(CATP) Sau hàng loạt mâu thuẫn kéo dài không được giải quyết, đến khi bộc phát đã để lại không ít hậu quả đau lòng ngay trong mỗi gia đình. Càng xót xa hơn khi thủ phạm lại chính là người thân trong dòng tộc.
Là tiến sĩ Trung Quốc (TQ) thành danh tại Mỹ, Tiết Thành Hải từng có mọi thứ trong tay: hạnh phúc gia đình, danh tiếng sự nghiệp. Nhưng tất cả đã tan thành mây khói từ khi anh bắt đầu cưu mang người cháu vô ơn.
Những tiếng súng chát chúa vang lên ngay trước Tòa sơ thẩm Cambridge, bang Massachusetts, Mỹ vào chiều tối ngày 07/4/2022 khiến nhiều người hoảng loạn. Chỉ đến khi cảnh sát bao vây hiện trường, khống chế người đàn ông trung niên tay cầm khẩu súng trong trạng thái kích động, một số người chợt nhận ra hung thủ chính là Tiết Thành Hải (44 tuổi), còn nạn nhân là Vương Thông (23 tuổi), cháu gọi họ Tiết là cậu ruột.
Tiết Thành Hải sinh năm 1978 trong gia đình nông dân nghèo, cha mẹ quanh năm suốt tháng đầu tắt mặt tối trên đồng để nuôi đại gia đình. Hiểu nỗi vất vả của song thân, từ nhỏ Tiết Thành Hải đã biết bản thân phải cố gắng mới có thể thoát khỏi cảnh nghèo, vì thế cậu bé Tiết luôn tranh thủ dung nạp kiến thức mọi lúc, mọi nơi: vào giờ chơi hoặc lúc ra đồng phụ giúp bố mẹ. Sau khi tốt nghiệp ngành Kỹ thuật tự động của Đại học Công nghiệp Tây Bắc, tiếp đó lấy thêm bằng thạc sĩ, năm 2006 Tiết Thành Hải xuất sắc nhận bằng tiến sĩ do Viện Tự động hóa trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học TQ cấp, rút ngắn thời gian 1 năm.
Lập gia đình với người bạn gái quen đã nhiều năm khi 28 tuổi, sinh được 2 con, tháng 10/2008 Tiết Thành Hải đưa cả gia đình 4 người sang TP. Boston, thủ phủ bang Massachusetts, vào làm việc tại Phòng thí nghiệm Cold Spring Harbor, sau đó là khoa Thống kê của Đại học Harvard, Mỹ, chuyên nghiên cứu về ung thư. Miệt mài với công việc, anh chỉ có hai nơi để về: hoặc là nhà hoặc là phòng thí nghiệm.
Sau thời gian dài cố gắng và dù vợ không đồng ý quay về TQ lập nghiệp, năm 2015 một mình họ Tiết trở về Thiên Tân thành lập Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ gene Vạn Khang Nguyên. Đi đi về về giữa TQ và Mỹ, thời gian dài Tiết Thành Hải cũng cảm thấy mệt mỏi. Đến năm 2016, do muốn trả ơn người chị gái từng hy sinh tuổi xuân để chăm sóc cha mẹ già, vì thế khi được chị gửi con trai là Vương Thông (23 tuổi) nhờ đưa sang Mỹ lo việc học hành, thấy việc nằm trong tầm tay, Tiết Thành Hải vui vẻ nhận lời, mà chẳng ngờ mình cũng mang họa từ đây.
Sang Mỹ từ năm 2018, chưa bao lâu Vương Thông đã nhiễm thói ăn chơi đua đòi, dù người cậu xót cháu đã đưa về ở cùng để tiện chăm sóc. Biết Vương Thông không thi nổi đại học trong nước, cuối cùng Tiết Thành Hải đành chi tiền để xin cho Vương Thông vào Đại học Northeastern, chuyên ngành khoa học máy tính. Nhưng do trình độ tiếng Anh kém, Vương không được xét tuyển, Tiết Thành Hải đành giúp cháu vào lớp bổ sung ngoại ngữ trước, có kết quả rồi mới nhập học sau, nhưng họ Vương cũng chẳng thông.
Sống trong nhà cậu, được mợ chăm sóc ân cần, trong khi cậu do bận rộn công việc, vài tháng mới quay về Mỹ thăm vợ con, cuối cùng Tiết Thành Hải ngỡ ngàng phát hiện mối quan hệ "ngoài luồng" giữa cháu trai và vợ.
Cuối năm 2020, hai vợ chồng ly hôn. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn, cô này hối hận quay về tiết lộ với chồng cũ rằng mình mắc bẫy lừa người cháu chồng ma mãnh đòi kết hôn để trở thành công dân Mỹ. Cũng theo lời người phụ nữ này, Vương Thông từng đến trường đe dọa 2 con của họ. Để bảo đảm an toàn cho các con, tháng 4/2020 Tiết Thành Hải đã nộp đơn lên tòa án xin lệnh ngăn chặn tiếp cận gia đình mình đối với Vương Thông.
Lúc này, Vương Thông trơ trẽn đến mức cáo buộc vợ của cậu quyến rũ mình. Không muốn dây dưa với người cháu "vô phương cứu chữa", ngày 07/4/2022 Tiết Thành Hải đến tòa án nộp đơn xin gia hạn lệnh cấm, nhưng bị thẩm phán từ chối.
Khi cả hai rời khỏi tòa, trước nụ cười giễu cợt của Vương Thông, họ Tiết quyết định nhấn ga để chiếc SUV màu trắng lao về phía Vương Thông, sau đó bước ra rút súng bắn vào đầu người cháu vô ơn.
Trong phiên điều trần đầu tiên trước tòa (ảnh), Tiết Thành Hải biện minh rằng hạnh phúc, sự nghiệp của mình đã bị hủy hoại trong tay người cháu có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Điều duy nhất khiến bị cáo này hối hận đến rơi nước mắt là từ nay, hai đứa con sẽ không còn được cha chăm sóc, dạy dỗ. Luật sư của Tiết Thành Hải cũng bào chữa cho thân chủ mình với những lời xúc động rằng: "Cậu ấy chưa từng có tiền sử bạo lực, vụ việc xảy ra chỉ là cơn bộc phát nhất thời trước quyết định của thẩm phán về việc không gia hạn lệnh cấm". Mặc dù vậy, phía công tố vẫn buộc Tiết Thành Hải tội "giết người có chủ ý” ở cấp độ 2, với mức án 40 năm tù.
(Còn tiếp...)
NGUYỄN XUÂN (theo NBC Boston, Toutiao)