(CATP) David Renz đã "trình diễn tài nghệ" cho các bồi thẩm thấy hắn dùng dao rọc giấy tháo rời chiếc vòng giám sát điện tử của mình thành từng phần rồi ráp trở lại trong vòng… 30 giây! Nhờ vậy, kẻ đang được tại ngoại chờ xét xử về tội tàng trữ hơn 11.000 bức hình ấu dâm đã bỏ lại chiếc vòng ở nhà, ra phố vào ban đêm để tìm "con mồi" mới.
Tối 14/3/2013, một người đàn ông đang chạy xe trên con đường gần Trung tâm thương mại Great Northern ở thị trấn Clay, bang New York (Mỹ) chợt thấy một cô bé khoảng 10-12 tuổi từ trong rặng cây cao ven đường lao ra phía trước mặt. Dừng xe, người đàn ông chạy đến và thấy cô bé trong tình trạng hoảng loạn. Biết cô bé và mẹ vừa bị cướp bằng dao, người đàn ông gọi điện cho cảnh sát. Ngay lập tức toàn bộ khu vực bị phong tỏa để các lực lượng chức năng tổ chức truy tìm thủ phạm.
Cô bé cho biết, tối đó, mẹ cô - bà Lori Bresnahan, một quản thủ thư viện trường học - đến đón con gái vừa học xong lớp thể dục nhịp điệu ở trung tâm thương mại. Khi hai mẹ con đang ở bãi đỗ xe thì 1 người đàn ông xuất hiện dí súng vào đầu mẹ cô bé, bắt bà lái xe tới một nơi vắng của bãi xe. Hắn trói mẹ cô bé vào lưng ghế tài xế và tìm cách hãm hiếp cô. Mẹ cô chống cự dữ dội, đạp cửa hông, đẩy con gái ra khỏi xe và thúc giục con chạy trốn.
Khi cảnh sát tìm được đến chỗ chiếc xe của bà Lori, người ta thấy bà bị đâm nhiều nhát vào đầu và ngực, bị siết cổ. Tuy được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng bà đã qua đời.
Nhờ được báo động sớm nên chỉ vài tiếng sau, thủ phạm đã bị bắt, trên người hắn còn dính máu của nạn nhân. Hắn là David Renz, 29 tuổi.

David Renz
Vào năm 2012, Renz bị FBI điều tra vì hoạt động khiêu dâm trẻ em. Tháng 6 năm đó, trong căn hộ Renz sống ở Bắc Syracuse, các đặc vụ đã tìm thấy 4 máy tính. Renz thừa nhận đã sử dụng Internet trong 6 năm qua để tải phim khiêu dâm trẻ em vào các ổ đĩa của máy tính. Lực lượng cảnh sát phát hiện hơn 500 video và hơn 3.000 hình ảnh "phim đen", trong số này có hai hình ảnh liên quan đến các bé gái chưa thành niên.
Đầu tháng 01/2013, Renz bị buộc tội tàng trữ nội dung khiêu dâm trẻ em và vụ án được gia hạn để điều tra. Do chưa có tiền án nên Renz được tại ngoại, với điều kiện không được truy cập Internet, ở nhà vào ban đêm với một thiết bị giám sát điện tử đeo chân và tránh xa những nơi có thể gặp trẻ em như trường học, công viên...
Tuy nhiên, các cuộc khám xét cho thấy Renz đã tháo chiếc vòng giám sát ra khỏi mắt cá chân trước khi ra khỏi nhà mà không gây ra báo động.
Cuộc điều tra cho thấy lý do khiến Renz có thể tháo vòng mà không bị phát hiện. Từ năm 2009 - 2010, Charles Gregonis, cựu Phó chủ tịch BI - Công ty sản xuất ra loại vòng đeo ExuTrack One mà Renz sử dụng sau này - đã cảnh báo cấp trên của mình rằng vòng đeo tay giám sát điện tử mới của BI quá dễ dàng để bị tháo ra mà không bị phát hiện hoặc phát ra nhiều cảnh báo sai vì quá nhạy. Theo Gregonis, "sản phẩm này đã được đưa ra thị trường một cách vội vã nhằm tối đa hóa lợi nhuận bằng mọi giá, bất chấp nguy cơ sản phẩm có thể bị trục trặc". Tháng 3/2010, chỉ một tháng sau khi Charles Gregonis nêu ý kiến này, ông đã bị sa thải với lý do tuổi tác (61 tuổi).
Vài tuần sau vụ Renz giết hại bà Lori Bresnahan, các điều tra tiết lộ các sĩ quan đã không thực hiện kiểm tra Renz hàng tháng, bao gồm cả việc kiểm tra chiếc vòng tay. Hắn khai đã 10 - 12 lần tháo vòng. Kết quả các nhân viên quản chế liên bang đang theo dõi Renz đã bị sa thải hoặc giáng chức. Vào năm 2014, David Renz bị kết án tù chung thân không được ân giảm án về tội giết người và hãm hiếp, 30 năm về tội tàng trữ tranh ảnh khiêu dâm trẻ em...
(CATP) Tháng 5/2022, một đại bồi thẩm đoàn do tòa án bang Louisiana của Mỹ triệu tập đã tuyên bố chủ sở hữu và một nhân viên của Công ty American Electronic Monitoring (AEM) phạm tội ngộ sát do đã không thông báo cho nhà chức trách biết việc "khách hàng" của họ - phạm nhân đeo vòng giám sát điện tử - vô hiệu hóa vòng.