(CAO) Người cha lang thang cả tháng trời ở TPHCM và Đồng Nai mang theo ảnh để tìm con gái mất tích khiến nhiều người không khỏi xót xa.
Một tháng nay, anh Đỗ Duy Tài (SN 1983, ngụ tỉnh Đồng Nai) cầm theo ảnh của con gái là Đỗ Anh Thư (SN 2011, hiện đang học lớp 9), lang thang nhiều tuyến đường ở TPHCM, Đồng Nai để tìm con gái mất tích.
Anh Tài cho biết, thời gian gần đây, con gái có dấu hiệu bị trầm cảm. Tháng 2/2026, cháu 1 lần bỏ nhà đi, gia đình tìm kiếm khắp nơi và được người dân báo tin thấy con gái, nên anh đến đón cháu về.
Tối 4/3 vừa qua, khi đang ngồi tại nhà, Thư đã bất ngờ đứng dậy, bỏ đi và mất liên lạc cho đến nay. Anh Tài đã tìm kiếm khắp nơi, rồi đăng tải thông tin, hình ảnh trên mạng xã hội để nhờ cộng đồng hỗ trợ tìm kiếm.
Theo anh Tài, có người liên hệ báo cháu Thư xuất hiện tại khu vực bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM để xin cơm từ thiện và xin việc nhưng không ai nhận.
Từ thông tin này, anh Tài đã lang thang ở bệnh viện Chợ Rẫy và các phường, xã ở TPHCM để tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa tìm được con.
Anh Tài cho biết, hiện gia đình đã trình báo sự việc cho Công an địa phương để nhờ hỗ trợ, giúp đỡ. Gia đình cháu Đỗ Anh Thư mong cộng đồng mạng thấy cháu Thư ở đâu, xin hãy liên hệ qua SĐT 0565.277.776 để báo tin cho gia đình.