Lần đầu có cái nhìn rõ nét nhất về bề mặt của một hành tinh bên ngoài Hệ mặt trời

Thứ Bảy, 09/05/2026 09:43  | Anh Duy

|

(CAO) ​Hôm 9/5, Reuters đưa tin nhờ kính viễn vọng không gian James Webb của Cơ quan hàng không, vũ trụ Mỹ( NASA) mà các nhà thiên văn học đã có được cái nhìn rõ nét nhất từ ​​trước đến nay về bề mặt của một hành tinh nằm bên ngoài hệ Mặt trời của chúng ta.

Kính viễn vọng Webb đã thu thập dữ liệu về một hành tinh đá bên ngoài hệ Mặt trời có đường kính lớn hơn Trái đất khoảng 30%, cho thấy đó là một thế giới hoang vắng và không có khí quyển, có bề mặt có thể giống với sao Thủy - hành tinh gần Mặt trời nhất trong hệ Mặt trời của chúng ta. Việc thiếu bầu khí quyển rõ rệt và nhiệt độ khắc nghiệt của nó - cực nóng ở một bên và cực lạnh ở bên kia - dường như khiến nó không thể sinh sống được.

Hành tinh này được gọi là LHS 3844 b, hay Kua'kua, từ có nghĩa là “con bướm” trong một ngôn ngữ bản địa được nói ở Costa Rica. Nó quay quanh một ngôi sao nhỏ hơn và kém sáng hơn Mặt Trời, nằm cách Trái Đất khoảng 49 năm ánh sáng (một năm ánh sáng là khoảng cách ánh sáng đi được trong một năm, tương đương 9,5 nghìn tỷ km).

Mô phỏng cảnh hành tinh LHS 3844 b quay quanh một sao lùn đỏ 

“Hành tinh này không phải là một nơi dễ chịu” - nhà thiên văn học Laura Kreidberg hiện là Giám đốc điều hành của Viện Thiên văn học Max Planck ở Đức và là tác giả chính của nghiên cứu được công bố tuần này trên tạp chí Nature Astronomy, cho biết.

“Nó là một tảng đá cằn cỗi, địa ngục - giống sao Thủy hơn nhiều so với Trái đất. Không có dấu vết của bầu khí quyển. Thay vào đó, chúng ta đang nhìn thấy một bề mặt tối màu, có lẽ là cổ xưa. Hãy tưởng tượng một tảng đá trần trụi lao đi trong không gian hàng tỷ năm. Bạn sẽ không muốn đến đó” - Kreidberg chia sẻ.

Ngôi sao mà Kua'kua quay quanh là một loại sao phổ biến được gọi là sao lùn đỏ. Khối lượng của nó chỉ bằng khoảng 15% khối lượng Mặt Trời và độ sáng khoảng 0,3%. Kua'kua nằm cực kỳ gần ngôi sao này, quay quanh nó một vòng mất 11 giờ. Nó có một mặt luôn hướng về phía ngôi sao và mặt kia luôn hướng ra xa, giống như Mặt trăng với Trái Đất.

Bình luận (0)

Lên đầu trang