(CATP) Ngày 26/5/2025, một tòa phúc thẩm ở Nga đã y án sơ thẩm 24 năm tù đối với Rafail Makhmudov, người mang quốc tịch Azerbaijan sống tại Nga, về tội sát hại 1 đôi vợ chồng để cướp tài sản sau khi dụ dỗ cả hai bán nhà.
Đầu tháng 3/2023, một thi thể cháy đen được phát hiện trong khu rừng gần làng Kryukovka, quận Suvorovsky, tỉnh Tula. Vài ngày sau, thêm 1 thi thể bị thiêu rụi được tìm thấy gần làng Brusna, quận Odoevsky.
Cảnh sát (CS) xác định thi thể nam là Dmitry Akimov (52 tuổi), còn xác người phụ nữ là Tatyana Kuznetsova (39 tuổi), vợ của Akimov. Trước đây, cặp đôi này sống tại Moscow, nhưng từ tháng 11/2022 họ đã bán căn hộ của mình và chuyển tới sống trong căn hộ thuê ở thị trấn Suvorov, tỉnh Tula này.
Các nhân chứng cho biết khoảng gần 1 năm trở lại đây có người đàn ông trung niên người vùng Kavkaz thường qua lại với vợ chồng Kuznetsova - Akimov. Kiểm tra các camera an ninh ở Moscow và tại Suvorov, CS phát hiện người đàn ông này - khả năng là tài xế taxi - từng đến đón 2 vợ chồng rời đi.
Tàng thư cho các điều tra viên biết người đàn ông ấy là Rafail Makhmudov, từng bị án tù vào thập niên đầu của thế kỷ XX do tham gia băng nhóm chuyên lừa những người cao tuổi sống cô đơn ở Moscow để chiếm đoạt nhà họ. Các nạn nhân bị dụ rằng nên bán nhà để "tìm chỗ nghỉ ngơi", thoát khỏi cuộc sống ồn ào nơi thủ đô và chuyển đến những miền quê nơi giá cả không quá cao trong khi cuộc sống đơn giản hơn. Năm 2017, CS Nga đã phá vụ án này với hơn 30 bị hại, nhưng chỉ đủ chứng cứ kết án Rafail Makhmudov tội lừa đảo. Phạm nhân này vừa mãn án vào mùa hè năm 2022.

Rafail Makhmudov tại tòa
Makhmudov thừa nhận có kết bạn với vợ chồng Kuznetsova - Akimov và thuê nhà giúp họ ở Suvorov, nhưng tuyên bố không liên quan đến cái chết của cả hai. Tuy nhiên, Alena - người tình của Makhmudov, làm việc bán thời gian tại 1 tiệm rửa xe ở thị trấn Suvorov - đã khai ra tất cả.
Một buổi tối tháng 11/2022, Makhmudov từ Moscow trở về cùng vợ chồng Kuznetsova - Akimov, cho biết họ sẽ ở chung với hắn một thời gian trong khi căn hộ của cả hai tại Moscow đang được cải tạo để bán đi. Đầu tháng 3/2023, Makhmudov - Akimov lên đường đến Moscow và ở lại vài ngày. Sau đó, Makhmudov trở về một mình, cho biết Akimov đụng độ với CS và bị bắt lính để tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt với Ukraine theo lệnh tổng động viên. Quần áo của Makhmudov bẩn, bốc mùi cháy và có cát dưới móng tay.
Tối hôm đó, Kuznetsova đến gặp Alena và nói rằng có lẽ Makhmudov đã sát hại Akimov để lấy tiền bán căn hộ. Makhmudov "thú nhận" với Kuznetsova rằng Akimov có người phụ nữ khác và việc ông ta bị bắt nhập ngũ chỉ là cái cớ. Makhmudov đã hứa sẽ đưa cô đến gặp Akimov.
Cuối ngày thứ 2 sau đêm đó, Kuznetsova thu dọn đồ đạc và lên xe của Makhmudov đến Saratov. Khoảng 4 tiếng sau, Makhmudov trở về một mình với 3 chai rượu mạnh, người có mùi khét, còn tay rất bẩn với những chiếc móng đầy đất, nói rằng đã lái xe chở Kuznetsova đến Tula và đưa cô lên taxi tới Saratov.
Sáng hôm sau, Makhmudov hướng dẫn bạn gái lau dọn căn hộ, nhờ cô mua giúp thẻ SIM mới và rửa chiếc xe đầy đất cát bên trong.
Qua điều tra, Viện công tố nhận định đối tượng đã cướp 8,5 triệu rúp tiền bán nhà mà Akimov nhận được, sau đó đánh nạn nhân vào đầu ở nơi vắng vẻ, siết cổ, đổ xăng lên người đốt xác. Sau đó, hắn cũng ra tay tương tự với Kuznetsova.
Makhmudov không thừa nhận tội lỗi, biện minh rằng việc bán nhà là do Akimov - Kuznetsova tự giao dịch và chỉ chở 2 vợ chồng tới rồi đón họ ở điểm hẹn. Tháng 9/2024, Makhmudov bị tòa sơ thẩm tuyên bố cướp có vũ trang và giết 2 người với mức án 24 năm tù, dù phía công tố đề nghị chung thân.