Khi yêu thương hóa hận thù:

Kỳ 3: Ác phụ dưới vỏ bọc nội trợ

Thứ Tư, 16/04/2025 11:55

|

(CATP) Năm 2008, đảo du lịch nổi tiếng Jeju của Hàn Quốc chấn động bởi vụ án phân xác nạn nhân do một phụ nữ chỉ biết lo việc nội trợ trong nhà gây ra. Điều khiến người dân xứ kim chi ám ảnh là đằng sau vẻ hiền lành, dịu dàng, cam chịu ấy lại là thủ đoạn ra tay tàn độc.

Sinh năm 1984, với chiều cao 1,6m, cân nặng chưa đến 50kg, vẻ ngoài của Go Yoo Jung (còn gọi là Koh Yu Jeong) trông rất dễ mến. Tốt nghiệp đại học xong, năm 2013 Go kết hôn với bạn cùng trường họ Kang sau 5 năm quen biết. Thời sinh viên, họ đã viết nên một chuyện tình đẹp, nhưng sau khi kết hôn cuộc sống chung bắt đầu xảy ra mâu thuẫn khi Kang tiếp tục chương trình tiến sĩ với khoản phụ cấp ít ỏi hàng tháng, còn Go đành phải ở nhà lo việc nội trợ. Kinh tế eo hẹp cũng là nguyên nhân khiến cô ngày càng trở nên cáu bẳn, cậu con trai chào đời sau đó 1 năm cũng không cứu vãn được tình thế. Go luôn tìm cách gây sự và hành hung chồng. Chịu đựng được 3 năm, cuối cùng Kang đành gửi đơn xin ly hôn.

Con trai được tòa xử theo mẹ, nhưng thực tế Kang không được phép đến thăm, trong khi vợ cũ giao con cho phía ngoại chăm sóc để đi theo tiếng gọi của tình yêu mới. Năm 2017, cô tái hôn với Hong - người đàn ông "giữa đường gãy gánh" và có 1 con trai riêng.

Cuộc hôn nhân mới cứ ngỡ hạnh phúc lại tiếp tục rơi vào bi kịch khi Go sẩy thai. Lúc này, Kang lại gửi đơn kiện vì 2 năm chưa được gặp con. Không còn lựa chọn nào khác khi tòa án yêu cầu phải cho chồng cũ đến thăm con trai, Go âm thầm lên kế hoạch trả thù.

Go Yoo Jung lúc bị bắt

Trung tuần tháng 5/2019, Kang mang quà đến cùng vợ cũ đưa con đi chơi mà chẳng ngờ đó là lần cuối cùng hai cha con còn gặp nhau. Trở về nhà trọ mà Go đã thuê sẵn, Kang vui vẻ thưởng thức món cơm cà ri do cô nấu, sau đó rơi vào hôn mê sâu.

Thấy em trai chưa về, anh của Kang nhắn tin và nhận được lời đáp: "Em đang ở phòng nghiên cứu, điện thoại hết pin", sau đó không liên lạc được.

Giữa lúc gia đình chồng cũ hoang mang, tối 28/5 Go lên tàu rời đảo Jeju mang theo những túi rác to chất trong những chiếc valy.

Nhận được tin báo của anh trai Kang, cảnh sát liên lạc thì Go trả lời bị Kang tấn công tình dục và do hoảng loạn nên hai mẹ con đã rời đi sau đó, dù Kang đã nhắn tin xin lỗi. Nghi ngờ, anh trai của Kang tìm đến nhà trọ điều tra và camera trong khu vực đã giúp tìm ra chân tướng sự thật. Hình ảnh từ "mắt thần" cho thấy Kang vào nhà trọ nhưng không thấy ra. Cảnh sát khám xét hiện trường phát hiện vết máu đã được lau dọn trong gian bếp, phòng khách lẫn nhà tắm, cả con dao có mẫu ADN của Kang, nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy thi thể. Ngày 05/6, cơ quan điều tra tìm được một số bộ phận xương, giám định ADN sau đó xác định là của Kang. Quá trình làm rõ, cảnh sát phát hiện Go từng lên mạng tìm mua thuốc ngủ và cách tính toán trọng lượng xương trong cơ thể người.

Ngày 01/6, Go bị bắt tại nhà ở tỉnh Chungcheong buk-do. Trong phiên tòa sơ thẩm diễn ra tháng 02/2020, Go kháng cáo khi nhận mức án tù chung thân do sát hại chồng cũ. 5 tháng sau, trong phiên xử tiếp theo, Go đã thú nhận hành vi phạm tội đồng thời khai tìm mua găng tay cao su, túi lớn đựng rác và sau khi bỏ thuốc ngủ vào cà ri cho chồng cũ ăn đã sát hại anh, sau đó phân xác. Ma mãnh hơn, người phụ nữ này còn dùng điện thoại của Kang nhắn tin cho gia đình để tạo bằng chứng ngoại phạm. Sáng 27/5, Go nhét thi thể Kang sau khi phân thành nhiều mảnh bỏ vào túi nylon vứt rải rác nhiều nơi.

Biết tin người đầu ấp tay gối gây ra án mạng kinh hoàng, anh Hong bắt đầu nghi ngờ về cái chết con trai riêng 4 tuổi của mình và nhờ cơ quan điều tra vào cuộc. Đứa trẻ được thông báo tử vong từ tháng 3/2020 nhưng không rõ nguyên nhân. Lời thú nhận tại tòa của Go sau đó "con riêng của chồng mới và bản thân chồng cũ đã làm ảnh hưởng đến việc xây dựng hạnh phúc của mình nên đã ra tay" khiến nhiều người ám ảnh.

Được biết vụ án từng gây chấn động xứ kim chi khiến ban đầu luật sư phải từ bỏ việc bào chữa để tránh điều tiếng dư luận.

Kỳ 2: Người chồng nhẫn tâm
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang