Ăn xin kiểu “đại ca”

Thứ Tư, 13/05/2015 08:28  | 

|

(CATP) Thời gian gần đây, trước cổng Bệnh viện (BV) Ung bướu TPHCM (số 3 Nơ Trang Long, P7Q.Bình Thạnh) xuất hiện người đàn ông ngoài 30 tuổi, vạ vật ăn xin. Đối tượng bế một bé gái khoảng 6, 7 tuổi với bộ mặt thiểu não (ảnh 1).

Tái diễn nạn “xin đểu” trên xe khách

Tái diễn tình trạng người lang thang vạ vật

Ông ta trình bày hoàn cảnh do bệnh tràn dịch màng phổi phải từ Mỹ Tho lên trị bệnh, nhưng nhà quá nghèo.

Một phụ nữ dừng lại cho 20.000 đồng và hỏi thăm, thì người đàn ông trả lời mới chuyển từ BV Phạm Ngọc Thạch qua.

Thế nhưng khi có người chụp hình thì ông ta ẵm đứa bé đi và tỏ thái độ hăm dọa, đòi kêu “em út” bên kia đường sang “nói chuyện” (ảnh 2). Gần đó có bảo vệ và trật tự viên đứng trước cổng, nhưng cũng chẳng có thái độ gì.

Mong chính quyền địa phương, Công an P7Q.Bình Thạnh và bảo vệ BV Ung bướu TPHCM lưu tâm đến gã ăn xin nhiều nghi vấn này.

Chu Lễ

Bình luận (0)

Lên đầu trang