(CATP) Kelsey Berreth mất tích từ trưa 22/11/2018, bỏ lại cho chồng cô con gái mới hơn 1 tuổi. Hình ảnh được cho là cuối cùng của cô thu từ camera giám sát tại cửa hàng tạp hóa ở thị trấn Woodland Park, bang Colorado, Mỹ ghi lại lúc 12 giờ 30 đã phát hiện điều bất ngờ.
Do không liên lạc được với con gái suốt 1 tuần, cha mẹ của Kelsey ở Washington đã báo tin cho CS. Là huấn luyện viên bay thể thao, năm 2015 Kelsey làm quen qua mạng và tiến đến hôn nhân với Patrick Frazee - thợ đóng móng ngựa kiêm chủ của 1 trang trại ở Florissant, bang Colorado, cách nơi Kelsey ở là thị trấn Woodland Park khoảng 20 phút chạy xe. Năm 2017, cô sinh cho Patrick 1 bé gái. Dù chồng ở trang trại, còn Kelsey có nhà riêng tại Woodland Park nhưng họ vẫn rất hạnh phúc.
Patrick khai với CS rằng, ngày 21/11 Kelsey đột nhiên tuyên bố muốn chia tay, con gái họ sẽ lần lượt ở với mẹ và cha. Sau khi Patrick đưa con về trang trại, Kelsey không đến đó dự Lễ Tạ ơn cùng con như anh hy vọng. Mặc dù vậy, cha mẹ của Kelsey không tin cô lại từ bỏ con gái đột ngột như vậy, vì trưa 22/11 cô còn kể cho họ rằng đang đi mua đồ làm bữa tối cho Lễ Tạ ơn. Ngày 25/11, tín hiệu điện thoại (ĐT) của Kelsey được ghi nhận tại bang Idaho, cách Woodland Park hơn 1.300km.
Người thân đã đến nhà của Kelsey và thấy những thực phẩm mà cô mua cho bữa tiệc tối vẫn chưa đụng tới. Anh trai của Kelsey thấy có vết máu trong nhà vệ sinh. Cảnh sát đã khám xét lại căn nhà và phát hiện tại đây từng dính nhiều máu nhưng đã được tẩy rửa kỹ bằng hóa chất.
Lúc này, CS phát hiện Patrick nói dối khi cho biết gặp vợ lần cuối trên đường vào trưa 22/11, nhưng camera hàng xóm ghi nhận hình ảnh hai vợ chồng cùng con gái bước vào nhà Kelsey lúc 1 giờ 24 phút chiều, sau đó một lúc anh ta bế con đi và quay về lúc 3 giờ 30 chiều cùng đứa bé, tuyệt nhiên không có hình ảnh Kelsey ra khỏi nhà.
Theo lịch sử các cuộc ĐT của Patrick, CS phát hiện vào chiều 22/11 từ nhà của Kelsey, Patrick đã gọi cho 1 số ĐT ở Idaho, trùng với vị trí ĐT của Kelsey hôm 25/11. Điều tra viên đã gọi đến số trên và người ở đầu dây bên kia là nữ y tá tên Krystal Kenney. Ban đầu cô này tuyên bố không biết Patrick Frazee hay Kelsey Berreth là ai, chỉ đến khi CS đưa bằng chứng về các cuộc ĐT có liên quan đến mình, Krystal mới cho biết đã lái xe suốt 13 tiếng từ Idaho đến Colorado vào ngày Lễ Tạ ơn để bàn với Patrick việc bán con ngựa mà họ cùng sở hữu, nhưng anh này chưa đồng ý nên cô quay về.

Patrick Frazee và Krystal Kenney
Theo lời Krystal thì Patrick là mối tình đầu của cô song chuyện tình cảm đã tan vỡ từ năm 2006. Năm 2018, cặp đôi nối lại tình xưa nhưng Patrick bắt đầu ngoại tình. Đến khi Krystal phát hiện Patrick đã có con với Kelsey thì anh này kể rằng Kelsey là người mẹ nghiện rượu, thường bạo hành con đồng thời thuyết phục Krystal sát hại Kelsey để "cứu đứa trẻ” và đã 3 lần vào tháng 9/2018, Patrick hướng dẫn Krystal cách ra tay với Kelsey: giả làm hàng xóm mời cà phê có pha thuốc an thần liều cao hoặc đánh vào đầu bằng ống kim loại và gậy bóng chày, nhưng những cách này đều không thành.
Krystal tố cáo thêm, sau đó Patrick quyết định tự ra tay với vợ. Vào Lễ Tạ ơn năm đó, Patrick đã thuyết phục Kelsey chơi trò bịt mắt đoán mùi hương. Sau khi trùm lên đầu Kelsey chiếc áo len và yêu cầu đoán mùi của những ngọn nến tẩm hương liệu vừa đốt lên, Patrick đã dùng gậy bóng chày quật mạnh nhiều phát vào đầu vợ rồi gọi điện bảo Krystal đến dọn dẹp hiện trường. Xong việc, Patrick bỏ xác vợ vào bao nhựa đem về trang trại đổ xăng đốt, giao ĐT của Kelsey cho Krystal đem về Idaho tiêu hủy.
Cuối năm 2019, Patrick Frazee bị tuyên án chung thân không ân giảm, còn Krystal Kenney nhờ thỏa thuận nhận tội với phía công tố nên chỉ bị phạt 3 năm tù giam.
(CATP) Sáng sớm ngày 10/01/2004 xảy ra 2 vụ giết người liên tiếp tại ngoại ô Knutby - thị trấn nhỏ yên bình với 900 cư dân nằm cách thủ đô Oslo của Thụy Điển khoảng 90km về phía Bắc. Vụ án trở thành chủ đề nóng trên báo chí thời ấy do liên quan đến tôn giáo và tình dục.