(CATP) Sáng sớm ngày 10/01/2004 xảy ra 2 vụ giết người liên tiếp tại ngoại ô Knutby - thị trấn nhỏ yên bình với 900 cư dân nằm cách thủ đô Oslo của Thụy Điển khoảng 90km về phía Bắc. Vụ án trở thành chủ đề nóng trên báo chí thời ấy do liên quan đến tôn giáo và tình dục.
Nạn nhân đầu tiên là Alexandra Fossmo - vợ của Helge Fossmo, 1 trong 6 mục sư của Giáo xứ Ngũ Tuần thành lập từ năm 1922. Khoảng 4 giờ sáng, sát thủ đậu xe gần nhà 2 vợ chồng, đột nhập qua cửa phòng giặt để mở, lên lầu và vào phòng ngủ nơi bà Alexandra đang nằm một mình trên giường. Sát thủ bắn người phụ nữ này 3 phát trước khi biến mất.
Lát sau có tiếng súng từ phía nhà vợ chồng Daniel Linde gần đó. Nghe tiếng gõ cửa, Daniel bước ra, nhìn qua lỗ quan sát thấy người quen, anh mở cửa. Bất ngờ vị khách bóp cò, viên đạn trúng ngực và phát nữa làm vỡ xương hàm Daniel, nhưng anh may mắn thoát chết và khai ra kẻ bắn mình: Bảo mẫu Sara Svensson của nhà Helge.
Khi CS hỏi Helge rằng ai là kẻ thù của ông, họ đã nhận được câu trả lời: Sara Svensson - người đã tấn công bà Alexandra bằng búa hôm 08/11/2003. Chưa đầy 24 giờ sau, Sara đã bị bắt tại nhà cha cô ta ở miền Nam Thụy Điển. Bị thẩm vấn, Sara lập tức thừa nhận mình là kẻ nổ súng, không có đồng phạm, nhưng không chịu giải thích động cơ gây án. Cảnh sát kiểm tra lịch sử các cuộc điện thoại (ĐT), phát hiện vợ của Daniel và Helge thường xuyên gọi điện đồng thời trao đổi tin nhắn, nội dung cho thấy vợ của Daniel ngoại tình với Helge.

Helge Fossmo và Sara Svensson
Về phần Sara, 2 tháng trước khi bắn chết Alexandra, cô ta đã gửi 2.200 tin nhắn tới 1 số ĐT khác của... chính mình, nội dung liên quan đến việc "giải thoát" và "trở về với Chúa" khiến CS nghi ngờ rằng các tin nhắn trên do mục sư ra lệnh cho bảo mẫu thực hiện vụ giết người và dù Sara từ chối cho biết đã đưa sim ĐT đó cho ai, nhưng từ lời khai của 1 nhân chứng, các điều tra viên đã xác định được Helge đang giữ nó.
Ngày 28/01/2004, Helge Fossmo bị bắt. Cuộc điều tra sau đó cho thấy quá trình mục sư thao túng tâm lý, biến Sara thành nô lệ tình dục và kẻ giết người máu lạnh.
Năm 1997, Helge chuyển đến Knutby cùng vợ - bà Helene và 2 con. Nhờ sự giúp đỡ của 1 phụ nữ tên Asa Maria Waldau - người có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng sau khi tuyên bố mình là "cô dâu của Chúa Krist", Helge trở thành mục sư và sau đó là đại diện giáo xứ. Năm 1999, Helge cho biết mình lâm trọng bệnh và thuê Sara làm bảo mẫu cho các con. Mùa thu năm 1999, mục sư kể với những người xung quanh rằng ông mơ thấy vợ mình nằm chết trong bồn tắm và điều này đã xảy ra hôm 18/12/1999. Cảnh sát kết luận đây là 1 tai nạn do bà Helene bị trượt chân và đập đầu vào vòi nước nóng. Tuy nhiên, khám nghiệm tử thi cho thấy nồng độ Extropropoxyphene - loại thuốc giảm đau mà Helge sử dụng để điều trị chứng đau lưng - trong máu người quá cố khá cao.
Chưa đầy 1 năm sau cái chết của người vợ đầu, Helge tái hôn với Alexandra - cô em gái 24 tuổi của Asa Maria Waldau. Tháng 6/2001, lấy cớ bệnh ngày càng trầm trọng, Helge đưa Sara về sống cùng để tiện chăm sóc, trong khi người vợ ngủ riêng. Sau này, Sara nhiều lần bật khóc tại tòa khi kể lại cách Helge thao túng mình một cách bài bản: "Mối quan hệ của tôi với ông ta là nô lệ tình dục và chủ nhân".
Rạng sáng 08/11/2003 xảy ra vụ Sara dùng búa tấn công Alexandra, nhưng nạn nhân chống cự và gọi cho chồng mình, lúc đó đang ở ngoài xe (cùng với người tình của anh ta là vợ của Daniel Linde). Sara bị đuổi khỏi cộng đồng. Mặc dù vậy, Helge - Sara vẫn bí mật liên lạc với nhau. Sara được Helge hướng dẫn mua súng để sát hại Alexandra và Daniel Linde theo lệnh.
Phiên tòa xét xử Helge Fossmo và Sara Svensson được tổ chức tháng 5/2004. Helge Fossmo bị kết tội xúi giục giết vợ và lãnh án chung thân, cho dù bị cáo viện cớ mình bị Asa Maria Waldau thao túng; còn Sara Svensson bị tuyên án chung thân về tội sát hại Alexandra và giết hụt Daniel Linde, nhưng phải thi hành án trong bệnh viện nhà tù.