(CATP) Ngày 09/10/2025, một tòa án ở California, Mỹ đã tuyên Libby Adame - biệt danh "cô gái làm mông" - tội giết người sau khi khách hàng thứ 2 của cô này ở Nam California tử vong vì tiêm silicon.
Tối 24/3/2025, Cindyana Santangelo - nữ diễn viên Hollywood 59 tuổi với những đường cong hút mắt, từng được mệnh danh là "Marilyn Monroe của Mỹ La-tinh" - được đưa tới 1 bệnh viện ở Los Angeles. Các dấu hiệu cho thấy bà bị biến chứng, co giật trong lúc bơm mông, sau đó nữ diễn viên này đã qua đời trong đau đớn.
Theo đơn tố cáo của chồng nạn nhân, Libby Adame tới nhà ông theo lịch hẹn hôm 14/3 sau khi giữa vợ ông và cô này đã trao đổi về việc nữ diễn viên muốn điều chỉnh một số vị trí trên cơ thể mình; trong đó bà cũng muốn nâng mông để điều chỉnh các khối u tại đây do điều trị hormone nhưng không chịu tăng kích thước vòng 3. Cũng theo lời ông này, trước khi Libby Adame tới, vợ ông vẫn bình thường, sau đó bà có triệu chứng khó thở, quằn quại trên bàn mát-xa trong khi "máu rỉ ra từ 2 bên mông". Loay hoay một lúc, Libby nói với ông rằng mình có thuốc trong xe, khả năng giúp ích cho nữ diễn viên và lập tức thu dọn đồ đạc, ra ngoài rồi không bao giờ trở lại nữa.

Libby Adame (trái) và nạn nhân Cindyana Santangelo
Về phần mình, Libby tuyên bố đã đến gặp Santangelo để thực hiện thủ thuật cho bà, nhưng khi gặp cô đã thấy phần mông của nữ diễn viên được băng bó và máu đang rỉ ra từ những vết chích. Do các vết chích này ở vị trí quá cao nên Libby cho rằng có ai đó đã bơm mông cho bà Santangelo trước khi cô tới. Sau cùng, Libby cho biết chính chồng của bà Santangelo đã bảo cô rời đi khi ông ấy gọi đến Tổng đài 911.
Mặc dù vậy, đây không phải lần đầu Libby - người không có giấy phép hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ - ra tòa về hành vi bơm silicon nâng mông cho chị em. Năm 2024, Libby Adame từng bị tòa án phạt 4 năm 4 tháng tù về hành vi bơm silicon có lẫn tạp chất cho 1 vũ nữ thoát y gốc Nam Phi là Karissa Rajpaul (26 tuổi) khiến cô tử vong cuối năm 2019. Con gái của Libby cũng lãnh 3 năm 8 tháng tù vì đã giúp mẹ thực hiện sửa sắc đẹp với giá "bèo" - 5.000 USD thay vì ít nhất 15.000 USD - này.
Cũng giống trường hợp bà Santangelo, sau khi thực hiện thủ thuật, Lippy đã bỏ chạy, vì thế khi Karissa Rajpaul được đưa đến bệnh viện, các nhân viên y tế phải mất nhiều thời gian để tìm hiểu lý do tình trạng của cô nên đã không cứu kịp vũ nữ này.
Libby Adame và con gái bị bắt năm 2021, nhưng 1 tháng sau được tại ngoại với số tiền thế chân 1 triệu USD. Đến tháng 3/2025, Libby được thả nhưng vẫn đang trong thời gian thử thách. Tại phiên tòa xét xử về cái chết của bà Santangelo, phía công tố đã nhắc lại lời cảnh cáo của quan tòa xét xử Libby Adame năm 2024: Vì nhận thức được những nguy hiểm trong dịch vụ của mình nên bị cáo có thể bị kết tội giết người nếu có thêm 1 khách hàng tử vong.
Cục Quản lý Thực và Dược phẩm Mỹ (FDA) chưa chấp nhận việc tiêm silicon để tạo đường nét cơ thể và cảnh báo rằng nếu chất này di chuyển khỏi vị trí tiêm có thể dẫn đến đột quỵ, nhiễm trùng và tử vong.
Bản án dành cho Libby Adame dự kiến được tuyên vào ngày 05/11/2025 và chỉ riêng với tội giết người, mức án tối thiểu là 15 năm, cao nhất là chung thân, chưa kể việc hành nghề không giấy phép.