Tên cướp giật dây chuyền bị "hiệp sĩ" ở Sài Gòn bắt nóng

Thứ Năm, 29/10/2020 12:22

|

(CAO) Thấy hai đôi tượng áp sát giật sợi dây chuyền của người phụ nữ đi trên đường bỏ chạy, nhóm hiệp sĩ Tân Bình lập tức phóng xe truy đuổi bắt gọn cả hai đối tượng giao công an.

Ngày 29-10, nhóm hiệp sĩ đường phố Q.Tân Bình do “hiệp sĩ” Trần Văn Hoàng đứng đầu cho biết vừa bàn giao hai đối tượng Dương Gia Phong (SN 1995, ngụ Q. 11) cùng đồng bọn tên Long cho Công an Q.Bình Tân điều tra về hành vi “cướp giật”.

Tối 28-10, nhóm hiệp sĩ Q.Tân Bình lưu thông trên đường Thoại Ngọc Hầu hướng về ngã tư Bốn Xã, phát hiện 2 đối tượng đi xe gắn máy hiệu Exciter 150 có biểu hiện nghi vấn cướp giật tài sản của người dân đi đường nên âm thầm bám theo.

Đối tượng Phong bị nhóm hiệp sĩ bắt giữ

Khi đến trước số nhà 468 Lê Văn Quới (phường Bình Hưng Hòa A , Q. Bình Tân), hai đối tượng trên thấy một người phụ nữ đang ngồi trên xe có chở con gái nhỏ, đậu xe sát lề đường mua quần áo, trên cổ có đeo sợ dây chuyền bạch kim.

Sau khi quan sát xung quanh, hai đối tượng vòng xe lại áp sát bên trái người phụ nữ rồi đối tượng ngồi sau giật phăng sợi dây chuyền của người phụ nữ tăng ga bỏ chạy. Chứng kiến sự việc, nhóm hiệp sĩ đường phố Q.Tân Bình tăng ga đuổi theo.

Trong lúc truy đuổi các đối tượng lạng lách đánh võng, chèn ép và dùng chân đạp các hiệp sĩ khi cố vượt lên. Với quyết tâm ko để các đối tượng chạy thoát, các hiệp sĩ vẫn quyết liệt truy đuổi.

Bị truy bắt quá gắt gao nên 2 đối tượng chạy vào một con hẻm nằm trên đường Mã Lò (phường Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân) thì té ngã quăng xe bỏ chạy nhưng vẫn không thoát.

Tại cơ quan công an, hai 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi cướp giật của mình. Trong đó, Phong là người trực tiếp giật sợi dây chuyền. Đáng chú ý, Phong bị đưa đi cai nghiện mới được về chưa lâu nhưng nay lại đi cướp.

Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang