(CATP) Hạnh phúc gia đình tan vỡ trong khi làm ăn thất bại, nhưng Hùng Chấn Lâm chẳng chịu sửa đổi bản thân và tu chí làm ăn, lại trút hận xuống 8 người vô tội để "trả thù đời". Vụ án mạng xảy ra tại thị trấn Lạc Dương, TP. Tùy Châu, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc khiến dư luận cả nước rúng động.
Chấn Lâm là con trai duy nhất của nhà họ Hùng, sinh ra trong gia đình công chức khi cha là nhân viên tín dụng địa phương, mẹ là giáo viên, nhưng từ nhỏ Hùng Chấn Lâm đã sống trong cô độc do cha mẹ không ở gần nhau. Năm 1992 khi Hùng Chấn Lâm 18 tuổi, cha mẹ chia tay, Hùng được tòa xử theo cha. Học hành chẳng đến đâu nên hai cha con quyết định mở vựa kinh doanh phế liệu trong thị trấn.
Được vài năm thì cha mất, qua mai mối, năm 1996 Hùng Chấn Lâm kết hôn với cô gái ở cùng thị trấn là Lưu Quý Hoa và cả hai quyết định rời quê lên thành phố tìm việc. Nhưng mãi chẳng thể khá nổi, năm 1999 hai vợ chồng quyết định trở về quê hương kinh doanh lại nghề phế liệu của gia đình. Việc làm ăn lần này phất lên như diều gặp gió, do Hùng Chấn Lâm tranh thủ đầu cơ, thu mua cả nguyên vật liệu trộm cắp được từ các công trình và năm 2005 trở thành "vua phế liệu" với hàng loạt tài sản sở hữu, gồm vài mẫu đất, 2 căn nhà cùng 2 cửa tiệm trong thị trấn.
Có "của ăn của để” nhưng cuộc sống của hai vợ chồng ngày càng xa cách, nhất là khi Lưu Quý Hoa được chẩn đoán vô sinh và nhận nuôi một bé gái xin từ trại mồ côi về. Do chẳng phải máu mủ ruột rà, lại là gái nên hai mẹ con thường xuyên bị Hùng Chấn Lâm hành hung, vì người đàn ông gia trưởng này chỉ thích có con trai để nối dõi tông đường. Muốn đạt mục đích, Hùng Chấn Lâm tìm cách ngoại tình, bắt đầu dan díu với Chu Đức Thanh - một góa phụ hơn mình 9 tuổi. Ban đầu, Lưu Quý Hoa đòi ly hôn; nhưng nghĩ đến số tài sản cả hai cùng gầy dựng, tiếc công sức bỏ ra, cô đành rút đơn. Mâu thuẫn càng bùng phát khi Hùng bán căn nhà hai vợ chồng tích góp mua được tại thị trấn dù Lưu can thiệp kịp thời.
Tháng 9/2008, Hùng Chấn Lâm chủ động đề nghị ly hôn, tòa xử phải chi 35.000 nhân dân tệ để nuôi con, nhưng họ Hùng thường tìm cách né tránh trách nhiệm. Để có tiền mưu sinh, Lưu Quý Hoa bắt đầu mở trạm thu gom phế liệu, cách cửa hàng của chồng cũ không xa, dẫn đến mâu thuẫn ngày càng gay gắt.

Hùng Chấn Lâm và vựa phế liệu - hiện trường gây án
Hôn nhân tan vỡ, Hùng muốn tiến tới với Chu Đức Thanh nhưng bị người phụ nữ này từ chối vì sợ điều tiếng dư luận. Giữa lúc này, việc kinh doanh ngày càng sa sút, Hùng Chấn Lâm phải tiếp tục vay nợ nhiều nơi, muốn hàn gắn với Lưu Quý Hoa để có thể phân chia tài sản cũng không được. Hạnh phúc lẫn kinh doanh đều thất bại, Hùng Chấn Lâm trút giận lên những người làm thuê.
Sáng 04/01/2009, viện cớ mừng năm mới, Hùng Chấn Lâm chuốc say 2 nhân viên của mình, sau đó đưa họ đến chuồng lợn dùng rìu sát hại. Tiếp đó, "đồ tể" Hùng lại lừa 1 phụ nữ hàng xóm cùng 3 khách hàng cũ và xuống tay với họ trước khi tìm đến nhà Chu Đức Thanh sát hại cô cùng đứa cháu nội 2 tuổi.
Trên đường bôn tẩu, Hùng đến đảo Hải Nam, giữa lúc bị cảnh sát phát lệnh truy nã toàn quốc vì là nghi can xuống tay với 8 mạng người. Cơn hận vẫn chưa nguôi, ngày 11/01/2009 Hùng tìm cách quay về để ra tay với vợ cũ nhưng đến TP. Vũ Hán đã bị người dân phát hiện, báo cảnh sát. Quá trình điều tra, Hùng Chấn Lâm thú nhận đã lên kế hoạch giết người, nạn nhân là những người từng xảy ra hiềm khích với Hùng hoặc tranh giành lợi ích với đối tượng. Khi bị bắt, Hùng Chấn Lâm chỉ buông một câu: "Vậy là cuối cùng tôi đã có thể ngủ một giấc ngon rồi".
Ngày 09/02/2009, Tòa án trung cấp TP. Từ Châu tuyên Hùng Chấn Lâm mức án cao nhất là tử hình vì những tội ác kinh hoàng đã gây ra. Với mục đích muốn giảm nhẹ hình phạt, bị cáo này khai gây án do bị trầm cảm, yêu cầu được giám định tâm thần. Nhưng trước mức độ nghiêm trọng của vụ án, tòa đã bác bỏ, giữ nguyên mức án sơ thẩm. Ngày 16/4/2009, Hùng Chấn Lâm bị đưa ra pháp trường, chấm dứt chuỗi ngày kinh hoàng của sát nhân máu lạnh.
(CATP) Năm 2008, đảo du lịch nổi tiếng Jeju của Hàn Quốc chấn động bởi vụ án phân xác nạn nhân do một phụ nữ chỉ biết lo việc nội trợ trong nhà gây ra. Điều khiến người dân xứ kim chi ám ảnh là đằng sau vẻ hiền lành, dịu dàng, cam chịu ấy lại là thủ đoạn ra tay tàn độc.
NGUYỄN XUÂN (theo Toutiao, The Paper)