(CAO) Sáng nay (21-6), gia đình, người thân, bạn bè và đồng đội nghẹn ngào đưa Đại tá phi công Trần Quang Khải tới đài hóa thân Hoàn Vũ (Văn Điển, Hà Nội).
Khi chiếc xe tang đưa linh cữu Đại tá Khải bắt đầu lăn bánh đưa anh từ quê nhà Bắc Giang đến đài hóa thân Hoàn Vũ cũng là lúc mọi ánh mắt của gia đình, người thân, bạn bè và người dân địa phương bắt đầu đỏ hoe.
Trong tâm tưởng của họ, người con nồng hậu, gần gũi với quê hương, láng giềng; người chiến sĩ, người đồng đội dũng cảm, mạnh mẽ, quyết đoán sắp đi xa vĩnh viễn. Hình ảnh đẹp của anh vẫn còn mãi trong trái tim nhiều người, anh đi xa nhưng vẫn rất gần!

Đoàn xe lăn bánh
Di ảnh phi công Trần Quang Khải
Khoảng 10 giờ sáng nay, đoàn xe chở di ảnh, thi hài Đại tá Trần Quang Khải tới cổng đài hóa thân Hoàn Vũ



Người thân, bạn bè, đồng đội, hàng xóm láng giềng tiếc thương người chiến sĩ phi công tài ba
Bé gái 3 tuổi con Đại tá phi công Trần Quang Khải vẫn ngây ngô trước sự ra đi của người cha