Những chuyện nhói lòng trên nghĩa trang online

Thứ Hai, 13/04/2015 05:10  | 

|

(CATP) Cuộc sống sung túc nên nhiều trẻ dậy thì sớm hơn so với tuổi. Kiến thức giới tính còn mù mờ, nhu cầu bản năng trỗi dậy dẫn đến có thai ngoài ý muốn. Không tìm được sự đồng cảm của người lớn, nhiều bạn trẻ tự tìm cách “giải quyết” rồi tìm đến nghĩa trang online để trút bầu tâm sự cho vơi nỗi lòng.

Nỗi niềm mang thai hộ

Hiếm muộn và những cuộc đời đong đầy nước mắt

Nghĩa trang này được phân ra nhiều khu riêng biệt cho từng đối tượng như: nghệ sĩ, thiếu nhi, thai nhi, liệt sĩ, lịch sử, các tôn giáo, tình yêu, nick ảo, thú nuôi... Trong đó, khu dành cho thai nhi có nhiều “mộ phần” và đông khách viếng thăm nhất. Nơi đây, những bà mẹ nhí bày tỏ sự dằn vặt vì đã dứt bỏ sinh linh đang hình thành trong bụng.

Nỗi đau ấy cứ đeo đẳng, ám ảnh mãi trong tâm hồn những “ông bố, bà mẹ” tuổi teen nên họ lập phần mộ tại nghĩa trang online để khỏa lấp sự ân hận, hối tiếc.

Ba ngôi mộ trên mạng với các bé 6 tuần tuổi, đọng lại nỗi xót xa

Hậu quả “vượt rào”

Không khí tang thương tại nghĩa trang ảo chẳng kém gì nghĩa trang thực, chỉ khác là chốn trần gian ta nghe tiếng khóc than não nùng. Còn nơi này là những dòng tâm sự nhói lòng. Tại đây, các nick (thành viên) lập mộ phần cho “núm ruột” của mình phần đông là những cô bé đang còn cắp sách. Họ đã “vượt rào” từ cuộc tình nông nổi, nên chỉ còn cách bỏ thai nhi.

Những “bà mẹ nhí” với vô vàn lý do chối bỏ giọt máu đang mang trong mình. “Làm thế nào đây, mẹ xin lỗi nhưng bây giờ mẹ chuẩn bị ra trường... Mẹ mong các con hãy hiểu cho mẹ” là nỗi niềm của nick HTCLTN lập cho 2 sinh linh vừa được “giải quyết”.

Nick dieplan nghẹn nghào: “Mẹ hối hận lắm và càng cay đắng hơn khi mà ba con sắp phải chấp hành án thì Bống em xuất hiện. Một lần nữa mẹ lại phải dứt bỏ thêm đứa con của mình, vì sợ dư luận, sợ những tháng ngày cô đơn khi không có ba bên cạnh...”.

Chưa nên vóc nên hình nhưng sự dằn vặt khiến người mẹ có nick ngoisao vẫn đặt tên con dù thai nhi bị chối bỏ. “Mẹ đặt tên con là Thiên An vì muốn con được bình an nơi thiên đường... Con của mẹ chẳng có ai biết tới từ ông bà nội, ngoại, các bác... họ không biết rằng mẹ và cha đã có con”.

Quà bánh "ảo" các ông bố, bà mẹ nhí gửi đến con mình

Đọc những dòng tâm sự của người mẹ lập mộ cho con có tên Hoàng Lê Vũ Q. (4 tuần tuổi), nhiều người không khỏi nao lòng về một mối tình trẻ con: “Mẹ đã rất vui khi ba con chở mẹ đi siêu âm và chính ngày hôm đó ba con nói giấy siêu âm lệch ngày, con không phải con ba, lúc đó mẹ như muốn lịm đi...”.

Đắng lòng hơn có nick lập đến bốn ngôi mộ, mỗi hình hài chỉ từ 4 - 6 tuần tuổi càng khiến người xem không khỏi xót xa, bàng hoàng.

Cần sự quan tâm của người lớn

Phía sau những món quà “ảo” được các mẹ gửi đến thai nhi như: bánh sữa, quần áo, gấu bông... còn chan chứa lời tâm sự của tình mẫu tử thiêng liêng. Nơi đây chứa đựng rất nhiều câu chuyện về cuộc đời và nỗi đau đang tồn tại ở cuộc sống bên ngoài. Đó là những dòng chữ nghẹn đắng về thân phận mà nhiều em giấu người lớn để âm thầm chịu đựng.

T.L (12 tuổi, ngụ Q.6, TP.HCM) vẫn chưa hết bàng hoàng khi vừa lập mộ online cho bào thai vô tội của mình. Cô bé rụt rè kể: “Em đi picnic, tối đó bạn nam thân nhất trong nhóm rủ làm chuyện người lớn, bảo tụi em còn nhỏ nên không có chuyện gì đâu. Tò mò nên em cũng xuôi theo, vậy mà...”. Nói đến đây, T.L cúi đầu khóc nấc như bị đòn oan.

N.H (14 tuổi, ngụ H.Hóc Môn) sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có. Cha mẹ H. phải thường xuyên đi công tác nên ít có thời gian quan tâm đến đứa con gái đang tuổi dậy thì mà giao phó cho người giúp việc. H. có bạn trai lớn hơn một tuổi. Một lần, dự tiệc sinh nhật tại nhà người yêu, đang chếnh choáng hơi men, cả hai tò mò mở phim sex xem và bắt chước theo.

Hai tháng sau, đợi mãi không thấy kinh nguyệt, H. mua que về thử và em điếng hồn khi biết mình mang thai, sau đó được gia đình đưa đi phá. Mối tình học trò của H. cũng dần phai nhạt. Sau nhiều tháng day dứt, H. đã lập phần mộ online cho hình hài chưa thấy mặt và hàng ngày vẫn hay vào đó tâm sự về nỗi đau mà em từng nặng mang.

Chuyên gia tâm lý Huỳnh Văn Sơn cho biết: “Trước hết cần nhìn nhận động cơ đích thực của việc lập nghĩa trang online này là sự tiếc nuối, xót xa, hối hận, tội lỗi hay đôi khi chỉ để phá bĩnh. Nếu đó là những cảm xúc hối lỗi thật sự thì nên thông cảm. Bạn trẻ cần nhận ra những hành động sai trái, thiếu cân nhắc của mình sẽ để lại những hậu quả nặng nề. Hành vi tự tạ tội như là sự cứu cánh cần được chia sẻ. Để tránh những điều đáng tiếc xảy ra, các bạn trẻ không yêu vội sống cuồng, an toàn tinh thần và an toàn tình dục là những điều cần thiết để bảo vệ chính mình”.

Theo thống kê của Quỹ dân số Liên Hiệp Quốc, Việt Nam hiện là một trong năm nước có tỷ lệ phá thai cao của thế giới, đứng đầu khu vực Đông Nam Á, đồng thời tỷ lệ sinh con ở tuổi 15 - 19 khá cao: 46/1.000 trường hợp, mỗi năm tỷ lệ nạo phá thai có xu hướng tăng, năm 2014 có khoảng 300.000 ca, chưa tính những trường hợp phá lậu.

Hương Ngọc

Bình luận (0)

Lên đầu trang