Thông điệp đầy yêu thương - “Cho đi là còn mãi”:

Cảm phục tấm lòng của một công chức tư pháp, hộ tịch

Thứ Tư, 09/04/2025 11:05  | Hải Văn

|

(CAO) Với nhiều người, chết là hành trình xa rời cõi nhân gian trở về với cát bụi, nhưng đối với anh N.T.T (SN 1975, ngụ Q.Gò Vấp - một công chức Tư pháp, hộ tịch P 16, Q.Gò Vấp, TPHCM), trước khi ra đi anh vẫn kịp níu giữ sự sống cho nhiều cuộc đời bằng cách hiến bộ phận cơ thể mình.

Chị P cảm thấy được an ủi trước nghĩa cử cao đẹp của chồng 

NGHĨA CỬ CAO ĐẸP

Chiều thứ 7 (ngày 5/4), cũng như bao ngày trước đó, sau khi đi làm về, anh T. vẫn chuyện trò vui vẻ với người vợ thân yêu của mình.

Một lúc sau, anh than đau đầu rồi đi tắm, nhưng không may bị gục ngã đập đầu vào tường. Thấy anh bị té, chị Phạm Thị Lan P (SN 1979, vợ anh T.) liền vào đỡ chồng lên rồi ân cần hỏi han về tình trạng của chồng.

Anh T. cố gắng gượng dậy một cách yếu ớt. Thấy tình hình của anh có vẻ nghiêm trọng, chị vội gọi xe cấp cứu, đồng thời nhờ mọi người đến giúp đỡ.

Trong lúc chờ xe cấp cứu, anh T. có dấu hiệu hôn mê sâu, miệng sùi bọt mép. Sau khi được đưa vào Bệnh viên Quân y 175, chị được các bác sỹ cho biết, anh bị đột quỵ do tăng huyết áp động ngột, tình trạng của anh tiến triển xấu, có thể tử vong bất cứ lúc nào, cơ hội sống vô cùng mong manh.

Các y, bác sỹ dành phút mặc niệm tri ân người hiến tạng.

“Nghe các bác sỹ thông báo anh không còn hy vọng, tôi sốc lắm! Tôi không nghĩ mọi thứ lại xảy ra nhanh đến vậy…”, chị P nghẹn ngào.

Nghe bác sỹ xác định anh T. bị chết não, sự sống không còn, chị gần như gục ngã, mọi thứ trước mắt gần như sụp đổ.

Sau vài giờ lặng người, chị chợt nhớ, lúc còn sống, anh T. có nguyện vọng, sau này chết đi, anh sẽ hiến cho y học để giúp đời. “Mình không sống bằng cách này thì sống bằng cách khác”, chị P. chia sẻ tâm sự của chồng.

BƯỚC ĐỘT PHÁ CỦA BỆNH VIỆN QUÂN Y 175

Được người nhà bệnh nhân nêu nguyện vọng hiến tạng, ngay trong chiều 7/4, (ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, mùng 10 tháng 3 âm lịch), Bệnh viện Quân y 175 phối hợp với các đơn vị như: Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Nhi Đồng 2, Bệnh viện Trung ương Huế đã huy động gần 100 y - bác sỹ, kỹ thuật viên khẩn trương lấy thành công nhiều mô, tạng của anh T.

Các bộ phận được lấy gồm: 2 quả thận, gan (chia 2 thùy), tim và 2 giác mạc. Những bộ phận này ngay sau đó được chuyển đến các bệnh viện tiếp nhận để ghép cho những bệnh nhân đang chờ ghép tạng.

Đội ngũ y, bác sỹ thực hiện phẫu thuật lấy tạng tại Bệnh viện Quân y 175.

Trong đó, 2 quả thận được ghép cho bệnh nhân tại Bệnh viện Quân y 175. Các tạng còn lại được vận chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh việng Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Trung ương Huế để ghép cho những bệnh nhân nặng đang chờ ghép tạng.

Để vận chuyển nhanh và an toàn nhất có thể, Bệnh viện Quân y 175 đã nhận được sự hỗ trợ hết mình của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM, Trung tâm Dịch vụ và khai thác sân bay (ASOC)-Vietnam Airlines để vận chuyển tạng bằng một chuyến bay nhanh nhất có thể nhằm bảo đảm chất lượng tạng tối ưu cho ca ghép.

Thiếu tướng, TS.BS Trần Quốc Việt - GĐ Bệnh viện Quân y 175 cho biết: “Đây là lần đầu tiên Bệnh viện Quân y 175 thực hiện thành công ca ghép thận từ nguồn tạng hiến tại chỗ sau khi chết não, khép kín toàn bộ quy trình từ tiếp nhận người hiến - xác định chết não - lấy tạng - đến ghép tạng tại bệnh viện.

Thành công này không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, thể hiện năng lực làm chủ kỹ thuật ghép tạng phức tạp của đội ngũ y bác sĩ, mà còn mở ra bước phát triển vượt bậc, đưa Bệnh viện Quân y 175 trở thành một trong những cơ sở y tế đủ năng lực triển khai mô hình ghép tạng hoàn chỉnh tại khu vực phía Nam”.

Cũng theo BS Trần Quốc Việt, hiện nay, nhu cầu ghép tạng là rất lớn, trong khi số người hiến vẫn còn rất khiêm tốn.

“Ghép tạng là câu chuyện chuyên môn, nhưng hiến tạng là một hành động nhân văn, là câu chuyện của xã hội - của những con người sẵn sàng trao đi một phần cơ thể mình để mang lại sự sống cho người khác.

Gia đình người hiến hôm nay đã làm một điều vô cùng có ý nghĩa mà không phải ai cũng có thể làm được. Chúng tôi xin tri ân nghĩa cử cao đẹp này”, BS Việt cho hay.

Hay tin các ca ghép tạng thành công, chị P. cảm thấy mình đã được an ủi phần nào. “Mặc dù anh T. không còn nữa, nhưng các bộ phận tạng của ảnh được ghép thành công đã mở ra cơ hội sống cho những bệnh nhân đang cần. Anh mất đi, nhưng tình cảm của anh vẫn lan tỏa trong trái tim của người đang sống”, chị P xúc động.

Bình luận (0)

Lên đầu trang