Trường Văn hóa Công an nhân dân II tại Tây Nguyên: Sẵn sàng cho ngày khai giảng

Thứ Năm, 03/09/2026 19:42

|

(CAO) Ngày 3/9/2026, có mặt tại Trường Văn hóa Công an nhân dân II tại Đắk Lắk, phóng viên ghi nhận những hình ảnh, không khí tươi vui hiện lên trên từng khuôn mặt thầy và trò của ngôi trường vừa được "tái sinh" sau thời gian tạm dừng hoạt động để thực hiện đề án sáp nhập với quy mô lớn hơn, khang trang và đầy đủ ý nghĩa hơn.

Ngôi trường nằm tại địa chỉ phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk. Bước vào cổng trường, chúng tôi thấy từng nhóm học sinh nam, nữ túm tụm chuyện trò vui vẻ không ngớt. Các em hỏi han, làm quen nhau, hào hứng kể về phòng ở trong ký túc xá, lớp học của mình. Cạnh đó, một nhóm thợ cắt tóc thiện nguyện trẻ được nhà trường mời đến để cắt tóc cho các em học sinh, giúp các em có một diện mạo mới gọn gàng, chỉn chu hơn, chuẩn bị cho ngày hội khai trường, bước vào năm học mới.

Xung quanh ngôi trường rộng cả chục héc-ta, những cây bàng, si, lộc vừng... cổ thụ toả bóng xanh mát. Từng nhóm công nhân lao động đang dọn dẹp vệ sinh, quét dọn ngôi trường. Họ cho biết, công việc này đã được làm khẩn trương, tích cực từ tháng 5/2026 để cho ngôi trường được khang trang, chuẩn bị cho lễ thành lập trường diễn ra vào ngày 30/6. Nay chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 (sẽ diễn ra vào ngày 5/9), ngôi trường lại được tổng vệ sinh cho sạch đẹp.

Trên 900 em học sinh đã có mặt tại Trường Văn hóa Công an nhân dân II để nghe thầy cô phổ biến việc nhập học, ăn ở nội trú tại trường

Đại tá Mai Hữu Vạn - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Ngay sau khi tiếp nhận chủ trương của Đảng uỷ Công an Trung ương và sự phân công, hướng dẫn của Ban Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh; nhà trường lên kế hoạch tuyển sinh. Chủ trương của Bộ Công an và chỉ đạo của Công an tỉnh Đắk Lắk cho nhà trường tuyển sinh năm đầu tiên là 1.020 em, chia làm 34 lớp học, mỗi lớp 30 em, liên cấp, từ bậc Tiểu học, THCS, THPT.

Cũng theo chủ trương của Bộ Công an, nhà trường mang một sứ mệnh đặc biệt: dành cơ hội giáo dục cho những học sinh vốn chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Đối tượng tuyển sinh gồm con thương binh, liệt sĩ CAND; con gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; con em đồng bào dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo; trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội và một số trường hợp thuộc các chương trình hợp tác quốc tế của Bộ Công an.

Đại tá Mai Hữu Vạn - Hiệu trưởng nhà trường trao đổi công việc cùng các giáo viên, chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới

Năm học đầu tiên nhà trường tuyển sinh từ 4 tỉnh: Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai và Quảng Ngãi. Từ ngày 1 đến ngày 4/9/2026, nhà trường mở cửa tiếp nhận các học sinh nhập học. Có 54 giáo viên hợp đồng, còn lại thuộc chỉ tiêu biên chế của ngành. Học viên được bao cấp 100% ăn ở, sinh hoạt theo tiêu chuẩn quy định.

Giữa sân trường đông đảo các em học sinh tập trung để nghe thầy cô phổ biến và hướng dẫn về thủ tục nhận phòng ở ký túc xá và lớp học, chúng tôi chạnh lòng khi nhìn thấy em La O Thị Xim (SN 2011, dân tộc Chăm), học sinh lớp 9A3. Em bị dị tật bẩm sinh từ bé, 2 cánh tay, đôi chân teo tóp, xô lệch khiến em đi lại khó khăn. Bàn tay trái em chỉ có 3 ngón; bàn tay phải em thao tác rất nhanh, viết chữ sạch, đẹp. Em cho biết, nhà em ở xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk. Em có mẹ và 1 em gái; từ lúc sinh ra, chị em em không biết cha là ai. Mẹ làm nông nuôi các em ăn học. Năm nay em được cán bộ Công an xã hướng dẫn làm đơn và được nhập học ở ngôi trường này. Đó là một hạnh phúc lớn lao của gia đình em. Trong các phòng làm việc, các thầy cô giáo Trường Văn hóa Công an nhân dân II đang tất bật họp hành, chuẩn bị cho năm học mới.

Em La O Thị Xim với niềm vui được tiếp tục đi học ở ngôi trường đặc biệt

Được biết, cùng thời điểm từ 30/6/2026 đến cuối tháng 8/2026, ngoài Trường  Văn hoá Công an nhân dân II tại Đắk Lắk, Bộ Công an ban hành các Quyết định và công bố thành lập các Trường Văn hoá Công an nhân dân, bao gồm: Trường Văn hoá Công an nhân dân I tại Thái Nguyên, Trường Văn hoá Công an nhân dân III tại Cần Thơ, Trường Văn hoá Công an nhân dân IV tại Nghệ An và Trường Văn hoá Công an nhân dân V tại TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ); Trường Văn hoá Công an nhân dân VI tại Tây Ninh, chịu sự quản lý trực tiếp của Công an địa phương - nơi đặt trụ sở trường học và sự hướng dẫn chuyên môn của ngành giáo dục địa phương.

Những ngôi trường đặc thù do Bộ Công an xây dựng không chỉ mang đến con chữ, mà còn trao cho những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn một mái nhà an toàn, một môi trường để được chăm sóc, rèn luyện, chắp cánh cho các em có một tương lai tốt đẹp hơn.

Một số hình ảnh trước ngày khai giảng tại Trường Văn hoá Công an nhân dân II:

Cô Lê Thị Kim Anh - Phó Hiệu trưởng nhà trường họp cùng các giáo viên triển khai công tác trong năm học mới
Các em học sinh xếp hàng, chơi đùa chờ đến lượt để được cắt tóc gọn gàng

Bình luận (0)

Lên đầu trang