Khi điều tra viên hình sự khổ vì tội phạm sinh đôi:

Kỳ 1: Chuyện "quýt làm cam chịu" ở thành phố cảng Marseille

Thứ Hai, 04/08/2025 07:06

|

(CATP) Xác định danh tính nghi phạm trong các trường hợp sinh đôi luôn khó gấp bội so với bình thường, thông qua ADN càng không thể vì những người sinh đôi cùng trứng có bộ gene gần như giống nhau tuyệt đối, trừ một số sai biệt mang tính đột biến. Do đó, việc xác định nghi phạm là công việc tổng hợp của nhiều phương pháp, mất rất nhiều công sức và thời gian.

Khoảng 3 giờ sáng 11/9/2012, trên đường về nhà sau 1 đêm vui vẻ với bạn bè, chiếc xe của bà Elis (70 tuổi) bị hư ở khu phố Merlan thuộc quận 14 của thành phố cảng Marseille ở miền Nam nước Pháp và tại đây đã xảy ra vụ tấn công tình dục nạn nhân khiến cả khu vực rúng động.

Trong lúc bà Elis đang đứng chờ xem có xe đi qua để nhờ cứu hộ không thì 1 người đàn ông đeo găng tay tiến đến, bịt miệng và kéo bà vào khu vực tối phía sau bức tường cao chừng 1,5m để giở trò. Người phụ nữ này kiên quyết chống cự, la hét và dùng chìa khóa xe cào hắn. Sau đó đối tượng bỏ chạy, mang theo túi xách của bà trong đó có điện thoại di động. Trong cuộc ẩu đả, hắn đã làm gãy xương đòn trái của bà, vết thương cần phải đặt nẹp và 8 con ốc. Cảnh sát tìm thấy những vụn da của đối tượng kẹt lại dưới móng tay nạn nhân, nhưng chúng chỉ đủ để phân tích ADN, xác định nó là của nam giới.

Từ tháng 11/2012 đến tháng 01/2015 liên tục xảy ra 4 lần tấn công tình dục trên cầu vượt đường cao tốc, trong sảnh 1 tòa nhà, giữa 2 chiếc ôtô trên 1 con phố, công viên... tất cả đều diễn ra vào ban đêm, theo cùng cung cách như từng xảy ra với bà Elis. Nhiều dấu vết ADN của thủ phạm được thu thập từ nội y của một số nạn nhân, nhưng vẫn không cho kết quả chính xác nào.

Một may mắn bất ngờ đã giúp thúc đẩy cuộc điều tra. Cảnh sát yêu cầu trích xuất video giám sát từ các xe buýt chạy gần hiện trường. Trong 1 đoạn video, 1 nạn nhân đã nhận dạng được kẻ tấn công mình. Camera tại Ga tàu điện ngầm Centre-Bourse đã ghi lại được khuôn mặt của thủ phạm. Lập tức chân dung của nghi phạm được máy tính dựng lên.

Yoan Gomis

Các thám tử đã lần theo những dấu vết đưa họ đến căn hộ ở khu dân cư Belle-de-Mai, nơi vào ngày 07/02/2013 họ đã bắt giữ nghi phạm - hay đúng hơn là các nghi phạm: căn hộ là nơi ở của hai anh em song sinh giống hệt nhau, Elvin và Yoan Gomis (22 tuổi). Họ đều là những người gốc Senegal, 1 người là tài xế, người còn lại là công nhân xây dựng. Cả hai sống chung trong 1 căn hộ, rất thân thiết với nhau, thường xuyên mặc quần áo của nhau, hay lẫn lộn điện thoại di động của nhau... và sử dụng chung chiếc xe hơi.

Tuy nhiên, các nạn nhân đều khẳng định chỉ có 1 "yêu râu xanh" trong số 2 anh em nhà Gomis vì họ quá giống nhau, thời điểm diễn ra các vụ tấn công tình dục đều vào ban đêm, nhưng cả hai đều tuyên bố họ không dính dáng tới các vụ cưỡng dâm. Phân tích ADN của họ cho kết quả trùng nhau và trùng với mẫu ADN thu được tại hiện trường. Cuối cùng, cả hai đều bị bắt tạm giam trong lúc cảnh sát điều tra để xác định rõ ai là thủ phạm.

Theo lời khai của các nhân chứng, thủ phạm nói ngọng nhẹ và có lúc lãng tai. Những đặc điểm này khớp với thực tế tình trạng bẩm sinh của Yoan. Tuy nhiên, để kết tội chính xác và minh oan cho Elvin, các điều tra viên phải mất 10 tháng để kiểm tra xem Yoan - Elvin đã ở đâu mỗi khi xảy ra vụ án. Mỗi lời khai của Yoan - Elvin, các chứng cứ khác như dữ liệu định vị điện thoại di động của Yoan - Elvin, lời khai của các nhân chứng, dữ liệu camera, thực nghiệm hiện trường lời khai, kiểm tra dấu vân tay...

Sau 10 tháng bị giam giữ, Elvin được trả tự do và Yoan phải ra tòa. Bị điếc một phần từ khi sinh ra, tại tòa Yoan đã được yêu cầu lặp lại tất cả các câu hỏi, đôi khi là nhiều lần. Chỉ có một trong những máy trợ thính của Yoan hoạt động... Bị cáo, người chắc nịch và lực lưỡng, mặc áo Polo đen - giống hệt lời mô tả của các nhân chứng - tuyên bố trong nước mắt: "Tôi xin lỗi vì đã nói dối suốt thời gian qua, tôi muốn thú tội hôm nay. Tôi xấu hổ về bản thân nhưng không thể nói ra điều đó”.

Thẩm phán hỏi: "Tại sao anh lại làm vậy? Có vóc dáng khá đẹp, anh không gặp khó khăn gì trong việc kiếm bạn gái, vậy thì tại sao?". Đáp lại, anh ta nói: "Bản thân tôi cũng không hiểu". Về phần Elvin, luật sư của Yoan cho biết: "Elvin Gomis chưa bao giờ chỉ trích anh trai mình. Họ cũng không bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa".

Ngày 10/9/2015, Tòa án tỉnh Bouches-du-Rhône đã tuyên Yoan Gomis 12 năm tù giam và lệnh điều trị 5 năm, mức án nhẹ hơn so với khuyến nghị (18 năm tù giam với thời gian ngồi tù bắt buộc trong trại giam bằng 2/3 bản án).

(Còn tiếp...)

Bình luận (0)

Lên đầu trang