Khi yêu thương hóa hận thù:

Kỳ 2: Người chồng nhẫn tâm

Thứ Ba, 15/04/2025 13:13

|

(CATP) Vụ án mạng từng gây xôn xao dư luận Hồng Kông (Trung Quốc - TQ) năm 2003. Dựa trên những chứng tích pháp y thu thập được, cảnh sát (CS) không mất quá nhiều thời gian để bắt hung thủ về quy án, nhưng chính sự gian dối và động cơ hành sự của đối tượng khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Khoảng 9 giờ 30 sáng 30/9/2003, Sở CS Hồng Kông (TQ) nhận được cuộc gọi báo án của 1 người tự xưng là Lương Vĩnh Thành, cho biết vừa đi tập thể dục về và phát hiện vợ là Lưu Triệu Nhàn bị sát hại tại nhà. Hiện trường là căn phòng ngủ của hai vợ chồng Lương - Lưu nằm ở tầng 19 của 1 tòa cao ốc ở Kennedy, Hồng Kông (TQ), người phụ nữ tử vong trong tư thế nằm ngửa, tay chân dang rộng, áo quần xộc xệch, vùng kín xuất hiện một số vết trầy...

Lương Vĩnh Thành xuất thân từ quân ngũ, sức khỏe tốt, hiện là lính cứu hỏa ở địa phương; còn Lưu là nhân viên của một nhà xuất bản, cả hai sinh được 2 con đều học cấp 2.

Trên cổ nạn nhân Lưu quấn chiếc khăn choàng khá mới. Khi chiếc khăn được mở ra, CS phát hiện dấu hằn trên cổ và vết bầm ở tay. Phòng ngủ của hai vợ chồng bị xáo trộn, tủ quần áo mở toang, nhẫn cưới biến mất, nhưng không hề phát hiện bất cứ dấu vân tay lạ nào, rõ ràng thủ đoạn của hung thủ rất tinh vi.

Lương Vĩnh Thành và người vợ đáng thương

Trả lời điều tra viên, họ Lương khai nhìn thấy vợ lần cuối trước lúc ra ngoài chạy bộ ở công viên cùng người bạn sống ở khu bên cạnh lúc 8 giờ sáng, khi vợ vẫn còn ngủ; đến 9 giờ 30 sáng quay về thấy cửa chỉ khép hờ, bên trong im ắng đến lạ thường, cảm giác lo lắng xâm chiếm, Lương Vĩnh Thành bước vội vào phòng ngủ thì phát hiện đồ đạc vương vãi trên sàn, người vợ với hình ảnh kinh hoàng, khả năng nạn nhân đã bị sát hại trong khoảng từ 8 đến 9 giờ 30 cùng ngày. Mặc dù vậy, kết quả giám định pháp y cho thấy trong âm đạo nạn nhân không có mẫu tinh dịch nào, nguyên nhân tử vong là do bị siết cổ dẫn đến ngạt cơ học,

Sàn nhà xuất hiện một số dấu giày dính đất cỡ 41 của nam, toàn bộ cửa sổ vẫn còn nguyên, không phát hiện bất cứ chi tiết đáng nghi nào. Theo lời hàng xóm, cô Lưu giỏi giao tiếp, tốt bụng và hòa nhã nên được nhiều người quý mến, trong đó có Vương Quần Lăng (37 tuổi), li dị vợ được vài năm, hiện sống gần căn hộ của nạn nhân, vừa là hàng xóm vừa là đồng hương nên tình cảm hai bên khá thân thiết. Dù Vương từng tuyên bố rất thích Lưu nhưng phủ nhận mọi cáo buộc có liên quan đến cái chết của cô và đối tượng này đã được loại khỏi vòng tình nghi khi Văn phòng CS Hồng Kông (TQ) cho biết trong cơ thể nạn nhân có lượng nhỏ thuốc ngủ, trong khi thời điểm tử vong của nạn nhân được xác định là từ khoảng 2 - 3 giờ sáng 30/9.

Lúc này, Lương Vĩnh Thành được triệu tập để lấy lời khai, nhưng không thu thập được manh mối nào, cho đến khi 2 con của nạn nhân khai với CS 1 chi tiết đáng giá rằng người bố không ngừng nhắc nhở hai chị em không được hé môi với người khác việc bố đã cho mẹ uống thuốc ngủ vì bị đau tay (!). Điều tra cuộc gọi của họ Lương cho thấy trước đêm xảy ra vụ việc, Lương đã gọi cho công ty bảo hiểm sau khi mua 2 hợp đồng cho vợ 2 tháng trước với khoản tiền 1,2 tỉ đôla Hồng Kông. Mối quan hệ xã hội của nghi phạm Lương Vĩnh Thành được điều tra sâu, CS phát hiện khi chị của Lưu đến công ty em gái thu dọn đồ đạc tình cờ phát hiện bản sao lá thư chia tay của Lương Vĩnh Thành gửi cho người phụ nữ khác. Manh mối ngày càng nhiều thêm khi người chị cho biết em mình thường xuyên liên lạc với một sư thầy và khi CS tìm đến, được ông đưa cho 2 lá thư của "thí chủ họ Lưu gửi lại", viết trước ngày cô mất chưa lâu, nói rõ sự gian díu của chồng mình với người phụ nữ khác.

Sau đó nhờ sự tiến bộ của công nghệ nhận dạng, CS đã phát hiện dấu vết mới từ chiếc khăn quấn quanh cổ của cô Lưu có những mảnh vẩy da chai sần được xác định là của Lương Vĩnh Thành. Từ đó, CS xác định người chồng nhẫn tâm đã dùng khăn siết cổ vợ mình sau khi cho cô uống thuốc ngủ và thời điểm qua đời là từ 2 đến 3 giờ sáng.

Trước chứng cứ khó thể chối cãi, Lương Vĩnh Thành đã thú nhận hành vi phạm tội, sau đó dựng hiện trường giả như vụ tấn công tình dục và đánh lạc hướng điều tra bằng cỡ giày nhỏ hơn chân mình, nhằm chiếm đoạt khoản tiền bảo hiểm để có thể thoải mái sống bên tình nhân.

Năm 2006, Tòa án tối cao Hồng Kông (TQ) tuyên bị cáo Lương Vĩnh Thành mức án chung thân.

Kỳ 1: Bi kịch của một tiến sĩ
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang