(CATP) Từng là "ông trời con" được cưng chiều từ nhỏ, chẳng sợ mắc lỗi do được người cha quyền lực bảo hộ, vì thế khi mất hết mọi thứ trong tay, "quý tử" quyết tâm trả thù đời theo cách tàn ác nhất.
Hàng loạt trường hợp mất tích bí ẩn đã xảy ra trên đường phố Lahore, bang Punjab, Pakistan năm 1999, xót xa thay nạn nhân chính là những đứa trẻ dạt nhà lang thang xin ăn tại các điểm tham quan và đền thờ trong khu vực. Điều bất ngờ là giữa lúc cơ quan điều tra đang ráo riết truy tìm hung thủ, kẻ sát nhân đã gửi "tâm thư” thú tội cho cảnh sát địa phương, trong đó nêu rõ danh tính kèm hình ảnh nạn nhân. Trớ trêu thay, cảnh sát cứ ngỡ đây là trò bịp của những kẻ "rảnh rỗi sinh nông nổi" nên chẳng hề lưu tâm.
Đến khi lá thư kế tiếp kể rõ "Tôi đã sát hại 100 đứa trẻ ăn xin và phi tang trong thùng axít" gửi đến một tòa soạn báo ở địa phương, các phóng viên quyết định tìm đến căn hộ của "nghi phạm tự xưng" trên đường Ravi để làm rõ, từ đó giúp lần ra chân tướng Javed Iqbal Mughal - sát thủ máu lạnh tàn độc nhất Pakistan.
Sinh năm 1956, là con thứ 6 của thương nhân Mohammad Ali Mughal nổi tiếng ở Lahore, từ nhỏ đã biết dựa vào sự bảo bọc của người cha chỉ biết thương con một cách mù quáng để giở trò. Khi còn là sinh viên, Javed đã mở xưởng đúc thép và sở hữu 2 biệt thự lộng lẫy. Thích được tung hê và cung phụng, có nhiều kẻ hầu người hạ, Javed chiêu tập hàng loạt trẻ em đường phố về phục vụ để mình có thể rảnh tay... hành hung người khác và quan hệ đồng tính, dùng tiền để lừa những đứa trẻ dạt nhà tới "mật thất" của mình cho phê ma túy để lạm dụng tình dục trước khi bóp cổ rồi phi tang thi thể bằng axít. Cho đến khi người cha luôn bảo bọc mình qua đời, năm 1992 Javed cũng nếm mùi tù vì xâm hại tình dục trẻ em nơi công cộng.

Javed Iqbal Mughal
Mất đi chỗ dựa vững chắc của người cha, nhưng Javed vẫn quen thói ăn chơi đàn đúm, đến khi mẹ qua đời, "ông trời con" lại đổ lỗi do bị nhà chức trách cầm tù nên không có cơ hội chăm sóc mẹ trong lúc bệnh tật (!), vì thế giờ phải vùng lên "đương đầu với những thế lực hắc ám" đã khiến mình một lần nữa lâm cảnh mồ côi. Javed yêu cầu các anh chị trả thù việc mình bị hành hung đến mức phải nhập viện và bàng hoàng phát hiện họ đã hè nhau bán hết các siêu xe và biệt thự của em trai để lo viện phí. Trắng tay khi đã ở ngoài tuổi 40, Javed đành tá túc trong căn hộ trên đường Ravi tại Lahore và gây ra thảm án kinh hoàng mà theo "ông trời con" này, đây là cách "trả thù đời" trước khi chia tay với thế giới mình đang sống.
Mang theo suy nghĩ ấy, Javed cùng các đồng phạm đã đi tìm con mồi là những đứa trẻ từ 6-16 tuổi lang thang trên đường phố đưa về nơi ở để tấn công tình dục trước khi sát hại với suy nghĩ "100 bà mẹ cũng phải rơi nước mắt như mẹ của ta trước khi chết", lời Javed thú tội trong thư. Tại hiện trường vụ án, mùi máu vẫn tanh nồng giữa ngổn ngang công cụ gây án cùng số giày dép tang vật và cuốn nhật ký ghi lại hành vi phạm tội, trong khi Javed bặt vô âm tín.
Cảnh sát đã mở cuộc truy lùng lớn nhất lịch sử Pakistan. Hình ảnh Javed được đăng tải rộng rãi. Một tháng trôi qua, bốn thuộc hạ tuổi vị thành niên của nghi can này bị bắt khi rút tiền trong bưu điện khai đã giúp "ông chủ” trốn chui trốn nhủi suốt thời gian qua trong các cống rãnh hôi hám quanh thành phố.
Ngày 30/12/1999, trong bộ áo quần tả tơi, ẩm ướt, Javed bước vào tòa soạn báo lạnh lùng tuyên bố: "Tôi là Javed Iqbal Mughal, đã giết 100 đứa trẻ. Tôi ghét thế giới này và sẵn sàng từ bỏ không hối hận". Ngày 16/3/2000, thẩm phán tuyên bố: "Javed Iqbal Mughal liên quan đến 100 vụ án mạng. Hình phạt sẽ được thực hiện theo cách hung thủ đã từng làm với các nạn nhân". Đến lúc này, kẻ "coi trời bằng vung" mới run rẩy gào lên rằng mình đã "bịa ra tất cả mọi chuyện vì muốn... kêu gọi cộng đồng quan tâm hơn đến trẻ lang thang" (!).
Bị áp giải đến Nhà tù Kot Lakhpat, năm 2001 Javed Iqbal Mughal đã treo cổ tự tử đúng vào ngày sinh nhật 08/10 trong thời gian chờ thi hành án.
(CATP) Hạnh phúc gia đình tan vỡ trong khi làm ăn thất bại, nhưng Hùng Chấn Lâm chẳng chịu sửa đổi bản thân và tu chí làm ăn, lại trút hận xuống 8 người vô tội để "trả thù đời". Vụ án mạng xảy ra tại thị trấn Lạc Dương, TP. Tùy Châu, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc khiến dư luận cả nước rúng động.
NGUYỄN XUÂN (theo Crime Library, CBSnews)