(CAO) Hôm 23/5, CNN đưa tin tình trạng tội phạm có tổ chức và bạo lực hoành hành ở tiểu bang Sinaloa của Mexico đã buộc một khu bảo tồn địa phương phải đóng cửa và chuyển ít nhất 700 loài động vật - bao gồm voi, hổ, sư tử, đà điểu, gà, khỉ, cá sấu và hà mã đến một địa điểm mới cách đó 212 km.
Theo giám đốc khu bảo tồn Ernesto Zazueta, các loài động vật đã được di dời khỏi Khu bảo tồn Ostok ở Culiacan, một thành phố thuộc tiểu bang Sinaloa của Mexico đến Mazatlan, ở phía nam của tiểu bang này do tình trạng bạo lực đang diễn ra.
Trong những tháng gần đây, tình trạng bạo lực giữa các phe phái đối địch của băng đảng ma tuý Sinaloa đã gia tăng trên khắp tiểu bang ở phía tây bắc Mexico, đặc biệt là ở Culiacan.
Theo Zazueta, đây là đợt sơ tán động vật hoang dã lớn nhất ở Mexico từng được thực hiện do tình trạng bạo lực gây ra.
Zazueta tuyên bố rằng khu bảo tồn đã đóng cửa do các mối đe dọa đối với nhân viên, các vụ cướp và các nỗ lực tống tiền từ các nhóm tội phạm.

Những con thú được sơ tán vì bạo lực băng đảng lan tràn ở Mexico - Ảnh: AP
Vị giám đốc này cũng nói với CNN rằng các nhân viên khu bảo tồn, cùng với các tình nguyện viên và các tổ chức hỗ trợ đã sơ tán các loài động vật đến một địa điểm có tên là "Bioparque El Encanto".
“Culiacan là khu vực khó khăn nhất. Chúng tôi chưa bao giờ gặp vấn đề gì trong những lần (bùng phát bạo lực) khác, nhưng giờ đây, chúng tôi thậm chí còn rất khó khăn để đến được khu bảo tồn. Họ (các băng đảng tội phạm) thực tế đã đuổi chúng tôi ra khỏi nơi này vì có những người muốn tống tiền chúng tôi” - Zazueta cho biết.
Zazueta cho biết khu bảo tồn đã đưa ra quyết định này sau khi một trong những chú voi của khu bảo tồn có tên là Viki, gặp vấn đề ở chân và các nhân viên nhận ra rằng không có bác sĩ thú y nào muốn đến Culiacan để chữa cho nó vì lo ngại về an toàn.

Đây là đợt sơ tán động vật lớn nhất ở Mexico bì tình trạng bạo lực băng đảng gây ra - Ảnh: AP