Những tuần trăng mật ám ảnh:

Kỳ 3: Thiên đường du lịch trở thành chốn ly biệt

Thứ Năm, 10/04/2025 08:12

|

(CATP) Đã 14 năm trôi qua nhưng John McAreavey vẫn không ngừng theo đuổi cuộc đấu tranh tìm sự thật về cái chết của Michaela - người vợ mới cưới 12 ngày của anh bị sát hại trong phòng khách sạn (KS) trên đảo Thiên đường du lịch của thế giới Mauritius.

Trưa 10/01/2011, John và Michaela gặp lại nhau tại nhà hàng sau khi anh chơi golf còn cô tắm trong bể bơi của KS. Sau đó, Michaela quyết định lên phòng họ để lấy loại bánh quy yêu thích mà cô mang theo để dùng chung với trà.

Sau 45 phút vẫn chẳng thấy Michaela xuống, John cảm thấy lo lắng nên lên lầu tìm, nhưng gõ cửa mãi vẫn không thấy ai trả lời. Tâm trạng bất an khiến tay anh luống cuống đến độ phải nhờ 1 nhân viên mở hộ. Bước vào phòng, John bàng hoàng chứng kiến cảnh vợ mình nằm bất động trong bồn tắm đầy nước, cơ thể lạnh ngắt với những vết hằn tím đỏ trên cổ và ngực.

Cả KS náo loạn, khi CS đến, hiện trường đã bị giẫm đạp. John bị đưa tới đồn CS và tra hỏi suốt 5 tiếng đồng hồ. Anh bị xem là nghi phạm đầu tiên với bằng chứng là đoạn băng từ camera giám sát cho thấy có cặp đôi cãi nhau ở quầy lễ tân, mà CS cho đó là John và Michaela cùng tờ giấy hướng dẫn bạo dâm trên tủ đầu giường. Mãi tới khi CS xác định 2 nhân vật trong đoạn băng nọ là cặp đôi người Đức và tờ giấy in là của một tổ chức bảo vệ phụ nữ gắn kèm vào cuốn tạp chí để sẵn trong phòng KS thì John mới được minh oan khỏi tai tiếng là "kẻ bạo dâm giết vợ".

Sau đó, nghi ngờ được chuyển qua các nhân viên KS vì phòng bảo vệ nơi này cho biết 2 phút trước khi Michaela bước vào phòng mình, có kẻ nào đó đã lọt vào đó trước cô. Sau khi rà soát, CS tìm ra nhân viên vệ sinh tên Raj Theekoy. Anh này khai vào thời điểm xảy ra vụ giết người có nghe thấy tiếng phụ nữ hét to từ phòng của gia đình McAreavey, nhưng chẳng chú ý. Không lâu sau đó anh ta thấy 2 nhân viên khác là Treebhoowon và Moneea đi từ phòng này ra, Treebhoowon lấy tay lau nước trên mặt.

Michaela McAreavey, Treebhoowon, Moneea (từ trái qua)

Cuộc điều tra dẫn tới việc bắt giữ tổng cộng 6 nhân viên KS, nhưng cuối cùng chỉ Treebhoowon và Moneea bị truy tố. Theekoy được miễn trách nhiệm hình sự về hành vi không cứu giúp người gặp nạn do đã tích cực khai báo về các nghi phạm.

Tháng 5/2012, phiên tòa xét xử vụ sát hại Michaela được mở với cáo trạng từ phía công tố rằng Treebhoowon và Moneea đã lọt vào phòng của vợ chồng McAreavey để trộm đồ, nhưng bị Michaela phát hiện. Bọn chúng đã bóp cổ cô và đặt xác vào bồn tắm, mở nước để tạo hiện trường giả là nạn nhân tự tử. Mặc dù vậy, Treebhoowon - Moneea đã phản cung tại tòa và thuật lại chi tiết việc họ bị ép buộc. Về mặt chứng cứ có nhiều lỗ hổng: Không thấy dấu vết ADN của Treebhoowon - Moneea trên người Michaela, kể cả ở kẽ móng tay của cô, nơi còn dính một ít da; trong phòng thu được 4 dấu vân tay lạ nhưng không thể xác định được là của ai; Treebhoowon khai là người đầu tiên bị Michaela phát hiện trong lúc đang cầm chiếc ví của cô, nhưng tiếc thay CS đã không tìm dấu vân tay trên đó.

Bản thân Theekoy cũng khai lại, rằng đang dọn phòng thì thấy 2 bị cáo đang thảo luận với nhau về việc cửa phòng của gia đình McAreavey có treo biển báo "không làm phiền". Theekoy thấy Moneea gọi điện đến phòng họ rồi rời đi cùng Treebhoowon. Sau đó, Theekoy đến trước cửa phòng xem chuyện gì đã xảy ra thì nghe tiếng phụ nữ hét nên nghĩ vợ chồng McAreavey đang đánh nhau.

Có nhiều bất cập trong quá trình điều tra bị lộ ra trong phiên tòa: du khách ở các phòng liền kề cũng như y tá KS và 1 bác sĩ lưu trú - cả hai đã chăm sóc nạn nhân McAreavey - đều không được CS thẩm vấn. Thám tử Yoosoof Soopun chỉ huy cuộc điều tra cho biết nhân viên an ninh KS chỉ giao nộp dữ liệu điện tử sau khi liên tục bị yêu cầu.

Ngày 12/6/2012, tòa tuyên trắng án cho Treebhoowon và Moneea.

Năm 2021, kẻ từng bị nghi ngờ đánh cắp chìa khóa phòng của gia đình McAreavey đã bị triệu tập để thẩm vấn lại. Sau đó, xác Raj Theekoy được phát hiện với dấu hiệu tự tử, nhưng CS tuyên bố sẽ điều tra sâu hơn.

Kỳ 2: Chết dưới tay thợ lặn cứu hộ?
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang