(CAO) Hiện nay, mỗi khi kết nối điện thoại thông minh với tai nghe hoặc loa máy tính hay đồng hồ thông minh cùng nhiều thiết bị công nghệ khác chỉ qua vài thao tác chạm đơn giản, ít ai biết rằng thiết kế logo đầy cuốn hút và tên gọi “Bluetooth” lại xuất phát từ cảm hứng lịch sử liên quan đến một vị vua Viking ở thế kỷ thứ X có chiếc răng sâu màu xanh.
Vào cuối thập niên 80 của thế kỷ XX, qua nghiên cứu, Ericsson - tập đoàn viễn thông nổi tiếng của Thụy Điển - nhận thấy tiềm năng của thiết bị kết nối không dây trong thế giới đang bị chi phối bởi công nghệ số và bắt đầu từ đó, Giám đốc công nghệ của Tập đoàn Ericsson Mobile lúc ấy là Nils Rydbeck đã phối hợp nghiên cứu tìm cách loại bỏ dây dẫn đối với tai nghe di động nhằm kết nối các thiết bị thông minh.

Biểu tưởng Bluetooth
Đến năm 1994, Bluetooth ra đời, tên gọi do kỹ sư Jim Kardach của Intel đề xuất tại một cuộc họp sau khi nghe đồng nghiệp kể cho nghe về vua Harald Blåtand cùng biệt danh “Bluetooth” và ông cho rằng sự tương đồng này rất hoàn hảo: Giống như vị vua Viking đã thống nhất các bộ lạc thành vương quốc duy nhất, công nghệ của họ rồi cũng sẽ kết nối hoàn hảo các thiết bị khác nhau.

Logo của Bluetooth là sự kết hợp hai chữ cái đầu trong tên của vua Harald Blatand
Lời giải thích được cho là hợp lý nhất sau khi 2 bia đá cổ tại Jelling, thị trấn nhỏ nằm cách thủ đô Copenhagen của Đan Mạch hơn 250 km về phía Tây được phát hiện đã giúp tiết lộ manh mối về biệt danh “Bluetooth” kỳ lạ của vua Harald Blåtand. Theo đó, nhà vua có chiếc răng sâu, đã chuyển sang xanh xám và chiếc răng đổi màu này đã mang lại cho ông biệt danh hài hước trên. Logo “Bluetooth” ngày nay do các chuyên gia thiết kế cũng kết hợp 2 định dạng về kiểu chữ rune được người Scandinavia sử dụng từ cuối thế kỷ thứ VIII đến thế kỷ XII, với Hagall (ᚼ) đại diện cho ký tự “H” còn Blatand (ᛒ) thay cho ký tự “B”.
Qua đó ngoài củng cố khái niệm kết nối đóng vai trò cốt lõi của công nghệ không dây Bluetooth, giúp thu hẹp khoảng cách giữa các thiết bị công nghệ; còn thể hiện sự kính trọng đối với vị vua đã truyền cảm hứng về sự thống nhất các phe phái trong giai đoạn trị vì của mình, để công nghệ này sớm trở thành hiện tượng toàn cầu, giúp con người thay đổi cách học tập, giải trí… Thêm giả thuyết khác cho rằng, trong một cuốn sử về Đan Mạch được viết vào thế kỷ XII, tên vị vua Vicking từng thống nhất Đan Mạch này được ghi “Harald Blatan”, nghĩa đen là “Harald Bluetooth”.

Chân dung vua Harald Blatand trong bức bích họa ở thế kỷ XVI tại Nhà thờ Roskilde, Đan Mạch. Ảnh: National Geographic
Chính vì thế, mỗi khi kết nối điện thoại với loa thông minh hoặc thiết bị công nghệ qua một vài thao tác chạm đơn giản, giờ đây chúng ta lại nhớ đến câu chuyện thú vị về vị vua đã truyền cảm hứng cho thời đại, tất cả được kết hợp hài hòa trong biểu tượng thông minh - nơi logo thể hiện sự giao thoa với lịch sử để gợi lên hình ảnh về sự tiện lợi trong kỷ nguyên số, đó cũng là cách lịch sử cổ đại tiếp tục ảnh hưởng đến thế giới chúng ta ngày nay.
Hoàng Tô (theo historyextra.com)