Rơi nước mắt với bài hát 'Gà trống nuôi con' của người cha nuôi 2 con bại não

Chủ Nhật, 10/07/2016 09:51  | Linh Vũ - Ngô Đồng

|

(CAO) Suốt mười mấy năm ròng, anh Đặng Hữu Nghị (39 tuổi) vừa làm cha, vừa làm mẹ chăm sóc hai con nhỏ bị bại não. Anh tự tay bón từng muỗng cơm, pha sữa, tắm giặt, thay tã cho con, hát ru con ngủ, chơi đùa cùng con... Đối với anh, được chăm sóc con là một niềm hạnh phúc!

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Anh Đặng Hữu Nghị. Số điện thoại: 01698 756 487. Địa chỉ: B12B/45 ấp 2B, đường liên ấp 1-2-3, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh TP.HCM (gần chợ liên ấp 1-2-3, cạnh nhà máy kính Hà Giang).

Số tài khoản: 0501 0000 85548, ngân hàng Vietcombank. Chi nhánh Vĩnh Lộc, Quận Bình Tân, TP.HCM.

Anh Nghị rưng rưng nước mắt hát "Gà trống nuôi con"

Chùm ảnh hạnh phúc của 3 cha con anh Nghị:

Bình luận (1)

Tình cha là cao cả, không thua gì nghĩa mẹ. Những con người khổ thật sự đang cần sự giúp đỡ. Kính mong những tấm lòng hảo tâm của các độc giả.

Phạm Văn Hải - Thứ Bảy, 06/08/2016, 16:44 Trả lời | Thích
Lên đầu trang