia quay phim ở TPHCM với một vai diễn mới. Trẻ tuổi, có nhan sắc, con đường nghệ thuật đang rộng mở, vậy sao người đẹp này “nhúng chàm”?

Giữa năm 2014, Lộc nhận được yêu cầu của một doanh nhân muốn mua vui với chân dài giá 1.000 USD. Sở hữu trong tay nhiều đào nhưng đạo diễn này chọn Y. và báo giá “đi khách” 500 đôla. Đấu tranh nội tâm nhưng không thắng nổi ma lực của đồng tiền, nên diễn viên này nhắm mắt đưa chân. Hàm ơn người tạo cơ hội, Y. hậu tạ lại cho Lộc 200 USD mà không hề biết trước đó gã đạo diễn này đã ăn chặn phân nửa số tiền của khách đưa. Dấn thân vào chốn phòng the, từng bước Y. có mối quan hệ nên tách làm riêng, để không phải trả công môi giới mà còn được hưởng thêm tiền hoa hồng.

Khoảng tháng 8-2014, một doanh nhân gọi trực tiếp cho Y. và yêu cầu giới thiệu thêm bạn, để phục vụ đồng nghiệp ông này. Giá đi “dù” của Y. là 500 USD, còn “người mới” có giá gấp đôi. Y. nhận lời rồi rủ Nguyễn Thị D.H tham gia và “ngắt” 400 USD tiền “cò”. Sau lần kiếm tiền nhàn nhã, Y. và H. cứ theo đó tụt dốc về đạo đức, trở thành món hàng mua vui cho nhiều người lắm tiền. Ngoài ra, hai cô còn lôi kéo thêm các diễn viên, chân dài T., V. vào con đường nhơ nhuốc. Ngày 7-4-2015, Y. báo cho người thân biết lý do ra khỏi nhà là đi chụp hình, nhưng thật ra nhận được cuộc gọi đến khách sạn Kim Linh 2 “bán hoa”. Khi Y. và một chân dài đang phục vụ “thượng đế” thì bị công an kiểm tra, bắt quả tang.

Nguyễn Thị D.H, năm nay 23 tuổi, quê Khánh Hòa, là sinh viên một trường trung cấp dược tại TPHCM. Có nhan sắc nên ngoài việc học, cô còn tham gia làm người mẫu tự do, sự kiện và mẫu ảnh. H. từng là thí sinh dự cuộc thi Miss Shinning Beauty 2012 (Hoa khôi quận 12). Trong cuộc thi này, H. không có giải nhưng cũng lọt vào mắt xanh của nhiều người đang săn tìm những gương mặt khả ái để đào tạo, cung cấp cho làng giải trí. Tham gia làm người mẫu tự do nên H. quen Lộc và Y. Giống như đàn chị, sau lần đi khách chung, H. cũng tạo mối quan hệ rồi tách ra làm riêng để hưởng trọn thù lao và thêm tiền môi giới. Theo thời gian, H. cũng có trong tay hàng loạt đào trẻ đẹp là sinh viên, người mẫu mới vào nghề. Những cô gái này có thể do dại khờ, có thể vì không cưỡng nổi sức hút của đồng tiền nên sa ngã.

Ngày 7-4-2015, H. nhận được yêu cầu đến khách sạn Phi Phi Vũ để tiếp đại gia với giá “ngàn đô” và yêu cầu rủ thêm đồng nghiệp. Người đầu tiên H. nghĩ tới là bạn thân tên Cherry Đ., liền gọi điện trao đổi và hạ giá xuống còn 500 USD cho một lần đi khách (ăn công môi giới phân nửa số tiền). Do bận công việc nên Đ. giới thiệu cho H. người bạn chân dài tên T. và cũng chốt giá xuống còn 300 USD, để ăn hoa hồng 200 USD. Khi T. đang bán thân xác thì bị công an phát hiện.

Cherry Đ. có tên họ là Đặng Thị A.Đ, quê Kiên Giang, năm nay 24 tuổi. Tại trang cá nhân trên mạng xã hội, ngoài việc đưa các hình ảnh nóng bỏng, khoe lợi thế đường cong, trong phần giới thiệu cô cho biết mình là người mẫu tự do. Hoạt động trong sàn diễn thời trang nên Đ. quen với Y. và H., từng “đi khách” chung ở Vũng Tàu. Do thường giữ mối liên lạc với nhau nên có “mối thơm” là các cô rủ nhau cùng tham gia. Nếu bận họ có thể giới thiệu cho bạn thân để hưởng công môi giới.

Không chỉ dẫn lối người ngoài vào con đường nhơ nhuốc, Lộc còn hướng cả cháu gái ruột là Lê Thị B.T (SN 1989) theo con đường thị phi, hư hỏng. Tháng 7-2014, nhận được lời đề nghị “khiếm nhã” từ một khách quen, Lộc đã giới thiệu cho cháu gái đi khách với giá 500 USD. Hàm ơn cậu nên T. cũng bồi dưỡng lại 200 USD. Ngày 7-4-2015, T. nhận được đề nghị đến khách sạn Uyên My để chiều “thượng đế” với giá “ngàn đô” nên rủ theo bạn cùng giới tên V. Là chỗ thân quen nên T. hữu hảo lấy công môi giới giúp V. chỉ... 200 đôla. Khi cả hai đang “tác nghiệp” thì bị công an bắt quả tang.

Căn cứ lời khai các đối tượng, cơ quan điều tra tạm giữ H., Y., T. về hành vi môi giới mại dâm. Riêng Lộc và Đ. bị bắt tạm giam về cùng hành vi trên. Vụ án được công an tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý những người liên quan. Theo một số nguồn tin thì Lộc đã môi giới cho rất nhiều chân dài là diễn viên, người mẫu, sinh viên “đi khách”. Còn thông tin trong giới chân dài hé lộ, có không ít người mẫu đã đi tour xuyên Việt và xuất ngoại với giá từ một ngàn đến chục ngàn đôla.

HUỆ TRINH - HUYỀN ANH

Bình luận (0)

Lên đầu trang