Úc:

Ông già sống sáu ngày trong sa mạc chỉ nhờ ăn kiến

Thứ Tư, 14/10/2015 11:22  | Thu Mai

|

(CAO) Mải theo dấu một con lạc đà, cựu thợ mỏ 62 tuổi Reg Foggerdy đã lạc vào một vùng khô cằn và rát bỏng dưới cái nắng 37 độ C ở Outback, Úc. Suốt 6 ngày không nước uống, không thức ăn, ông sống sót được nhờ ăn kiến đen.

Ra khỏi xe người anh vào ngày 7-10 để đuổi theo một con lạc đà ở sa mạc Great Victoria thuộc bang Tây Úc, ông Foggerdy không quay trở lại. Anh trai ông đã báo nhà chức trách và cảnh sát cuối cùng tìm thấy ông cách nơi ông biến mất hơn 14km.

Reg Foggerdy (áo xanh) đã sống sót thần kỳ nhờ ăn kiến đen khi lạc trong sa mạc 6 ngày - Ảnh: AP

Sĩ quan cảnh sát Andy Greatwood cho biết: “Khi chúng tôi tìm thấy ông, Fofferdy bị mất nước nghiêm trọng, mất phương hướng cơ bản và rơi vào ảo giác.” Sau khi được truyền dịch thẳng vào tĩnh mạch, ông Foggerdy đã được trực thăng đưa tới bệnh viện và sức khỏe hiện giờ đã ổn định.

Lạc đà được mang tới Úc trong thế kỷ 19 và hàng trăm ngàn con hiện sống hoang dã ở những khu vực xa xôi của nước này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang