(CATP) Ngành Tài chính thế giới - trong đó có chứng khoán - từng xảy ra không ít biến động, đặc biệt là với những người từng đứng ở đỉnh cao danh vọng, quyền lực, do lòng tham đã bắt đầu vết trượt dài dẫn đến nhiều bi kịch gây chấn động dư luận. Trong số này có cả những bị cáo phải kết thúc cuộc đời bằng án tử, tự phá hủy tất cả những gì mình gầy dựng vì nghĩ rằng tiền có thể mua được mọi thứ, kể cả mạng người.
Sinh ra trong gia đình nghèo ở vùng quê của TP.Liêu Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc (TQ), nhưng với khát khao đổi đời mãnh liệt, họ Viên đã quyết tâm vươn lên và trở thành "tỷ phú chứng khoán" với khối tài sản khó ai bì kịp. Nhưng ít ai ngờ vị "doanh nhân kiểu mẫu" này lại trở thành kẻ chủ mưu trong vụ án giết người có tổ chức, gây chấn động dư luận đất nước tỷ dân khi là tỷ phú TQ đầu tiên nhận án tử bằng cách tiêm thuốc độc.
Vào thập niên 90 của thế kỷ trước, Viên Bảo Cảnh dù chưa đến 30 tuổi (SN 1966) nhưng đã nổi lên trong giới tài chính TQ với biệt danh đáng gờm "sói già trên sàn chứng khoán". Tên tuổi vị doanh nhân trẻ này khi ấy càng thu hút sự chú ý khi xuất thân trong gia đình đông con, "ăn chưa xong bữa nay đã phải lo bữa mai", vì thế mới lên 8 tuổi cậu bé Viên đã phải nương nhờ họ hàng nuôi lớn. Trong cảnh khó khăn, ý thức được rằng chỉ có học thật giỏi mới có thể đổi đời, vì thế Viên Bảo Cảnh quyết tâm bằng mọi giá phải trở thành người đầu tiên ở vùng quê nghèo bước chân vào Đại học Chính pháp Bắc Kinh - ngôi trường chỉ dành cho những thanh niên xuất sắc, nhiều hoài bão và có chí tiến thủ.
Vừa học, Viên Bảo Cảnh vừa làm đủ việc: từ chép bản thảo cho các giáo sư và viết hợp đồng cho các công ty để kiếm tiền trang trải sinh hoạt phí đồng thời dành dụm đủ để mua chiếc xe ba bánh cũ đi giao hàng tạp hóa cho các cửa hiệu ở Bắc Kinh. Ra trường năm 1989 và lập tức được nhận vào làm việc tại một ngân hàng nhà nước, nhưng chỉ 3 năm sau khát vọng làm giàu đã thôi thúc Viên Bảo Cảnh dấn thân vào thương trường, tự khởi nghiệp với 200.000 nhân dân tệ (NDT) vay mượn được. Nhanh nhẹn, nhạy bén về tài chính, chỉ trong vòng 6 tháng, số vốn khởi nghiệp của họ Viên đã tăng gấp 10 nhờ dự án trồng giống "lúa mì đen chất lượng cao ngắn ngày".
Trả hết nợ lại còn khoản lận lưng kha khá đúng vào thời điểm TQ chuyển sang nền kinh tế thị trường và chứng khoán cũng phát triển, năm 1992 họ Viên thành lập Tập đoàn Kiến Hạo Bắc Kinh (Jianhao Group), tiến hành đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu cùng các hoạt động liên quan đến vốn, nhanh chóng thâu tóm cổ phiếu của hàng loạt doanh nghiệp thua lỗ hoặc đang tiến hành cổ phần hóa, sau đó tái cấu trúc để bán kiếm lời, nắm quyền kiểm soát hơn 60 công ty, đưa tổng tài sản cá nhân lên hàng tỷ NDT.

Viên Bảo Cảnh khi còn là doanh nhân
Từ "vua thâu tóm" đến "phù thủy chứng khoán", cũng đã có lúc Viên Bảo Cảnh được truyền thông ca ngợi là "doanh nhân kiểu mẫu" của TQ do là 1 trong những tỷ phú trẻ quyền lực của nước này nhưng "đã biết nghĩ cho tương lai quốc gia" khi thành lập quỹ học bổng giúp đỡ hàng ngàn học sinh nghèo vượt khó học giỏi ở các vùng nông thôn TQ, thậm chí còn trở thành "Doanh nhân trẻ thế giới" đầu tiên của TQ.
Nhưng việc làm ăn không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, năm 1996 trong lúc kinh doanh ở Tứ Xuyên, Viên Bảo Cảnh gặp Lưu Hán - Chủ tịch Tập đoàn Hán Long, một "trùm" chuyên thao túng thị trường ở địa phương và doanh nghiệp của họ Viên cũng bị ảnh hưởng, mất trắng khoản đầu tư gần 100 triệu NDT vào thị trường này. Cho rằng mình bị Lưu Hán hãm hại nên họ Viên thuê đàn em thân thiết là Uông Hưng ám sát ông này. Trớ trêu thay khi kế hoạch bất thành, Viên Bảo Cảnh lại bị chính Uông Hưng quay sang tống tiền. Là người từng theo học chuyên ngành về Tư pháp nhưng lúc này "bí quá hóa liều", lâm bước đường cùng, Viên Bảo Cảnh lại ra lệnh sát hại Uông Hưng. Nhưng trên đời, chẳng bí mật nào có thể chôn giấu, huống hồ lại liên quan đến sinh mạng con người, cuối cùng năm 2003 Viên Bảo Cảnh bị bắt và đã thú nhận hành vi phạm tội "giết người có tổ chức, động cơ vì tư thù và lo ngại bị phản bội", gây chấn động dư luận TQ...
(Còn tiếp...)
NGUYỄN XUÂN (theo Caixin, Oddity Central)