Vụ nổ súng giết người chấn động Phú Quốc: Bắt thêm 4 đối tượng

Thứ Năm, 24/09/2015 10:30  | Thiện Thảo

|

(CAO) Liên quan đến vụ dùng súng làm 2 người chết tại Lion Graden Club (thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc), Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, nơi đây đã khởi tố bị can và bắt giam thêm 4 đối tượng.

. Tính đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố bắt giam 9 đối tượng.

. Trước khi gây vụ thảm sát chấn động tại Lion Graden Club, Tuấn em từng dùng súng rượt bắn nạn nhân 7 phát nhưng 1 phát nổ.

Các đối tượng gồm: Ông Minh Phụng (tự Sáu Phụng, SN 1974, ngụ khu phố 7, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc) về hành vi “Không tố giác tội phạm” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; Nguyễn Hữu Phúc (tự Phúc còi, SN 1996) và Nguyễn Hoàng Khương (tự Cá rô, SN 1991, cùng ngụ khu phố 2, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc) về hành vi “Không tố giác tội phạm”; Nguyễn Duy Quang (tự Quang rồng, SN 1982, ngụ phường 8, quận 8, TP.HCM) về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Hiện trường vụ án

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt giữ Đỗ Thanh Sơn (tự Tuấn Em, SN 1983, trú khu phố 5, thị trấn Dương Đông) về hành vi giết người và tàng trữ trái phép vũ khí; Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1977, tạm trú khu phố 7, thị trấn Dương Đông) về hành vi giết người; Tôn Văn Nhân (tự Nhí, SN 1997, ngụ khu phố 2, thị trấn Dương Đông) và Phan Thanh Giang (SN 1988, ngụ phường Châu Phú B, TP.Châu Đốc, An Giang) về hành vi Che giấu tội phạm và Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1996, ngụ phường Long Hưng, thị xã Tân Châu, An Giang, bạn gái Tuấn Em) về hành vi không tố giác tội phạm.

Tính đến nay, Cơ quan điều tra khởi tố và bắt giam 9 đối tượng với 6 tội danh.

Như chúng tôi thông tin, tối 1-8, để trả thù Huỳnh Quốc Bảo (SN 1996, ngụ khu phố 7, thị trấn Dương Đông), Tuấn em mang súng đến Lion Graden Club (thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc). Y còn huy động thêm Nghĩa và Nhân đem mã tấu đến hỗ trợ.

Sau khi gằng co với Bảo, Tuấn em rút súng bắn nhưng lạc đạn trúng vào chị Thái Thị Thanh Mai (SN 1984, ngụ khu phố 4, thị trấn Dương Đông) đang mang thai 3 tháng cùng chồng và những người bạn tổ chức sinh nhật khu vực quán bước ra ngoài nghe điện thoại nhận phát đạn xuyên đỉnh thái dương chết tại chỗ.

Căn nhà mà Tuấn em và Ngân lẩn trốn

Theo lời khai của Tuấn em, do bị Bảo đánh, y liên lạc với đối tượng tên Hào, ngụ Campuchia mua khẩu súng K54 và 7 viên đạn với giá 15 triệu đồng.

Khoảng tháng 7-2015, Tuấn em giấu súng trong người lên đạn sẳn để “dạy cho bảo” bài học”.

Trong lần gặp Bảo, Tuấn em đã dùng súng rượt bắn 1 phát chỉ thiên còn lại 6 viên không nổ. Y mang súng tìm gặp Sáu Phụng than thở: “Khẩu này bắn hoài không nổ”.

Là tên giang hồ có tiếng ở Đảo Ngọc, Sáu Phụng mở tủ đưa cho Tuấn khẩu súng rulo nòng dài cùng hộp đạn 42 viên: “Mày lấy cây này mà xài. Tao đưa cho mày hộp đạn luôn đó. Chỗ anh em không nói với tao một tiếng mà đi mua, bắn không nổ, người ta cười”. Tuấn em rối rít cám ơn và đưa khẩu K54 cho Phụng giữ dùm.

Mang súng về nhà, Tuấn mừng ra mặt. Trong thâm tâm của y nghĩ đến cảnh, Bảo đang chạy thụt mạng tránh từng phát súng của y. Vì vậy, khi gây án tại Lion Graden Club, trên đường về phòng trọ bỏ trốn, Tuấn em gọi điện cho Phụng: “Em đã bắn thằng Bảo”. Đang ngồi trong quán nhậu, Phụng bước ra hỏi tiếp: “Nó chết chưa ? Mày đang ở đâu?” “Nó chết tại chỗ. Em đang về phòng trọ”. Phụng luôn tỏ ra đàn anh: “Mày bỏ trốn đi. Mày tới đâu thì gọi điện cho anh hay tới đó. Cây súng mày quăng đi để phi tang”.

Về đến phòng trọ, Tuấn em nói với Giang, Ngân đã giết Bảo nên gom đồ bỏ trốn. Nghĩa chở Ngân; Giang chở y.

Từ tài xế bị thất nghiệp tìm đến Phú Quốc được Tuấn cưu mang, Giang tỏ ra sốt sắng trả ơn người anh kết nghĩa. Cả bọn tìm đến Bãi Thơm với hy vọng thuê phương tiện của ngư dân chở vô đất liền nhưng không ai nhận.

Tuấn em lấy điện thoại nhắn tin vào số máy của Phụng: “Anh Sáu giúp em. Em đang bị thương. Anh kiếm dùm em chiếc xe tải em trốn vô đó mới vào được đất liền”. Phụng nhắn tin trả lời: “Cố gắng đi, anh sẽ lo cho em hết mình, chỗ anh em. Em đi tới đâu cho anh hay tới đó”.

Đến 3 giờ 25 phút ngày 2-8, biết không thể thuê phương tiện bỏ trốn, Tuấn kêu Nghĩa và Giang chạy xe về thị trấn Dương Đông nắm tình hình; y gọi điện cho taxi thuê về An Thới. Trên đường đi, y đọc số điện thoại của Phúc còi cho Ngân bấm gọi. Phúc nghe máy, Tuấn thều thào: “Em đang bị thương ở tay, em lo cho anh chỗ trốn”.

"Khi nào anh đến cầu Sấu, An Thới thì cho em hay. Em ra đón”, Phúc còi hứa.

Taxi chở Tuấn em và Ngân đến nơi, Phúc gọi điện cho Khương ra đón. Cả bọn thống nhất tìm đến khu nhà gần chợ Suối Lớn của 2 vợ chồng người dân tộc ở giữ vườn. Tuấn em nói dối với người giữ vườn, cháu của chủ vườn đến ở nhà. Trong thời gian này, Phúc, Khương mua nhiều thức ăn cho Tuấn em và Ngân.

Trưa 4-8, Tuấn em và Ngân bị lực lượng công an bao vây nên y dùng súng tự vẫn. Ngân phía sau vạ lây.

Ngày 28-8, trinh sát Công an tỉnh Kiên Gang thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Phụng tại nhà riêng hành vi “Không tố giác tội phạm. Lúc này, trinh sát phát hiện Nguyễn Duy Quang đang ở nhà Phụng.

Khám xét người Quang, trinh sát thu giữ 2,5gram ma túy đá. Sau thời gian điều trị, Tuấn em và Ngân đã bình phục.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng trên đúng pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang