Cậu bé 15 tuổi cõng em trên lưng đi bộ 91km

Thứ Ba, 09/06/2015 16:00  | Thu Mai (NDTV)

|

(CAO) Một cậu bé 15 tuổi ở Michigan, Mỹ hôm chủ nhật, 7-6, đã hoàn tất hành trình đi bộ dài 91km trong ba ngày khắp bang này với em trai trên lưng.

Hunter Gandee bắt đầu chuyến đi bộ vất vả cùng em trai Braden, bị bệnh bại não, từ sáng thứ sáu ở Lambertville, Michigan.

Hai anh em tới Đại học Michigan ở Ann Arbor lúc khoảng 4 giờ chiều chủ nhật (giờ địa phương) và được bạn bè cùng người thân chờ đón.

Chuyến đi bộ, được báo chí Mỹ đưa đậm, đánh dấu hành trình dài lần thứ hai của hai anh em. Năm ngoái, họ đã đi bộ từ nhà mình ở Temperance, Michigan tới Ann Arbor. 

Hunter Gandee cõng em trai Braden 

Hunter Gandee nói chuyến đi không nhằm để gây quỹ mà nhằm nâng cao nhận thức về các tình trạng suy nhược. Mặc dù vậy, trong suốt hành trình vất vả, cậu đã quyên góp được 200.000 đôla ủng hộ để xây dựng một sân chơi cho người tàn tật tại trường của Braden.

Mẹ của hai cậu bé, Danielle Gandee, cho biết cả bốn đứa con của bà đều đóng một vai trò trong nỗ lực này.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang