(CAO) Bãi rác Khánh Sơn (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã tồn tại hơn 20 năm lộ thiên và hiện đang ô nhiễm trầm trọng, khiến người dân sống điêu đứng sống chung với rác thải.
Theo cơ quan chức năng, mỗi ngày rác thải của thành phố Đà Nẵng đổ về đây 3.000 khối, và dự báo trong vòng 5 năm tới bãi rác này sẽ không còn chỗ chứa.
Có tận mắt chứng kiến bãi rác và những thân phận người nhặt rác mới thấy nỗi thống khổ phận rác, phận đời quanh bãi rác…
Bãi rác lộ thiên Khánh Sơn cao ngút trời, đang quá tải và gây ô nhiễm nghiêm trọng
Xe vận chuyển rác liên tiếp vào bãi rác
Người dân nhặt rác lập lán trại, “phân lô” ngay tại bãi rác
Xe rác vừa tới
Người nhặt rác hối hả bới rác từ trên xe
Có khoảng gần 300 người sống nhờ vào rác, họ cam khổ cả ngày cũng kiếm được khoảng 100 ngàn đồng, không đủ chi phí cho gia đình
Thân phận người nhặt rác cũng buồn như núi rác
Những vật dụng nhặt được trùm trong bãi để chiều tối đưa về rửa sạch, phơi khô đem đi nhập lại cho chủ phế liệu
Ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (thứ 3 từ phải sang) đi thị sát vào ngày 23-10 mới hiểu hết nỗi thống khổ của người dân, hứa sẽ đưa ra những giải pháp cấp bách, dứt điểm trong thời gian tới