Những trọng án gây xôn xao dư luận Czech 2010-2020:

Kỳ 4:"Ác quỷ” U80 sát hại 3 phụ nữ vì thất tình

Thứ Năm, 23/10/2025 11:46

|

(CATP) Chiều 25/6/2021, bà Michaela K. (53 tuổi), nhân viên Nhà máy sản xuất máy bay nổi tiếng Aero Vodochody, bước ra khỏi trụ sở và nhìn thấy người đàn ông mặc áo trùm đầu, bộ ria mép trông dài khác thường đang đứng cạnh bức tường tòa nhà hành chính. Bà vội bước tới xe hơi của mình và gã nọ cũng sải bước theo. Khi chỉ còn cách nhau 3 m, bà Michaela K. đã nhận ra đối tượng và hét lên: "Đồ khốn nạn!". Thoáng thấy vật đối tượng cầm trong tay lóe sáng, bà nghĩ: "Hắn có súng" và chạy ngược lại quầy lễ tân.

Đột nhiên bà Michaela K. thấy người mình ướt như bị dội nước. Vài giây sau, cơn bỏng rát khủng khiếp bắt đầu ở chân, từ giữa đùi trở xuống. Axít - chính là thứ mà bà nghĩ là nước - đã làm bỏng tay phải và đầu, dính vào tóc cùng một ít trên mặt và cổ. Bà vội vã nói với tiếp tân: "Dvorak tạt axít lên người tôi". Lúc này, kẻ tấn công nhảy lên xe đạp, nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc chiều thứ sáu.

Sáng 26/6, CS cảnh sát nhận điện thoại từ Renata K. - một chủ nhà cho thuê. Biết tin về vụ tấn công tại Nhà máy Aero Vodochody, người phụ nữ này cho rằng thủ phạm chính là gã Dvorak đang thuê căn hộ của mình từ năm 2017 và không chịu trả nhà sau khi bà đề nghị tăng giá vào năm 2019. Dvorak là kỹ sư thiết kế máy bay, từng làm ở Aero Vodochody. Theo phán quyết của tòa hôm 19/5, căn hộ phải được trả lại cho Renata K. nhưng đến nay nó vẫn bị đóng cửa, vì thế người phụ nữ này tin rằng Drovak đang ẩn náu trong đó.

Trưa 26/6 trong lúc phá khóa tiến vào căn hộ vắng tanh, 1 CS dùng gậy đẩy cửa kho ra. Thoáng thấy sợi dây dính ở khe cửa đang mở, anh hét to để cảnh báo cho đồng nghiệp. Ánh chớp lóe lên cùng tiếng nổ đinh tai váng óc, viên CS bị hất ngã ngửa. Viên đạn bay từ trong kho sượt qua đầu khiến anh điếc suốt 2 tuần.

Jiri Dvorak tại tòa

Một cái bẫy được đặt phía sau cánh cửa để khẩu súng trong kho tự động nhả đạn khi có người mở, đường đạn sẽ găm vào đầu, cổ hoặc nửa thân trên của một người cao 158 cm, tức là nhắm vào bà Renata K.

Sáng 29/6, một ông già mặc áo khoác da, đội mũ lưỡi trai đen, đeo khẩu trang phòng Covid-19 bước vào Văn phòng việc làm trên phố Belehradska ở thủ đô Prague. Tự xưng là người quen của bà Lenka L. - nhân viên tại đây, ông ta được bảo vệ cho qua. Sau khi gõ cửa, ông này xông vào phòng bà Lenka L. Người phụ nữ này nhận ra ông ta ngay: "À, ông Dvo...", nhưng chưa kịp dứt lời thì người đàn ông đã rút khẩu súng ngắn Bruni 9 ly của Ý - hắn chính là Jiri Dvorak - và chĩa vào bà Lenka L., bóp cò ở khoảng cách 1,5m, sau đó bỏ đi với vẻ mặt lạnh tanh. Người phụ nữ này đã qua đời tại bệnh viện.

Các camera ở khu trung tâm buôn bán sầm uất nhất của Prague đã tố cáo đường đi và nơi ẩn nấp của đối tượng. Bốn tiếng sau, Dvorak bị bắt khi đang đi trên phố cách Văn phòng việc làm vài trăm mét.

Jiri Dvorak (SN 1951) có cha mẹ là các chuyên gia kỹ thuật và bản thân từng tốt nghiệp trường kỹ thuật cơ khí. Năm 26 tuổi, trong chuyến công tác nước ngoài, Dvorak đã trốn khỏi Tiệp Khắc (sau này tách thành Czech và Slovakia). Từ Đức, đối tượng qua Canada làm việc cho 1 nhà máy sản xuất máy bay, rồi sang Mỹ làm việc cho Boeing khá lâu trước khi bị sa thải.

Vào thập niên đầu của thế kỷ trước, Dvorak kinh doanh chứng khoán nhưng mất sạch tiền. Theo lời em trai của Dvorak thì: "Anh ấy hành động theo kiểu "tôi là số một, còn người khác đều là kẻ ngốc". Nhưng vì sao Dvorak lại sát hại 3 người phụ nữ? Bà Michaela K. từng cự tuyệt những lời tán tỉnh của kẻ si tình mù quáng này suốt 11 năm và cũng từng gửi cho ông ta bức thư công vụ trong đó nhắc khéo việc trả lại khoản công tác phí còn dư. Từ đó, Dvorak chuyển sang miệt thị, quấy rối, đe dọa nữ đồng nghiệp này bằng miệng và cả email. Sau khi bị Aero Vodochody từ chối ký tiếp hợp đồng vào năm 2015, Dvorak kiếm cớ vu cáo bà Michaela K. cùng các đồng nghiệp và khởi kiện họ. Tháng 3/2017, tòa án đã tuyên phạt Dvorak 10 tháng tù giam vì hành vi tống tiền và vu khống nhưng được hoãn thi hành có điều kiện trong 2 năm.

Trong khi đó, bà Renata K. - chủ nhà trọ - "mắc tội" yêu cầu lên giá thuê căn hộ thêm 2.000 koruna. Trong mắt của Dvorak, bà Lenka L. phạm tội cắt tiền trợ cấp thất nghiệp của ông ta vào năm 2016, dù người phụ nữ này làm đúng luật.

Tại phiên tòa xét xử Jiri Dvorak, bị cáo này không ngừng chửi rủa tất cả mọi người quanh mình, cuối cùng phải nhận bản án chung thân.

Kỳ 3: Vụ án Kevin Dahlgren sát hại cả gia đình chị họ
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang