(CAO) Hôm 17/11, Reuters đưa tin một tòa án xét xử tội ác chiến tranh của Bangladesh đã tuyên án tử hình đối với Thủ tướng bị phế truất – bà Sheikh Hasina, khép lại phiên tòa kéo dài nhiều tháng.
Toà kết luận bà có tội ra lệnh đàn áp đẫm máu một cuộc nổi dậy do sinh viên lãnh đạo vào năm ngoái. Phán quyết này là hành động pháp lý kịch tính nhất đối với một cựu lãnh đạo Bangladesh trong nhiều thập kỷ và diễn ra vài tháng trước cuộc bầu cử quốc hội dự kiến sẽ được tổ chức vào đầu tháng 2.
Đảng Liên đoàn Awami của bà Hasina đã bị cấm tham gia tranh cử trong khi dư luận lo ngại rằng phán quyết hôm 17/11 có thể gây ra tình trạng bất ổn mới trước cuộc bỏ phiếu.
Tòa án tội phạm Quốc tế - tòa án xét xử tội ác chiến tranh trong nước của Bangladesh đặt tại thủ đô Dhaka, đã đưa ra phán quyết trong bối cảnh an ninh được thắt chặt và bà Hasina vắng mặt sau khi bà chạy sang Ấn Độ vào tháng 8/2024. Bà Hasina bị tuyên án chung thân vì các cáo buộc về tội ác chống lại loài người và án tử hình vì tội giết hại nhiều người trong cuộc nổi dậy.
Tiếng reo hò và vỗ tay vang lên tại tòa sau khi bản án tử hình được tuyên. Bản án có thể được kháng cáo lên Tòa án Tối cao. Nhưng con trai và là cố vấn của bà Hasina - Sajeeb Wazed, đã nói với hãng tin Reuters vào đêm trước phán quyết rằng họ sẽ không kháng cáo trừ khi một chính phủ được bầu cử dân chủ lên nắm quyền với sự tham gia của Đảng Liên đoàn Awami.

Cựu
Thủ tướng Bangladesh – bà Sheikh Hasina - Ảnh: Reuters
Trong phiên tòa, các công tố viên nói với tòa án rằng họ đã phát hiện ra bằng chứng về việc bà trực tiếp chỉ huy sử dụng vũ lực gây chết người để đàn áp cuộc nổi dậy do sinh viên lãnh đạo vào tháng 7 và tháng 8 năm 2024. Theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc, có tới 1.400 người có thể đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình từ ngày 15/7 đến ngày 5/8/2024, với hàng nghìn người khác bị thương - hầu hết là do hỏa lực của lực lượng an ninh. Đây được đánh giá là vụ bạo lực nghiêm trọng nhất ở Bangladesh kể từ cuộc chiến giành độc lập năm 1971.
Tại toà, bà Hasina được đại diện bởi một luật sư bào chữa do nhà nước chỉ định, người đã nói với tòa án rằng các cáo buộc chống lại bà là vô căn cứ và xin tha bổng bà. Trước khi phán quyết được đưa ra, bà Hasina đã bác bỏ các cáo buộc và tính công bằng của phiên tòa, khẳng định phán quyết có tội là "một kết luận đã được dự đoán trước".
Tình hình chính trị tại Bangladesh đã rất căng thẳng trước phán quyết, với ít nhất 30 vụ kích nổ thiết bị nổ thô sơ và 26 vụ đốt phá xe cộ trên khắp đất nước trong vài ngày qua. Tuy nhiên, không có thương vong nào.
Bà Hasina, 78 tuổi vẫn ở lại Ấn Độ kể từ khi bị lật đổ vào tháng 8/2024, đã thách thức tính hợp pháp của tòa án trong một cuộc phỏng vấn với Reuters vào tháng trước.
"Những thủ tục này là một trò hề có động cơ chính trị, với phán quyết có tội là điều đã được dự đoán trước. Chúng được chủ trì bởi một chính phủ không được bầu cử bao gồm các đối thủ chính trị của tôi" – bà Hasina cáo buộc.
Hiện nay quốc gia khu vực Nam Á với 170 triệu dân, đa số là người Hồi giáo, đã được điều hành bởi một chính quyền lâm thời do người đoạt giải Nobel Hòa bình Muhammad Yunus đứng đầu kể từ khi bà Hasina chạy ra nước ngoài. Mặc dù đất nước phần lớn đã yên bình kể từ đó, nhưng sự ổn định chính trị vẫn chưa trở lại.
Trong cuộc phỏng vấn với Reuters, bà Hasina cảnh báo về sự phẫn nộ ngày càng gia tăng trong số những người ủng hộ Đảng Liên đoàn Awami và cho biết hàng triệu người trung thành với đảng này sẽ tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 2.
An ninh hiện đang được thắt chặt trên khắp thủ đô Dhaka và các thành phố lớn khác, với lực lượng bán quân sự được triển khai xung quanh các tòa nhà chính phủ quan trọng và khu phức hợp tòa án.
Chính quyền cho biết họ đã chuẩn bị cho mọi rắc rối sau phán quyết.