Những sát thủ học đường máu lạnh

Chủ Nhật, 13/04/2025 14:40

|

(CATP) Năm 2024 đã trôi qua nhưng tòa án Mỹ vẫn chưa tái xem xét giảm án cho Toni Fratto như kế hoạch từng được dự trù 3 năm trước, khi cô bị từ chối giảm án lần đầu sau 10 năm thực hiện bản án chung thân về tội cùng bạn trai sát hại người tình cũ của anh này.

Ngày 03/3/2011, Micaela Costanzo (16 tuổi) đã biến mất trên đường từ Trường Trung học Wendover (bang Nevada, Mỹ) về nhà. Vài ngày sau, người ta tìm thấy xác cô bé trong hố khai thác sỏi lộ thiên nằm trong sa mạc Salt Lake, cách trường học hơn chục cây số. Khám nghiệm pháp y cho thấy cô chết vì bị cắt cổ, nhưng trước đó đã bị đập đầu bằng vật tày.

Nghi phạm đầu tiên là 1 học sinh năm cuối của trường tên Kody Cree Patten (18 tuổi), đã được tuyển vào lực lượng Thủy quân Lục chiến và đang chuẩn bị nhập ngũ. Một tháng trước khi Micaela biến mất, giữa Kody - Micaela xảy ra cãi cọ trong trường, sau đó Kody bóp cổ cô. Hình ảnh này đã được camera của trường ghi lại, nhưng không hiểu sao vụ việc lại rơi vào im lặng? Cũng từ camera, cảnh sát (CS) biết sau giờ tan trường, Micaela đã lên xe của Kody. Nhưng cậu này cho biết đã để cô xuống xe và không biết đi đâu. Kody thừa nhận trước đây từng yêu Micaela, nhưng đã chia tay, vụ cãi nhau ở trường là do Micaela muốn Kody quay lại nhưng Kody không đồng ý vì đang chuẩn bị đám cưới với bạn gái mới và khẳng định mình không liên quan tới cái chết của Micaela.

Toni Fratto
Kody Cree Patten

Tuy nhiên, Kody vẫn bị tạm giam và trong 2 tháng tiếp theo, tuần nào bạn gái mới của anh ta - cùng tuổi và cùng trường, tên Toni Fratto - cũng tới thăm. Thế rồi bất ngờ vào đầu tháng 5, Toni đến gặp luật sư của Kody, thú nhận cô đã cùng Kody giết Micaela. Theo lời Toni, Kody đã hẹn đón Micaela ở trường để "nói chuyện" về quan hệ giữa họ. Kody chở Toni đi cùng, khi đến một hố sỏi - nơi khai thác lộ thiên, họ xuống xe, Kody và Micaela đứng nói chuyện riêng. Họ đã cãi nhau và bất chợt Toni nghe thấy tiếng động mạnh, cô nhìn ra thấy Micaela đã nằm trên mặt đất, người co giật, Kody đứng cạnh tay cầm 1 chiếc xẻng. Sau đó, Kody lệnh cho Toni ngồi đè lên người Micaela để anh ta bóp cổ Micaela. Xong việc, cả hai vùi sơ xác nạn nhân, lái xe đến hố sỏi cách đó khoảng 10 phút để phi tang xẻng và con dao, đốt đồ đạc của Micaela, chạy xe tới hồ để tắm rửa, ghé quán McDonald ăn nhẹ trước khi đưa Toni về nhà để cô cùng với mẹ có mặt đúng giờ tại một cuộc họp khai mạc lúc 18 giờ.

Cảnh sát đã thực nghiệm lời khai của Toni, thấy khớp về thời gian và họ tìm ra được đồ đạc của Micaela bị cháy. Toni cũng đồng ý đứng ra làm chứng chống lại Kody với điều kiện được thoát án tử.

Sau Toni, Kody cũng thỏa thuận sẽ nhận tội giết Micaela để thoát án tử. Tuy nhiên, lời khai của Kody trái ngược với Toni rằng chính Toni đã sát hại Micaela.

Ban đầu, người ta nghi ngờ rằng Kody đã thao túng Toni. Tuy nhiên, các luật sư của Kody nghi ngờ rằng chính Toni là người đứng sau giật dây Kody.

Kết thúc quá trình xét xử, tòa án nhận định cả Kody Cree Patten lẫn Toni Fratto đều là những kẻ giết người máu lạnh khi gây ra cái chết đau đớn cho Micaela, tuyên phạt Toni Fratto án chung thân, phải thi hành án ít nhất 18 năm mới có thể được trả tự do, nhưng sau 10 năm tù đầu tiên đã có thể xin giảm án; Kody Cree Patten bị tuyên án chung thân trọn đời không được ân giảm. Tuy nhiên vào năm 2018, Kody đã cưới vợ - động thái cũng gây sốc cho dư luận.

Bình luận (0)

Lên đầu trang