(CATP) Tối 23/9/2013, Joseph và Olga Connell bị bắn chết gần nhà mình ở thị trấn New Castle, bang Delaware, Mỹ khi trở về sau tiệc sinh nhật của Olga. Loạt đạn đã nhắm vào cơ thể họ - cặp đôi vừa làm đám cưới trước đó không lâu ở Quần đảo Virgin.
Trong mắt nhiều người, Joseph - Olga được xem là cặp vợ chồng gần như hoàn hảo, có cuộc sống sung túc, luôn đối xử với nhau rất thân mật, chu đáo, trừ việc họ bị lôi kéo vào cuộc tranh chấp trong nội bộ gia đình Connell. Chị gái của Joseph là Kelly rất tức giận khi biết em trai đã được người cha cho 2 chiếc nhẫn kim cương gia truyền để đính hôn, dù trước đó chúng được hứa dành cho cô.
Ban đầu, CS nghi ngờ rằng vụ nổ súng có thể liên quan tới tranh chấp trong gia đình Connell. Vài tuần trước đó, ngôi nhà của họ bị kẻ trộm đột nhập và trong một tin nhắn, có vẻ như Kelly đã cáo buộc Olga là thủ phạm. Khi bị thẩm vấn, Kelly thẳng thắn nói về cuộc tranh chấp và thậm chí còn trưng ra loạt tin nhắn gây hấn mà cô, em trai và Olga đã gửi cho nhau.
Đến khi CS nói chuyện với vị hôn phu của Kelly là Garrett Catalano và được xác nhận lời kể của cô đồng thời đưa ra giả thuyết rằng Joseph - người đồng sở hữu một cửa hàng dịch vụ ôtô - có thể đã bị sát hại trong vụ mua bán steroid đồng hóa - loại thuốc sao chép tác dụng của hormone testosterone ở nam giới, dễ gây nghiện và chỉ được sử dụng cá nhân theo chỉ định của bác sĩ.

Christopher Rivers (đứng) và Joseph Connell tại nơi làm việc
Trong cuộc nói chuyện với Christopher Rivers - đối tác kinh doanh của Joseph tại cửa hàng dịch vụ ôtô của họ, anh này cũng xác nhận việc trên và cho biết từng ngăn cản việc kinh doanh của Joseph. Christopher nghi ngờ rằng có thể Joseph đã sử dụng khoản tiền kiếm được nhờ bán steroid để chi cho lối sống xa hoa cùng đám cưới của anh ta và Olga trên Quần đảo Virgin. Mặc dù vậy, Harry Cook - đối tượng buôn ma túy từng đi tù - lại tiết lộ rằng đã có lần Christopher bày tỏ ý định muốn sát hại Joseph, nhưng hắn từ chối tham gia.
Để chứng minh, Christopher đồng ý cho CS xem các đoạn băng do camera trong nhà mình ghi lại vào đêm vợ chồng Joseph bị giết, tuy Christopher ở nhà nhưng CS nhận thấy suốt buổi tối anh này cứ dán mắt vào điện thoại (ĐT) di động và liên tục đi đi lại lại trong hành lang. Khi CS truy cập vào ĐT của Christopher thì thấy tất cả dữ liệu quanh thời điểm nổ súng đã bị xóa. Dù vậy, bằng cách kiểm tra dữ liệu hoạt động ĐT của Christopher được công ty viễn thông lưu trữ, CS biết vào đêm xảy ra vụ án mạng, anh này đã nhắn tin cho 1 tội phạm bị kết án là Joshua Bey, còn Bey lại liên lạc với Dominique Benson. Đến lượt mình, Benson liên lạc với Aaron Thompson. Cả ba cái tên này đều nằm trong "danh sách đen" của CS từ trước. Ngoài ra, CS cũng phát hiện Christopher mắc khoản nợ đáng kể liên quan đến việc kinh doanh.
Phân tích dữ liệu định vị và hoạt động từ ĐT của Christopher, Bey, Benson và Thompson, CS phát hiện ngay trước và đúng thời điểm vợ chồng Joseph bị bắn, cả 4 ĐT liên tục liên lạc với nhau và ĐT của Thompson phát tín hiệu ngay cạnh nhà của vợ chồng Connell. Cả 4 đối tượng đều bị tống giam.
Joshua Bey là mắt xích đầu tiên của vụ việc. Tháng 8/2014, Bey đồng ý khai ra vụ giết người để được giảm án. Bey là người cung cấp các loại ma túy cho Christopher từ năm 2011. Giữa năm 2013, Christopher thuê Bey tìm người xuống tay với Joseph - Olga để anh ta có thể lấy được khoản tiền bảo hiểm nhân thọ trị giá 1 triệu đôla của Joseph. Lúc còn làm ăn chung, Christopher và Joseph đã đem cửa hàng dịch vụ ôtô thế chấp để vay ngân hàng. Họ ký với nhau thỏa thuận nếu một trong hai người chết, người còn lại sẽ được nhận khoản bảo hiểm nhân thọ của cả hai.
Biết được gia đình Connell đang xảy ra tranh chấp, Christopher quyết định lợi dụng cơ hội để sát hại Joseph. Hắn lên kế hoạch cho Bey đột nhập vào nhà cha của Joseph khiến Kelly nghi ngờ Olga. Thompson được giao hạ sát vợ chồng Joseph với sự trợ giúp của cả nhóm. Kế hoạch của Christopher nhằm mục đích vừa giết được vợ chồng Joseph để lấy tiền bảo hiểm vừa đổ tội cho Kelly, tuy nhiên hắn không ngờ thủ đoạn của mình đã bị bóc trần.
Tháng 4/2016, tòa án kết luận Christopher Rivers phạm tội giết người, bị tuyên phạt 2 án chung thân cộng thêm 50 năm. Joshua Bey nhận 5 năm tù do thông đồng giết người. Dominique Benson phạm tội thông đồng giết người, lãnh mức án 5 năm tù giam, Aaron Thompson lãnh 2 án chung thân cộng thêm 45 năm.
(CATP) Đã 14 năm trôi qua nhưng John McAreavey vẫn không ngừng theo đuổi cuộc đấu tranh tìm sự thật về cái chết của Michaela - người vợ mới cưới 12 ngày của anh bị sát hại trong phòng khách sạn (KS) trên đảo Thiên đường du lịch của thế giới Mauritius.