(CATP) Tối 22/5/2013, Cảnh sát TP. Brno (cách thủ đô Prague khoảng 200 km về phía Đông Nam) nhận được tin báo từ những người hàng xóm của gia đình Harokov rằng họ phát hiện lửa cháy trong ga-ra của nhà này. Trong tầng hầm nơi khói lửa bốc ra có 3 xác người được cuốn trong những tấm khăn đang cháy âm ỉ.
Sau đó, CS tìm thấy xác David (16 tuổi, học sinh, con trai út của gia đình Harokov) nằm trên giường trên lầu. Ba thi thể trong ga-ra gồm Martin Harokov (55 tuổi, doanh nhân), vợ ông là Veronika Harokova (46 tuổi, giáo viên Lịch sử và tiếng Czech) cùng Filip (con trai cả, 25 tuổi, sinh viên Đại học Masaryk). Các nạn nhân bị đâm, chém vào đầu và mặt bằng dao cùng hàng chục nhát rìu cho tới chết. Cảnh sát thu được những hung khí đẫm máu ngay trong nhà. Đồng hồ đeo tay của bà Veronika dừng lại lúc 8 giờ sáng, trong khi 2 chiếc xe hơi của gia đình vẫn còn nguyên.
Hàng xóm cho biết, ngoài 4 người trong gia đình Harokov và bạn gái của Filip ngụ tại đây, thời gian này có thêm 1 thanh niên 20 tuổi là em họ của chủ nhà từ Mỹ sang 3 tuần trước. Camera xung quanh cho thấy cả ngày 22/5 ông bà Harokov và cậu cả Filip không ra khỏi nhà, bạn gái của Filip rời đi trước 7 giờ sáng. Cô cho biết vào cuối buổi sáng đã liên lạc với bạn trai nhưng anh chỉ trả lời bằng 1 tin nhắn văn bản được cài sẵn - điều khá bất thường! David sau khi đi học đã quay về nhà vào cuối buổi trưa, khả năng bị sát hại ngay sau khi trở về nhà khoảng 12 giờ 30.

Kevin Dahlgren và các nạn nhân
Khách đến rồi đi gồm nữ nhân viên bưu điện và chị giúp việc theo định kỳ. Nhân viên bưu điện đến nhà lúc 9 giờ sáng cho biết người nhận bưu phẩm là 1 thanh niên với vẻ mặt lo âu xuất hiện khá lâu sau khi chị bấm chuông. Hai tiếng sau, nữ giúp việc tới dọn nhà theo hẹn đã vào bằng chìa khóa riêng nhưng bị cậu em họ của bà chủ từ trên gác xuống chặn lại, yêu cầu ra về vì "hôm nay gia đình có việc bận".
Riêng cậu em họ của bà chủ chỉ ra khỏi nhà 1 lần vào cuối buổi chiều ngày 22/5 đồng thời gọi taxi rời đi. Sáng sớm 23/5, CS đã lần ra người tài xế taxi trên và được cho biết đã chở người thanh niên tới sân bay ở thủ đô Vienna (Áo) nằm cách Brno khoảng 140km.
Cảnh sát nhận định người em họ của chủ nhà là nghi phạm chính, được xác định là Kevin Dahlgren. Năm 1945, ông bà ngoại của Kevin và Veronika di cư sang Mỹ, bỏ lại cô con gái mới 6 tuổi (sau này là mẹ của Veronika). Mẹ của Kevin được sinh ra tại Mỹ. Từ năm 1991, hai gia đình thường xuyên qua lại. Ba năm trước, Kevin đã tới Czech và lần này mẹ anh ta quyết định gửi con sang ở cùng dì với hy vọng giúp điều trị chứng trầm cảm.
Cảnh sát phát hiện lúc 8 giờ 33 sáng 22/5 Kevin đã nhắn tin cho 1 người bạn của gia đình Harokov rằng mình dự định trở về Mỹ. Kevin cũng hủy lịch dạy tiếng Anh cho 1 học sinh vào hôm đó. Lúc 15 giờ 14, anh này nhắn tin cho người bạn khác của gia đình Harokov rằng cả nhà đã rời đi Vienna và anh ta sẽ theo họ.
Sáng 23/5 khi lệnh truy nã quốc tế đối với Kevin Dahlgren về tội giết 4 người trong gia đình Harokov được phát ra thì đối tượng này đang ngồi trên máy bay về Mỹ và khi Kevin bước xuống phi trường tại Washington D.C đã bị FBI bắt đưa vào trại giam. Cơ quan này cũng đã trao cho phía Czech hành lý cá nhân của Kevin mang theo trên chuyến bay và 1 chiếc quần đùi trong valy xuất hiện dấu máu li ti của các nạn nhân. Ngày 31/8/2015, Kevin Dahlgren trở thành công dân Mỹ đầu tiên bị dẫn độ sang Cộng hòa Czech.
Đối tượng này khai, sáng 22/5 ra ngoài chạy bộ, khi quay về thấy 4 người đã chết và do sợ liên lụy nên bỏ trốn. Mặc dù vậy, các thẩm phán không tin vào lời khai này. Kevin Dahlgren bị kết án tù chung thân vào ngày 20/7/2016 và tháng 3/2017, phán quyết ban đầu được tòa phúc thẩm giữ nguyên.
Ngày 11/01/2018, Kevin Dahlgren đã tự tử trong Nhà tù Valdice.